Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-6-2025] Ngày 25 tháng 3 năm 2025, một cư dân 63 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị bí mật kết án 5 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, vào ngày 15 tháng 5, vợ ông cũng bị bắt chỉ vì đòi công lý cho ông.

Ông Từ Vệ Đông, sinh vào tháng 8 năm 1961, bị bắt vào ngày 26 tháng 11 năm 2023. Viện kiểm sát quận Ôn Giang đã truy tố cựu kỹ sư luyện kim này vào tháng 11 năm 2024 và đe dọa kết án ông nặng nếu ông từ chối “nhận tội”. Ông Từ khẳng định bản thân vô tội và từ chối ký vào bản cáo trạng.

Vợ ông Từ là bà Tôn Phượng Hoa, đã yêu cầu được đại diện cho ông với tư cách là người bào chữa không phải luật sư, nhưng bị Tòa án quận Ôn Giang từ chối nhiều lần. Sau đó, bà thuê một luật sư, nhưng luật sư bị cơ quan tư pháp địa phương đe dọa ông không được đại diện cho học viên Pháp Luân Công.

Tòa án quận Ôn Giang không cho bà Tôn biết về bất cứ thông tin cập nhật nào về vụ án của ông Từ. Mãi tới ngày 21 tháng 4 năm 2025, bà mới biết chồng bà đã bị xét xử bí mật và bị kết án 5 năm. Khi bà gọi tới tòa án, bà được cho biết rằng phán quyết đối với ông Từ được đưa ra vào ngày 25 tháng 3 năm 2025. Bà yêu cầu được cấp một bản sao phán quyết, nhưng tòa án cho biết chỉ có bị cáo mới được cung cấp tài liệu này. Bà yêu cầu xem lại hồ sơ vụ án nhưng cũng bị từ chối.

Hai ngày sau, bà Tôn tới Trại tạm giam quận Ôn Giang, nhưng không được vào thăm chồng mình. Một lính canh tuyên bố rằng vụ án này là bí mật quốc gia và người nhà không được phép vào thăm. Anh ta nói rằng trong vòng một tuần tới sẽ đưa ông Từ vào Nhà tù Gia Châu (trước đây gọi là Nhà tù Ngũ Mã Bình) và bà Tôn phải đợi ba tháng mới được đến thăm chồng tại đó.

Bà Tôn đã đệ đơn xin xem xét lại vụ án của chồng mình. Bà cũng đã đệ đơn khiếu nại lên Viện Kiểm sát quận Ôn Giang và Tòa án quận Ôn Giang. Ngày 15 tháng 5 năm 2025, ngay khi bà tan làm về, bà đã bị bắt tại cửa nhà mình và bị giam giữ hình sự tại Trại giam quận Ôn Giang.

Ông Từ và bà Tôn đã bị bắt vào khoảng 4 giờ chiều ngày 26 tháng 11 năm 2023. Cảnh sát từ Đồn cảnh sát Liễu Thành đã tịch thu máy tính, máy in và sách Pháp Luân Công của hai vợ chồng ông Từ. Cảnh sát nhắm vào vợ chồng ông Từ vì họ đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Bà Tôn được trả tự do vào ngày 7 tháng 12 năm 2023 nhưng ông Từ bị giam giữ hành chính tại Trại tạm giam Vĩnh Thịnh. Vài giờ sau, cảnh sát chuyển ông sang diện giam giữ hình sự với lý do ông “tái phạm tội”. Trước đây, ông Từ từng thụ án 10 năm tù (từ tháng 5 năm 2002 tới tháng 5 năm 2012) vì chèn sóng truyền hình để phát chương trình phơi bày tuyên truyền thù hận chống Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát Quận Ôn Giang vào ngày 14 tháng 12 năm 2023. Một tuần sau, công tố viên Lưu Húc đã phê chuẩn lệnh bắt giữ chính thức ông Từ. Cảnh sát Hoàng Khải đã thông báo qua điện thoại cho bà Tôn đến đồn công an để ký lệnh bắt giữ. Bà Tôn đã đến nhưng bị buộc phải thay đổi ngày của lệnh bắt giữ từ ngày 21 tháng 12 sang ngày 26 tháng 11 năm 2023 (ngày thực hiện vụ bắt giữ).

Đêm ngày 23 tháng 12 năm 2023, một cảnh sát đã đến nhà hai vợ chồng ông và lái chiếc xe ô tô điện của ông Từ đi. Cảnh sát nói rằng chiếc xe ô tô điện là “tang vật” và phải bị tịch thu.

Cảnh sát Hoàng, Trịnh Thanh Ba và Mã Hoa Quân đã đưa ông Từ từ Trại tạm giam Vĩnh Thịnh trở lại đồn công an vào ngày 25 tháng 12 năm 2023. Họ buộc ông phải đứng cạnh chiếc xe ô tô điện của mình và chụp hình ông. Sau đó, họ đã nộp “bằng chứng mới” cho viện kiểm sát vào ngày 21 tháng 2 năm 2024.

Công tố viên Lưu đã truy tố ông Từ vào tháng 11 năm 2024 và đe dọa sẽ kết án nặng nếu ông không nhận “tội” của mình. Ông Từ khẳng định mình vô tội và từ chối ký bản cáo trạng.

Bà Tôn đã gửi đơn tới Tòa án Quận Ôn Giang, yêu cầu được biết cơ sở pháp lý cho việc truy tố ông và đánh giá lại bằng chứng do cảnh sát cung cấp chống lại ông. Bà cũng đã nộp đơn khiếu nại hình sự lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Không rõ bà nêu tên những ai là bị cáo. Tòa án cấp cao trả lời rằng bà nên nộp đơn khiếu nại lên các cơ quan liên quan trực tiếp phụ trách những vấn đề này. Bà đã làm theo đúng như vậy sau khi chồng bà bị xét xử và kết án một cách bí mật, để rồi chính bà cũng bị bắt giữ.

Tin tức liên quan:

Người đàn ông 62 tuổi ở Tứ Xuyên từng bị cầm tù 10 năm, đang đối mặt với xét xử lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/22/496347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/24/228613.html