Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2025] Bà Quách Đan Hà, 79 tuổi, ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, đã bị bắt lần thứ 11 vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2025, khi bà Quách, một kế toán viên đã nghỉ hưu của Công ty Dầu khí thành phố Nhạc Dương, đang cùng bà Trương Lan Huy đọc các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà của bà Trương, sát đột nhiên xông vào và bắt giữ bà. Họ cho biết một camera giám sát đã ghi lại cảnh bà phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở thành phố Lâm Tương, tỉnh Hồ Nam.

Bà Quách hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Nhạc Dương. Trước lần bắt giữ này, bà đã phải thụ án ba năm hai tháng tù giam, từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023. Tháng 6 năm 2020, trước khi bị kết án tù, bà bị đưa đến một bệnh viện tâm thần và bị ép uống thuốc điều trị tâm thần mặc dù bà không hề bị bệnh. Bà bắt đầu có triệu chứng khó thở, mất ngủ, và thường xuyên ở trong trạng thái mê sảng. Vui lòng xem báo cáo liên quan đầu tiên để biết thêm chi tiết về cuộc bức hại trước đây của bà.

Những ai quen biết bà Quách đều không thể hiểu tại sao một công dân tuân thủ pháp luật như vậy lại bị bức hại một lần nữa vì thực hành đức tin của mình. Bà và người chồng quá cố, ông Vương Tự Quang, có con chung con riêng. Bà đã giúp nuôi nấng ba người con riêng của ông. Sau khi ông phát bệnh và bị liệt, các con ông hiếm khi đến thăm. Một mình bà Quách đã tận tình chăm sóc ông.

Sau khi ông Vương qua đời, các con riêng của ông đã tranh giành nhà cửa và tài sản của hai vợ chồng bà. Là một học viên Pháp Luân Công, bà Quách đã không tranh giành mà cùng con trai mình dọn ra khỏi nhà. Sau đó, người con gái chưa kết hôn của ông Vương, vốn bị bệnh nặng, đã dọn vào ở. Vài năm sau, người con gái này qua đời, hai người anh chị em còn lại của cô đòi chiếm hữu ngôi nhà. Bà Quách không chút do dự ký vào giấy chuyển nhượng quyền sở hữu nhà. Con trai ruột của bà phải làm hai công việc để kiếm sống. Hiện nay mẹ lại bị giam giữ, một mình anh phải chật vật chăm sóc hai con gái, một cháu học lớp bốn và một cháu học lớp một.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ 72 tuổi bị đưa vào bệnh viện tâm thần sau khi bị bắt lần thứ 10 và sau đó bị kết án ba năm hai tháng tù giam

Hai học viên Pháp Luân Công bị gửi đến bệnh viện tâm thần, người nhà không được biết về tình hình của họ

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/2/495673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/5/228375.html