Vương quốc Anh: Du khách Trung Quốc tại London: “Tôi ủng hộ các bạn!”
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh
[MINH HUỆ 02-07-2025] Từ lâu, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin trước Bảo tàng Anh ở London để phổ biến cho du khách biết về pháp môn và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với những người tu luyện chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn.
Tại điểm giảng chân tướng này, ngày càng có nhiều du khách đến từ Trung Quốc cảm động trước lòng tốt của các học viên và bày tỏ sự ủng hộ. Nhiều người đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó nhằm cắt đứt quan hệ với Đảng và tránh bị liên lụy. Một số người thậm chí còn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là bốn câu chuyện xảy ra gần đây.
Du khách đến từ Thượng Hải: “Tôi ủng hộ các bạn!”
Hôm 26 tháng 5 năm 2025, bảy du khách cao tuổi đến từ Trung Quốc Đại lục đi ngang qua điểm giảng chân tướng trước Bảo tàng Anh. Họ đứng cách một khoảng xa cho đến khi một người trong số họ, trạc ngoài 60 tuổi, chủ động tiến lại gần một học viên, mỉm cười và tự giới thiệu. Ông nói: “Tôi đến từ Thượng Hải. Tôi cũng đã thấy cảnh này ở Hoa Kỳ. Tôi ủng hộ tất cả các bạn!”
Ông vừa dứt lời thì một phụ nữ trong nhóm vội vã đi tới và cố gắng thuyết phục ông rời đi. Ông xua tay nói: “Bà cứ đi trước đi. Tôi muốn nói chuyện với họ một lát.”
Người học viên kể với ông: “Nhiều người Trung Quốc đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, vì vậy họ hiểu lầm và xa lánh chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn ông và những người như ông đã công khai ủng hộ chúng tôi.” Ông gật đầu và đáp: “Vâng, tôi biết. Họ đều đã bị tẩy não. Nhưng tôi khác họ, tôi muốn ủng hộ các bạn.”
Sau đó, hai người phụ nữ khác đã đến để thuyết phục ông rời đi, nhưng ông cao giọng và nói một cách dứt khoát: “Đừng tới nữa! Tôi không nghe các bà đâu!”
Người học viên giải thích tại sao ông nên thoái ĐCSTQ và nói với ông rằng hơn 400 triệu người Trung Quốc đã làm như vậy để biểu thị rằng họ không muốn đứng về phía ĐCSTQ và không muốn phải chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại người tốt của nó. Vị du khách đến từ Thượng Hải cho hay ông từng gia nhập Đoàn Thanh niên và sẵn sàng đồng ý với đề nghị thoái xuất. Sau đó, ông liên tục nói: “Tốt quá, tốt quá! Cảm ơn! Cảm ơn!”
Trước lúc cả đoàn rời đi, người học viên nói với họ: “Tôi chúc mọi người bình an và có một chuyến đi vui vẻ. Hãy bảo trọng và giữ gìn sức khỏe!” Vài người trong số họ mỉm cười và đáp lại: “Cảm ơn!”
“Tôi muốn tham gia Pháp Luân Đại Pháp!”
Ngày 21 tháng 5, một phụ nữ trẻ đứng trước tấm bảng trưng bày một lúc lâu rồi mới đến bàn để lấy một số tài liệu thông tin. Cô nói với một học viên: “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một trò lừa bịp. Tôi biết điều ấy lâu rồi. ĐCSTQ bịa đặt rất nhiều lời dối trá để bôi nhọ các bạn. Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn. Tôi muốn tham gia Pháp Luân Đại Pháp!”
Khi một học viên hỏi tại sao cô lại muốn “tham gia” Pháp Luân Đại Pháp, cô trả lời: “Bởi vì trong suốt những năm qua, các bạn đã không ngừng truyền rộng sự thật. Các bạn thật dũng cảm, và tôi muốn được như các bạn. Tôi vẫn sống ở Trung Quốc, nhưng tôi thường đi du lịch nước ngoài. Khi ở nước ngoài, tôi muốn tham gia sự kiện của các bạn.”
Cô kể rằng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã nghi ngờ về tuyên truyền của ĐCSTQ: “Tôi chưa bao giờ xem các chương trình ‘tin tức’, và tôi đã học cách vượt tường lửa internet. Lần đầu tiên tôi xem video về ‘Vụ thảm sát ngày 4 tháng 6’, tôi đã chết lặng khi thấy xe tăng nghiền nát các sinh viên. Tôi đã hỏi cha mẹ về điều đó, nhưng họ bảo tôi đừng hỏi gì cả.” Cô thấy ĐCSTQ nói một đằng làm một nẻo và lừa dối người dân, vậy nên từ đáy lòng cô luôn phản đối ĐCSTQ.
Sau đó người phụ nữ nhìn thấy bản kiến nghị và thắc mắc về nó. Người học viên liền giải thích cho cô: “Từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, vô số học viên đã bị giam giữ phi pháp, bị bỏ tù, bị tra tấn dã man, và thậm chí bị thu hoạch nội tạng khi họ vẫn còn sống. Để chấm dứt các hành vi tội ác của ĐCSTQ, cộng đồng quốc tế đang thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.” Cô đã ký tên vào bản kiến nghị không do dự.
Khi người phụ nữ trẻ nghe nói ngày càng có nhiều người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cô bày tỏ: “Tôi cũng muốn thoái, phải làm thế nào ạ?” Người học viên nói rằng cô có thể tự mình đăng ký trên trang web Thoái Đảng chính thức của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Cô bèn nhờ học viên hướng dẫn và hoàn tất quá trình thoái trên điện thoại di động. Cô như đã trút được một gánh nặng và nói: “Cảm ơn chị. Tôi cảm thấy mình đã làm được một việc rất quan trọng!”
Cô lấy một bản giới thiệu tóm tắt về sách Chuyển Pháp Luân, một cuốn sách nhỏ giảng chân tướng, và thông tin về cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng để lại thông tin liên lạc và hy vọng sẽ giữ liên lạc với người học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
Người Anh gốc Hoa: “Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”
Cách đây không lâu, một thanh niên đến điểm giảng chân tướng và kể rằng anh đã đi ngang qua vài lần nhưng mãi mới lấy hết can đảm để dừng lại trò chuyện.
Khi biết Pháp Luân Đại Pháp từng phổ biến khắp Trung Quốc với hàng trăm triệu người tu luyện, ngay cả các thành viên trong gia đình của các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ cũng tu luyện, anh rất ngạc nhiên. Người học viên cũng kể cho anh nghe về một cựu sinh viên trường Y Harvard khỏi bệnh mãn tính sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người thanh niên nói một cách xúc động: “Em bị đủ thứ bệnh, đau nửa đầu rồi đau chân. Bác sĩ nói chứng đau chân là do tăng sản xương. Em bị đau từ hồi mới mười mấy tuổi. Chẳng khác nào bị tra tấn.”
Anh cho biết anh là một kiểm toán viên, công việc rất căng thẳng, anh thường phải làm thêm giờ, điều này khiến sức khỏe của anh càng thêm tồi tệ. “Em thực sự muốn thử xem sao.” Người học viên khích lệ anh: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không tốn một xu nào và chỉ có lợi cho cậu thôi.” Anh gật đầu và nói rằng anh muốn thử. Anh cũng nhận thông tin về cuốn Chuyển Pháp Luân và đường link các video liên quan.
Người học viên khuyên anh thoái ĐCSTQ để được bình an. Anh đồng ý và người học viên giúp anh đăng ký trên trang web bằng bí danh “Vương An”. Khi nghe tên này, người thanh niên ngạc nhiên nói: “Tên của em thực sự có chữ ‘An’! Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên!” Người học viên trả lời: “Đây là một cái tên mang lại cho cậu sự bình an.” Người thanh niên rất cảm động, liên tục cảm ơn người học viên và cho hay anh sẽ tiếp tục theo dõi tin tức về Pháp Luân Đại Pháp.
Đôi vợ chồng trẻ lựa chọn thoái ĐCSTQ
Một đôi vợ chồng trẻ đã có một cuộc nói chuyện dài với một học viên dưới chiếc ô lớn màu vàng có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Họ kinh doanh ngũ cốc và dầu ăn ở Tân Cương.
Người chồng cho biết anh bắt đầu sử dụng phần mềm vượt tường lửa từ trước đại dịch. Sau khi thấy những tin tức không kiểm duyệt trong một nhóm trò chuyện, anh đã nhờ một người bạn ở nước ngoài dạy cách vượt tường lửa. “Tôi là doanh nhân nên thường xuyên làm việc với các quan chức và biết họ tham nhũng như thế nào. Sau khi xem tin tức và suy ngẫm về những việc xảy ra xung quanh mình, tôi hiểu những tin tức không bị kiểm duyệt đó đều là sự thật.”
Anh chia sẻ nhiều sự thật được các kênh truyền thông của Pháp Luân Đại Pháp đưa tin khiến anh thức tỉnh. Khi nhìn thấy thông tin trên bảng trưng bày về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn, anh chẳng hề nghi ngờ. Người học viên nói với anh về phán quyết cuối cùng của “Tòa án Nhân dân” ở Anh, anh bày tỏ: “ĐCSTQ có thể làm bất cứ điều ác nào.”
Khi người học viên đề cập đến việc thoái ĐCSTQ để được bình an, đôi vợ chồng cho biết khi còn nhỏ họ bị buộc gia nhập Đội và Đoàn mà không hiểu rõ sự thật. Giờ đây, khi không còn tin vào Đảng nữa, họ muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/2/496663.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/6/228752.html