Người phụ nữ Giang Tây 60 tuổi bị cảnh sát lừa bắt vì đức tin của mình
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-05-2025] Cuối tháng 4 năm 2025, bà Chu Thủy Phượng nhận được một cuộc gọi đề nghị làm dịch vụ dọn dẹp nhà cửa. Khi đến nhà “khách hàng”, bà bị bắt ở đó.
“Khách hàng” thực ra là Công an Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Họ nhắm mục tiêu vào người phụ nữ 60 tuổi này vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Từ đó, bà Chu bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Cửu Giang. Trước lần bức hại mới nhất này, bà từng bị bắt giữ nhiều lần vì đức tin của mình.
24 ngày bị tạm giam vào năm 2009
Tháng 4 năm 2009, bà Chu phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và bị tố giác. Khoảng 5 cảnh sát bắt bà tại khách sạn nơi bà làm việc, và thẩm vấn bà ở đó. Họ còng tay bà ra sau lưng và bắt bà quỳ gối xuống. Một cảnh sát dẫm lên lưng bà, còn cảnh sát khác tát vào mặt bà 2 lần. Cảnh sát ăn uống tại khách sạn, và khấu trừ tiền ăn vào lương của bà. Cùng ngày, họ cũng đột nhập nhà bà và tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công của bà. Họ còn tịch thu điện thoại và hơn 200 Nhân dân tệ tiền mặt mà bà mang theo.
Ngày hôm sau, bà Chu bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Cửu Giang. Bà bị bắt lao động khổ sai và phải tự trả tiền ăn. Sau 24 ngày, cảnh sát tống tiến gia đình bà 15.000 Nhân dân tệ, số tiền mà gia đình bà phải vay mượn, rồi mới thả bà tại ngoại.
Cảnh sát còn thường xuyên sách nhiễu bà Chu và gia đình bà bằng điện thoại sau khi bà được về nhà.
Bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 2011
Một tối tháng 2 năm 2011, bà Chu bị bắt trong khi phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát, đến từ Đồn Công an Lưu Gia Đường, còng tay và xích bà lại. Họ tịch thu 300 Nhân dân tệ tiền mặt mà bà mang theo. Họ chiếu một bóng đèn cao áp vào bà ở cự ly gần để làm bà nhụt chí và khai nhận. Nhà bà cũng bị đột nhập. Bà bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Lưu Gia Đường sau 3 giờ sáng hôm đó.
Cảnh sát thẩm vấn bà Chu tại trại tạm giam mỗi ngày, và hứa thả bà ngay khi bà viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối, và cảnh sát tống tiền gia đình bà 40.000 Nhân dân tệ để thả bà tại ngoại. Gia đình bà không có tiền, nên cảnh sát kết án bà 1 năm lao động cưỡng bức.
Cai nguc ở Trại Lao động Nữ Thành phố Nam Xương cố gắng ép chồng bà Chu ly dị bà, nhưng bất thành. Họ yêu cầu bà làm việc khổ sai không công trong thời gian dài. Cảnh sát thường xuyên đột nhập vào nhà bà để đe dọa chồng con bà, khiến họ bị tổn thương sâu sắc.
Lần bắt giữ khác vào năm 2023
Bà Chu còn bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 7 năm 2023 và bị giam trong 10 ngày.
Khổ nạn của gia đình
Chồng bà Chu từng có một công việc tốt, nhưng sau đó bị sa thải vì đức tin của vợ ông.
Vì bà Chu bị giam và chồng bà thường xuyên đi làm ở ngoài thị trấn, con trai của họ bơ vơ không ai chăm sóc và bị đuổi học. Cậu bé lớn lên trong sợ hãi. Sau đó, cháu thậm chí còn không dám ngủ ở nhà ban đêm vì sợ cảnh sát tới gõ cửa. Cháu từng định tự tử 3 lần, và từng phải nhập viện tâm thần.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/11/494074.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/12/226967.html