Pháp: Người dân ở mọi tầng lớp xã hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện Ngày Thông tin
Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chu Văn Anh
[MINH HUỆ 01-07-2025] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Paris đã lần lượt tổ chức sự kiện Ngày thông tin tại Belleville và khu thương mại trung tâm La Défense vào ngày 24 và 27 tháng 6 năm 2025. Trong các hoạt động này, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu môn tu luyện tới mọi người. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên, đồng thời thu thập chữ ký thỉnh nguyện cho bản kiến nghị quốc tế kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, với hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.
Các học viên tổ chức sự kiện Ngày thông tin tại Belleville, thu hút người dân từ mọi tầng lớp trong xã hội, hôm 24 tháng 6.
“Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị cao đẹp”
Ông Denis Jeanson, một nhiếp ảnh gia và họa sĩ
Belleville, nơi có Khu phố Tàu, là một khu vực đa sắc tộc. Ông Denis Jeanson, một nhiếp ảnh gia và họa sĩ, cho biết hoạt động của các học viên đã thu hút ông ghé xem. Về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra tại Trung Quốc, ông nói: “Điều này thật bê bối.” Ông cho rằng ở Trung Quốc còn có những vấn đề khác nữa. Ông nhận định: “Ở Trung Quốc, họ [chính quyền] không lên tiếng gì cả, cứ để cho [cuộc bức hại] này diễn ra. Đó là vì họ sợ hãi”.
Ông Jeanson cũng cho rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng đối với tinh thần và thể chất con người, đặc biệt là tinh thần. Ông cảm thấy tất cả đều rất quan trọng: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị cao đẹp. Đây là những giá trị nền tảng mà tất cả chúng ta đều cần”.
Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên đã khiến bà Anis, nhân viên bán hàng đã nghỉ hưu, bị sốc. Bà nói: “Thu hoạch nội tạng là việc làm của ma quỷ. Chúng tôi chưa bao giờ ngờ tới điều này, chưa bao giờ. Đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng”.
Khi thấy các học viên luyện các bài công pháp, bà Anis cho hay bà rất thích: “Đây là thiền định. Chúng ta thực sự cần đến những gì có thể giúp tâm hồn chúng ta thư thái”.
Ông Aziz là một đầu bếp sống gần Công viên Shumon. Khi đi ra ngoài vào buổi sáng, ông để ý thấy một số người đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và rất muốn tham gia cùng. Khi thấy sự kiện Pháp Luân Đại Pháp ở Belleville, ông liền hỏi các học viên khi nào lại luyện công ở Công viên Shumon vì ông muốn tham gia cùng. Ông nói: “Tôi cảm thấy môn này thật tuyệt vời, không có băn khoăn gì cả”. Trước khi rời đi, ông chúc các học viên mọi việc đều thuận lợi và mong họ hãy tiếp tục cố gắng.
Tu sỹ cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ của Pháp Luân Đại Pháp
Ông Wilfred là một tu sỹ ở Mont Saint Michel. Khi đi ngang qua địa điểm tổ chức sự kiện Pháp Luân Đại Pháp tại Belleville, ông cho biết ông ngay lập tức cảm nhận được năng lượng tại đây.
Ông giới thiệu rằng ông sống ở Mont Saint Michel và cho biết khi dừng lại ở sự kiện của các học viên, năng lượng ở đây đã khiến ông kinh ngạc. Ông muốn tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên đã giới thiệu cho ông về môn tu luyện cũng như về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Sự kiện Ngày Thông tin tại Trung tâm Tài chính
Sự kiện Ngày thông tin được tổ chức tại La Défense, trung tâm tài chính của Paris vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 6.
Hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện Ngày thông tin khác tại La Défense, trung tâm tài chính của Paris. La Défense là khu trung tâm thương mại chính, nơi có nhiều tòa nhà chọc trời nhất ở vùng đô thị Paris của Pháp.
Anh Florian là một huấn luyện viên đấu kiếm, đồng thời cũng là một sinh viên y khoa chuyên ngành nắn xương. Anh dự định sẽ trở thành một bác sĩ nắn xương sau khi tốt nghiệp. Sau khi theo dõi các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, anh đã khám phá ra nhiều lợi ích của việc tu luyện pháp môn này dưới cái nhìn của một sinh viên y khoa.
Anh Florian cũng cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp rất có ý nghĩa. Anh cho rằng con người ngày nay thực sự cần những điều này, để có thể bình tĩnh lại. Khi đã bình tĩnh rồi, con người có thể kết nối với cơ thể của chính mình. Bởi vì có quá nhiều việc, mọi người đều bận rộn. Ngay cả khi một người đang tập thể thao, họ vẫn có thể bận rộn. Vì thế, đôi khi chúng ta quên mất việc cảm nhận cơ thể của mình.
Anh Florian cho biết khi nói chuyện với các học viên, anh cảm nhận được sự chân thành và thiện lương của họ. Anh nói: “Những điều này đều rất quan trọng, nhất là trong một hoạt động như thế này. Tôi nghĩ việc có thể làm cho mọi người nán lại, thử tập, thậm chí thông qua quá trình này mà tự khám phá bản thân thực sự rất quan trọng”.
Benoit André (bên phải) và Dylan Lam (bên trái) nói chuyện với các học viên tại La Défense.
Benoit André và Dylan Lam là học sinh trung học. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, hai em cho biết hai em không thể hiểu nổi tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này. Benoit nói: “Nếu điều này có thể giúp mọi người trở nên tốt hơn, sao lại phải cấm? Mọi người chỉ muốn trở thành người tốt hơn, vậy mà họ lại bị bức hại vì nỗi sợ hãi của chính quyền. Điều này quá kinh khủng”.
Còn Dylan nói: “Đây là những việc không được nhiều người biết đến. Chúng ta cần mở to mắt ra để nhìn nhận. Cần phải có nhiều phương tiện truyền thông đưa tin hơn nữa. Trên thực tế, chúng ta thực sự cần phải nói về vấn đề này, đây là một vấn đề đáng được quan tâm. Tuy nhiên, vì Trung Quốc đang giao thương với cả thế giới, nên mọi người đều chọn cách làm ngơ. Làm vậy là sai”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/1/496676.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/4/228729.html