Tin muộn: Cặp vợ chồng ở Sơn Đông bị kết án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-06-2025] Ngày 6 tháng 11 năm 2024, một cặp vợ chồng ở huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông cùng bị kết án bốn năm sáu tháng tù giam và bị phạt 30.000 nhân dân tệ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.
Ngày 28 tháng 5 năm 2024, bà Khổng Hiện Trăn và chồng là ông Từ Dĩ Trung bị Thân Văn Phong và một vài cảnh sát khác thuộc Đội An ninh Nội địa huyện Nghi Thủy bắt giữ tại nhà. Hôm đó, người quản lý địa bàn là Từ Kiến Hoa (không có quan hệ họ hàng với ông Từ) dẫn cảnh sát đến nhà của cặp vợ chồng. [Ghi chú: Hệ thống quản lý xã hội theo mô hình phân cấp của Trung Quốc liên quan đến việc chia mỗi huyện thành các địa bàn (hoặc cấp) nhỏ hơn và giao nhiệm vụ cho những người quản lý địa bàn giám sát công dân và thường xuyên báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho chính quyền địa phương.]
Sau khi lục soát nhà của ông bà Từ, cảnh sát đưa ông Từ đến Trại tạm giam huyện Nghi Thủy và bà Khổng đến khu y tế trong Trại tạm giam thành phố Lâm Nghi. Ngày 30 tháng 5 năm 2024, bà Khổng được tại ngoại. Ngày 2 tháng 7, Viện Kiểm sát huyện Nghi Nam ban hành lệnh bắt giữ chính thức hai ông bà. Thành phố Lâm Nghi quản lý cả huyện Nghi Thủy và huyện Nghi Nam.
Ngày 6 tháng 11 năm 2024, Tòa án huyện Nghi Nam kết án ông Từ và bà Khổng bốn năm sáu tháng tù và phạt 30.000 nhân dân tệ. Bà Khổng bị bắt giam trở lại và đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông ở Tế Nam. Ông Từ hiện đang thụ án tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông, cũng ở Tế Nam.
Đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng bị nhắm đến vì đức tin của họ. Cả hai đã nhiều lần bị sách nhiễu và bắt giữ trong hơn hai thập kỷ qua. Bà Khổng đã phải nhận ba bản án lao động cưỡng bức.
Năm 2000, bà Khổng bị bắt, và tháng 7 năm đó, bà và hơn 10 học viên Pháp Luân Công khác giam tại trung tâm tẩy não địa phương bị cưỡng bức lao động khổ sai mỗi ngày. Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thị trấn Nghi Thủy khi đó là Hà Pháp Giang đã chỉ thị cho Lý Hồng Vỹ và Vương Kiến Quân, trưởng phòng và phó phòng Phòng 610 địa phương, đưa các học viên đến một khu vườn địa phương lúc 8 giờ sáng để nhổ cỏ dưới cái nắng như thiêu như đốt. Đến 4 giờ chiều, các học viên được đưa trở lại trung tâm tẩy não. Tất cả các học viên đều bị cháy nắng nghiêm trọng và da bị bong tróc.
Ngày 4 tháng 10 năm 2000, Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Nghi Thủy đã thành lập bốn trung tâm tẩy não mới để bức hại các học viên Pháp Luân Công địa phương. Bà Khổng và 22 học viên khác bị giam tại một trung tâm tẩy não đặt trong một trường trung học và bị buộc phải trả 1.200 nhân dân tệ mỗi người để trang trải chi phí ở đó. Tuy nhiên, lính canh ở đó đã cho các học viên ăn thức ăn thừa của họ, hoặc bánh bao hấp và rau muối.
Ngoài việc lao động cưỡng bức, các học viên còn bị đánh đập và bắt chạy vòng quanh hoặc chống đẩy mỗi ngày. Những người không thể chống đẩy tốt bị quất bằng cành cây.
Lính canh còn lừa gia đình các học viên đến trung tâm tẩy não để làm người đồng hành. Các học viên bị buộc phải đeo một biển tên có ghi “Pháp Luân Công ngoan cố” và người thân của họ cũng được phát cho một biển tên có ghi “người đồng hành”. Lính canh thậm chí còn quất các học viên ngay trước mặt người nhà của họ. Sau một trận đòn trước mặt cha, miệng bà Khổng đã bê bết máu. Khi được thả sau hơn ba tuần bị giam giữ, chồng bà phải cõng bà trên lưng để đi lại.
Các học viên khác cũng bị thương nặng. Bà Vương Vĩnh Phân bị gãy ba xương sườn và bị tổn thương gan nghiêm trọng. Bà Tương Quế Anh bị tái phát bệnh tim. Bà Lý Minh Diễm bị tổn thương thận nghiêm trọng, còn bà Hác Mậu Phân bị chấn thương cơ chân. Bà Tô Kỷ Hương bị đánh đến tàn phế.
Sau vụ bắt giữ khác vào ngày 12 tháng 6 năm 2003, bà Khổng bị giam tại Trại tạm giam huyện Cử Nam trong một tháng, trước khi bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Tế Nam để thụ một bản án không rõ thời hạn.
Đêm ngày 19 tháng 7 năm 2005, bà Khổng và một học viên khác là bà Từ Khánh Phương bị bắt khi đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Một nhân viên chính phủ tên là Lưu Phượng Hoa đã đưa họ đến Phòng 610 thị trấn Nghi Thủy, ở đó phó phòng Vương Kiến Quân đã đánh đập họ không ngừng trong hơn một giờ. Anh ta còn sốc điện họ bằng dùi cui điện. Da trên cánh tay bà Khổng bị rách và rỉ ra dịch vàng. Miệng bà sưng vù và chảy máu mũi. Khuôn mặt bà bị biến dạng do bị đánh đập và chích điện.
9 giờ 30 phút sáng hôm sau, Vương dẫn một nhóm người đến lục soát nhà của hai người phụ nữ. Chồng bà Khổng yêu cầu xem lệnh khám xét và Vương trả lời: “Chúng tôi không có, nhưng chúng tôi vẫn sẽ khám nhà anh!”
Sau khi lục soát, Vương đã đưa bà Khổng và bà Từ đến Trại tạm giam huyện Nghi Thủy. Sau đó bà Khổng bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Tế Nam để thụ một bản án không rõ thời hạn.
Ngày 10 tháng 11 năm 2011, bà Khổng và chồng đã bị hơn 30 cảnh sát xông vào nhà bắt giữ. Ông Từ bị giam tại Trại lao động cưỡng bức huyện Nghi Thủy trong một tháng. Vài ngày sau, bà Khổng được tại ngoại, nhưng 40 ngày sau lại bị bắt và nhận một bản án lao động cưỡng bức không rõ thời hạn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/16/496161.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/21/228581.html