Washington D.C., Hoa Kỳ: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được chào đón trong cuộc diễu hành Ngày Độc lập
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington D.C.
[MINH HUỆ 05-07-2025] Vào ngày 4 tháng 7 năm 2025, cuộc diễu hành Ngày Độc lập đã được tổ chức tại Washington D.C. để kỷ niệm quốc khánh lần thứ 249 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Hàng chục nghìn người từ khắp Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã tập trung tại Washington D.C. để tận hưởng không khí lễ hội. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được mời tham gia cuộc diễu hành và được khán giả từ khắp nơi trên thế giới nồng nhiệt chào đón.
Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp với bầu trời trong xanh. Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 11 giờ 45 sáng tại giao lộ giữa Đại lộ Constitution và Phố số 7 với hơn 100 đoàn tham gia, đi qua các địa danh nổi tiếng như Cục Lưu trữ Quốc gia và Đài tưởng niệm Washington. Đông đảo khán giả đứng dọc hai bên Đại lộ Constitution, và nhiều đài truyền hình đã thực hiện truyền hình trực tiếp sự kiện này.
Đoàn Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa trở thành điểm sáng của cuộc diễu hành. Đoàn nhạc Tian Guo với 130 thành viên là đoàn nhạc Trung Hoa lớn nhất trong lễ diễu hành hôm đó. Ngoài ra, hơn 20 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được ban tổ chức mời đẩy chiếc xe có một chú hổ hoạt hình khổng lồ, làm tăng thêm không khí vui tươi cho lễ hội. Trên chiếc xe Pháp Luân Đại Pháp được trang trí đẹp mắt có gắn dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn”, một số học viên trẻ biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và tám nữ học viên trong trang phục tiên nữ duyên dáng đi cùng xe diễu hành.
Đoàn nhạc Tian Guo tham gia cuộc diễu hành Ngày Độc lập ở Washington D.C., ngày 4 tháng 7 năm 2025.
Video Đoàn nhạc Tian Guo tham gia cuộc diễu hành Ngày Độc lập ở Washington D.C., ngày 4 tháng 7 năm 2025.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời đẩy chiếc xe có nhân vật hoạt hình khổng lồ trong cuộc diễu hành.
Các học viên trẻ biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên xe diễu hành.
Du khách từ Arizona cảm kích các học viên Pháp Luân Đại Pháp
Cô Katie và gia đình đã từ Arizona đến Washington D.C. để trải nghiệm lễ kỷ niệm Ngày Độc lập. Cô cho biết Ngày Độc lập có ý nghĩa biết ơn và ban phước lành cho cô và gia đình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia diễu hành. Cô Katie đã thốt lên: “Đẹp quá! Rất đẹp!” Cô còn nói thêm: “Đoàn nhạc chơi rất hay, rất thú vị và tràn đầy năng lượng.”
Cô Katie (thứ hai từ phải sang) và gia đình từ Arizona
Ông Richard và bà Linda cũng từ Arizona đến Washington để xem cuộc diễu hành Ngày Độc lập. Khi nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo, họ đã vỗ tay và cổ vũ cho các học viên. Họ cho biết đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Ông Richard nói: “Thật tuyệt vời và đẹp mắt.” Cặp đôi cảm ơn các học viên vì đã tham gia cuộc diễu hành.
Ông Richard và bà Linda đến từ Arizona
Du khách đến từ Romania thưởng thức màn trình diễn của đoàn nhạc
Anh Dan, một quản lý dự án đến từ Romania, đã bị thu hút bởi màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo từ trước khi cuộc diễu hành bắt đầu. “Thật thú vị khi thấy sự giao thoa và đa dạng văn hóa ở đây. Tôi không ngờ lại được thưởng thức một đoàn nhạc Trung Hoa đẹp như vậy ở Mỹ. Tôi rất thích; thật đẹp!”
Anh Dan cho hay anh đã từng thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị cuộc bức hại ở Trung Quốc một cách ôn hòa tại các quốc gia như Malaysia và Singapore, nhưng anh không biết chi tiết về pháp môn cũng như cuộc bức hại. Sau khi xem màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, anh Dan đã tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên. Khi biết về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, anh nói: “Tôi rất cảm thông với họ. Tôi hy vọng tình hình sẽ tốt hơn.”
Anh đã ghi hình màn trình diễn của đoàn nhạc bằng điện thoại di động và cho biết anh dự định sẽ tải lên Instagram để chia sẻ với nhiều người hơn.
Anh Dan thưởng thức màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo
Khán giả: Đoàn Pháp Luân Đại Pháp thật ấn tượng
Anh Chad đến từ Chicago cho biết anh rất ấn tượng với đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành. “Họ có một ban nhạc và một chiếc xe diễu hành, và họ đã chơi các bản nhạc. Thật thú vị. Chiếc xe được trang trí đẹp mắt và rực rỡ, trông rất thư giãn. Tôi rất vui vì họ đã có mặt trong cuộc diễu hành.”
Anh Chad đến từ Chicago
Anh Sean và con trai từ tiểu bang Maryland lân cận đã lái xe một tiếng rưỡi đến xem cuộc diễu hành Ngày Độc lập. Anh Sean cho biết khi nhìn thấy đoàn Pháp Luân Đại Pháp, con trai anh đã liên tục hỏi anh họ là ai.
Anh Sean ca ngợi màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo: “Rất hay, [âm nhạc] rất êm dịu, rất tuyệt.” Anh nói thêm: “Chiếc xe diễu hành trông cũng rất lộng lẫy. Màu sắc rất đẹp, và [màn trình diễn các bài công pháp] rất yên bình. Rất hay.”
Anh Sean và con trai đến từ Maryland
Anh Michael và cô Fara đến từ California cũng cho biết họ rất yêu mến Đoàn nhạc Tian Guo.
Anh Michael đã dùng điện thoại di động để chụp ảnh và ghi hình một số bản nhạc do đoàn nhạc biểu diễn. Anh cho biết sẽ nghe lại chúng khi về nhà. Còn cô Fara nói màn trình diễn của đoàn nhạc mang đậm nét truyền thống và đẹp mắt.
Anh Michael và cô Fara đến từ California
Kiến trúc sư Rolly và vợ đã đi từ New York đến để xem cuộc diễu hành Ngày Độc lập. Họ thực sự thích màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Anh Rolly cho biết anh đã xem Shen Yun ở New York nên có một chút hiểu biết về Pháp Luân Đại Pháp. Đây là lần đầu tiên cặp đôi nhìn thấy đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành. “Tôi nghĩ họ thật xuất sắc!” anh Rolly nói.
Kiến trúc sư Rolly và vợ đã lái xe từ New York đến thủ đô để xem cuộc diễu hành Ngày Độc lập.
Cô Denise và chồng đã đi từ Minnesota đến để trải nghiệm ngày 4 tháng 7 ở Washington. Cô Denise nói: “Hôm nay tôi thực sự vui mừng khi thấy tràn ngập không khí tích cực và đoàn kết, cũng như các nét đẹp văn hóa. Tôi thực sự vui khi thấy điều đó. Thật tích cực khi thấy mọi người tôn trọng và tận hưởng niềm vui của nhau.”
Cô cho biết đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất đáng mến. “Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi có đại diện của nhiều nền văn hóa khác nhau, bởi vì đó vốn là ý nghĩa của đất nước chúng ta.”
Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tám nhạc khúc
Năm nay là năm thứ 18 Đoàn nhạc Tian Guo được chọn biểu diễn trong Lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Washington. Cô Michelle Mi, chỉ huy của đoàn nhạc, cho biết khoảng 130 thành viên của ban nhạc từ khu vực New York và các vùng lân cận đã tham gia cuộc diễu hành Ngày Độc lập tại thủ đô Hoa Kỳ năm nay, họ đã biểu diễn tám nhạc khúc nguyên gốc, trong đó có “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Thánh Vương”, “Thần Thánh Ca”, “Khải Hoàn” và “Phật Ân Thánh Nhạc”.
Cô Michelle Mi, chỉ huy của Đoàn nhạc Tian Guo
Cô Michelle nói: “Chúng tôi rất vinh dự được tham gia cuộc diễu hành này để kỷ niệm ngày quốc khánh của Hoa Kỳ. Khán giả ở hai bên đường rất nồng nhiệt và thân thiện. Họ rất thích trang phục của chúng tôi và âm nhạc chúng tôi chơi. Trong ngày lễ hội này, chúng tôi muốn truyền tải sự tốt đẹp từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp qua hình thức âm nhạc.”
Ông Tôn Trường, một dược sĩ người Mỹ gốc Việt, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 14 năm, và đã tham gia Đoàn nhạc Tian Guo cách đây 10 năm. Ông cho hay ông đã đến Washington nhiều lần để tham gia cuộc diễu hành Ngày Độc lập. Mỗi lần biểu diễn trong cuộc diễu hành, ông đều cảm thấy rất vui và biết ơn. “Tôi nhận ra sự tự do mà đất nước này mang lại cho tôi. Ở bất kỳ quốc gia cộng sản nào, bạn đều không có quyền tự do bày tỏ tín ngưỡng của mình. Và ở đây, chúng tôi được phép làm như vậy một cách đầy tự hào. Vậy nên, tôi rất biết ơn vì điều đó.”
Ông Tôn Trường, một dược sĩ người Mỹ gốc Việt, chơi kèn trombone trong Đoàn nhạc Tian Guo.
Ông Trường cho biết qua âm nhạc của mình, ông muốn chúc mọi người một ngày Độc lập vui vẻ, và khích lệ mọi người trân trọng vẻ đẹp của đất nước cũng như sự tự do mà Hợp chúng quốc Hoa Kỳ mang lại.
Cô Coco Yang, người làm việc trong ngành truyền thông, đã đến Washington lần thứ ba để tham gia cuộc diễu hành Ngày Độc lập. Cô cho biết trong khi diễu hành, cô cảm nhận được sự tự do và khoan dung của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Cô Yang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Cha mẹ cô đã bị ĐCSTQ giam giữ phi pháp và bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức chỉ vì họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Lúc đó, cô chỉ mới 16 tuổi.
Cô Coco Yang, một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo
Cô Yang cho biết: “Tôi đã chạy trốn khỏi cuộc bức hại và đến Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Nơi đây đã chấp nhận tôi. Tôi luôn biết ơn Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ và được thụ ích từ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp gia đình chúng tôi khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi cũng hy vọng mang pháp môn tuyệt vời này và những lời chúc phúc đến với người dân Mỹ.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/5/496807.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/7/228763.html