Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 06-07-2025] Cuộc diễu hành Calgary Stampede 2025 vào ngày 4 tháng 7 năm 2025 đã mở màn cho sự kiện thường niên được mệnh danh là lễ hội ngoài trời vĩ đại nhất hành tinh và kéo dài trong 10 ngày, từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 7. Hơn 100 đoàn đã diễu hành qua trung tâm thành phố Calgary. Toàn bộ cuộc diễu hành kéo dài gần 4 giờ đồng hồ và được truyền hình trực tiếp trên TV. 300.000 khán giả đã tập trung hai bên đường để theo dõi một trong những cuộc diễu hành lớn nhất ở Bắc Mỹ.

Khán giả đã chào đón đoàn Pháp Luân Đại Pháp và ca ngợi giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Một khán giả nói: “Thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi thấy những giá trị này được áp dụng vào thực tiễn. Chúng ta nên thực hành mỗi ngày và luôn ghi nhớ chúng trong tâm, để mọi người đều trở nên tốt hơn.”

5bc3bba47e26c279ad3e3b7af1a1b033.jpg

c4ed44a6281f796528a6f10daa34f89c.jpg

e45b9446d80cbedfa66bc63da7fa1bf3.jpg

d2d39a41206c68e42055abd32680b954.jpg

55b08ce2ee8d1f3e6a21844d4c6dbb99.jpg

e7c6d2f3e31c4806bca862c6b40ecf65.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Cuộc diễu hành Calgary Stampede 2025, ngày 4 tháng 7.

Đội hình của đoàn Pháp Luân Đại Pháp, đại diện cho văn hóa truyền thống Trung Hoa, bao gồm ba phần: Đoàn nhạc Tian Guo với gần 100 thành viên trong trang phục màu xanh trắng; chiếc thuyền hoa được trang trí với bầu trời xanh mây trắng, chim hạc bay, cánh buồm phấp phới và hoa sen nở; cùng đội trống lưng trong trang phục màu vàng.

Bà Lâm, người điều phối thuyền hoa, giải thích lý do họ sử dụng thiết kế chim hạc bay: “Sau khi người Trung Quốc cổ đại tu luyện thành Thần Tiên, họ cưỡi hạc bay về trời. Ở Trung Quốc, hạc còn tượng trưng cho sự trường thọ và được phú cho những phẩm chất thanh cao. Do vậy, ý nghĩa của loài chim này rất đẹp. Còn bầu trời cao, mây trắng, hoa sen đại diện cho Phật quốc, và con thuyền đưa con người đến bờ bên kia, chúng tôi hy vọng sẽ mang sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp đến với khán giả.”

Đoàn của các học viên đã được chào đón nồng nhiệt dọc theo tuyến đường diễu hành. Mọi người vỗ tay, vẫy tay, reo hò, chụp ảnh và quay video. Một số người đã làm theo các động tác luyện công khi các học viên biểu diễn trên thuyền hoa. Nhiều người Trung Quốc đã xem cuộc diễu hành và họ cũng chào các học viên.

Bà Lưu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Edmonton, đi ở cuối đoàn, cầm biểu ngữ có dòng chữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Bà chia sẻ về phản ứng của khán giả dọc theo tuyến đường diễu hành dài hai giờ: “Nhiều người, trong đó có cả người Trung Quốc, đã chỉ vào dòng chữ trên biểu ngữ và đọc to, sau đó họ giơ ngón tay cái lên, hoặc vỗ tay, chụp ảnh, thậm chí làm dấu hiệu chiến thắng và chắp tay lại. Tôi vẫy tay chào họ, và họ ngay lập tức vẫy tay đáp lại một cách nhiệt tình. Tôi vô cùng xúc động khi mọi người nhận ra Pháp Luân Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn.”

Mọi người khen ngợi đoàn Pháp Luân Đại Pháp

Cô Carmen Chinchilla làm việc tại phòng nhân sự của một công ty ở Calgary. Cô cho biết đoàn Pháp Luân Đại Pháp “đã thể hiện nền văn hóa khác biệt với phương Tây, điều này rất thú vị.” Cô đặc biệt chú ý đến Đoàn nhạc Tian Guo và cho rằng trang phục của họ “rất đẹp, vô cùng nổi bật, và rất lộng lẫy.” Cô cũng cho biết màn trình diễn của đoàn nhạc rất xuất sắc và âm nhạc thật sôi động.

Cô Kemi Keku, một nhân viên hành chính, cho hay cô rất yêu mến đoàn Pháp Luân Đại Pháp, cô cảm thấy đoàn có một sức hấp dẫn đậm chất phương Đông: “Rất độc đáo, khác biệt, màu sắc tươi sáng, và đội hình chỉnh tề.” Cô đặc biệt khen ngợi chiếc thuyền hoa của Pháp Luân Đại Pháp: “Một con thuyền lớn màu xanh với các tiên nữ có khuôn mặt xinh đẹp ngồi trên đó, và ở giữa là những người đang thiền định. Trang phục rất đẹp, rực rỡ, và nền văn hóa tuyệt vời này thực sự rất hay.”

Cô Alejandra đến từ Mexico hết lời khen ngợi: “Tôi rất thích. Họ thực sự tuyệt vời và đẹp đẽ. Hãy nhìn xem màu sắc đẹp thế nào, hãy nhìn xem mọi người tràn đầy năng lượng ra sao, tất cả họ đều đang tận hưởng cuộc diễu hành. Cảm xúc nội tâm của họ rất dễ lan tỏa, và những người xem họ cũng cảm thấy vui lây.” Cô nói rằng cô có thể cảm nhận được năng lượng của đoàn: “Vâng, tôi đã cảm nhận được năng lượng, năng lượng của mọi người. Thật sự rất tuyệt vời.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/6/496840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/8/228786.html