Trả lại khoản tiền đã nợ từ lâu
Bài viết của Pulla
[MINH HUỆ 17-06-2025] Tôi bắt đầu kinh doanh thuốc trừ sâu từ năm 1985 – ban đầu là nhà phân phối và sau đó bắt đầu tự sản xuất. Từ năm 1986 đến năm 1998, tôi nắm quyền phân phối cho một công ty lớn và nhiều công ty khác trong khu vực của mình. Thật không may, do việc thu hồi nợ bị chậm trễ, tôi không thể trả đúng hạn một khoản tiền lớn, vì vậy công ty lớn đó không hợp tác với tôi nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục phân phối cho các công ty khác, đồng thời cũng bắt đầu việc sản xuất, kinh doanh riêng của mình.
Năm 2007, tôi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp ở Christchurch, New Zealand. Từ đó, tôi bắt đầu luyện công và đọc sách Chuyển Pháp Luân. Nhờ đọc Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu làm thế nào để trở thành một người tốt và luôn chú ý đến hành xử của bản thân.
Trong sách có một câu Pháp đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi:
“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân )
Câu Pháp này và những Pháp lý tương tự khác đã bén rễ sâu trong tâm tôi. Tôi đã từng nhiều lần nhắn tin cho giám đốc điều hành để nhắc về khoản nợ cũ, nhưng không nhận được phản hồi. Tôi rơi vào tình thế khó xử – nên kiên trì tiếp tục hay là bỏ qua việc này (xuất phát từ vị tư)?
Nhiều năm trôi qua mà không có hồi âm. Tôi vẫn kiên trì nhắc ông ấy một cách ôn hòa. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi nghĩ, nhất định dù thế nào mình cũng phải trả hết món nợ này.
Gần đây, tôi lại gửi cho ông ấy một tin nhắn khác. Thật ngạc nhiên, lần này ông đã trả lời, và nói ông sẽ đến thăm thành phố của tôi. Lúc đó tôi lại đang ở nước ngoài nên nhờ em trai gặp ông và thay tôi trả lại số tiền. Em trai tôi đã gặp ông và trả hết khoản nợ.
Tôi nói với vị giám đốc điều hành rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2007, đó là môn tu luyện tính mệnh song tu ở cao tầng, chiểu theo đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, gồm năm bài công pháp giúp cải biến bản thể, và giúp người học đề cao tâm tính thông qua cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân. Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Tôi nói rằng chính nhờ lời dạy của Sư phụ mà tôi quyết tâm phải hoàn trả món nợ này.
Tôi cũng giảng chân tướng cho ông, nói cho ông biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, thậm chí còn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ vẫn còn sống.
Gánh nặng đè nén trong tâm tôi suốt bao năm qua cuối cùng đã được trút bỏ. Điều thú vị là, vị giám đốc điều hành đã hoàn toàn quên mất món nợ đó.
Sau khi nhận được tiền, ông nhắn tin lại cho tôi, nói: “Hành xử của anh khiến tôi rất khâm phục, anh thật cao thượng.”
Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã thông qua cuốn Chuyển Pháp Luântừ bi và minh hiển chỉ dẫn cho tôi. Chính là nhờ Đại Pháp, tôi mới thực sự hiểu được nội hàm của chính trực, trách nhiệm và tu luyện. Với lòng biết ơn vô hạn, con xin khấu bái Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/17/496174.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/19/228553.html