Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại La Roche-sur-Yon ở miền Tây nước Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp
[MINH HUỆ 11-06-2025] Ngày 7 tháng 6 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Tây nước Pháp đã tổ chức một sự kiện trên quảng trường Piazza Napoleone ở La Roche-sur-Yon để giới thiệu với công chúng về Pháp Luân Đại Pháp.
Họ đã trình diễn các bài công pháp, trưng bày các áp phích và bảng thông tin, phát tặng tài liệu và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với môn tu luyện ở Trung Quốc.
Khu vực này có xe buýt công cộng đi qua suốt cả ngày và nhiều du khách đã bị thu hút bởi quầy thông tin và các áp phích của các học viên. Họ đã nán lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên vào bản kiến nghị.
La Roche-sur-Yon có nhiều tòa kiến trúc cổ từ thời Napoléon, với dân số khoảng 50.000 người ở thành phố và khoảng 100.000 người nếu tính cả các khu vực lân cận. La Roche-sur-Yon có một di sản lịch sử và văn hóa phong phú.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện giảng chân tướng trên quảng trường Piazza Napoleone ở La Roche-sur-Yon, ngày 7 tháng 6 năm 2025.
Du khách ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ trước những nỗ lực của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Công chúng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại
Nhiều người đã tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại này.
Anh Dako đang đi xe đạp thì trông thấy sự kiện và đã nán lại đọc các bảng thông tin. Anh chấn động khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sát hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để bán nội tạng của họ, anh nói: “Tôi vừa từ Algeria đến, ở đó tôi đã nghe nói có một số trẻ em qua đời do bị thu hoạch nội tạng. Một số người vô gia cư và người thiểu năng trí tuệ cũng bị như thế. Việc này do các băng đảng làm, thật đáng sợ! Tuy nhiên, ở Trung Quốc việc này lại do một chính quyền thực hiện. Điều này không thể tưởng tượng được! Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào đây? Điều này khiến tôi phải rùng mình kinh hãi. Cảm ơn các bạn đã cung cấp những thông tin này. Trước đây tôi chưa từng biết về việc đó. Tôi sẽ ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại”.
Một người lính đã ký bản kiến nghị, đồng thời cho hay anh đã biết về những việc đang xảy ra ở Trung Quốc và cho rằng ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về tội ác diệt chủng này. Anh cho biết mẹ anh là người Trung Quốc. Bà biết rõ ĐCSTQ là xấu xa, nhưng vì lo lắng cho gia đình ở Trung Quốc có thể bị trả thù nên bà không đề cập gì tới cuộc bức hại này cả. Anh đã lấy một số tài liệu thông tin cho cha mẹ mình.
Một cặp vợ chồng vừa chuyển đến từ La Réunion cho biết họ đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều năm trước, con trai của họ có công việc làm ăn với Trung Quốc. Anh ấy kể với họ rằng ở đó không có tự do và mọi thứ đều bị kiểm soát. Nhiều điều cũng đang bị che giấu. Họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Một cặp vợ chồng đã đưa ba người con đến quầy thông tin để tìm hiểu về cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng. Cặp vợ chồng cho hay họ biết chính quyền cộng sản Trung Quốc là một chế độ độc tài nhưng họ không nhận ra người dân ở Trung Quốc đã phải chịu đau khổ đến mức nào dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Họ nói rằng mọi người không nên có bất kỳ ảo tưởng nào vào chế độ độc tài này. Một trong những người con gái của họ đang theo học năm thứ ba chuyên ngành y khoa. Cô đã sốc khi biết các bác sĩ Trung Quốc giết người để thu hoạch nội tạng của nạn nhân. Tất cả gia đình họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã gặp một người đàn ông bị thương ở tay. Mặc dù đang vội nhưng sau khi nghe chân tướng, ông đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Không lâu sau, ông gọi bốn cậu bé đang đứng gần đó đến để nghe người học viên giải thích tại sao họ lại thu thập chữ ký tại đây rồi mới rời đi. Bốn cậu bé đã lặng lẽ lắng nghe lời giải thích của người học viên. Sau khi biết chân tướng và nhận tờ thông tin, người học viên đã đề nghị các em chia sẻ thông tin với cha mẹ, thầy cô và bạn bè của mình.
Nhiều người cho hay trước đây họ không hề biết gì về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ. Sau khi biết được chân tướng, họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Hai người phụ nữ ở La Roche-sur-Yon cho biết họ muốn học các bài công pháp. Sau khi ký bản kiến nghị, họ nói đây là điều cơ bản nhất mà họ có thể làm để phản đối sự bất công này.
Phim tài liệu về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc
Ông Karim từ Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đến quầy thông tin và nói chuyện với các học viên. Một học viên giải thích rằng lý do họ tổ chức sự kiện ở La Roche-sur-Yon là để phổ biến cho mọi người biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và để các học viên có quyền tự do tu luyện ở Trung Quốc.
Khi người học viên nói họ hy vọng có thể công chiếu bộ phim tài liệu về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ông Karim cho hay họ có thể công chiếu phim tài liệu về các vấn đề nhân quyền trong khuôn khổ các hoạt động của Tổ chức Ân xá Quốc tế.
Ông đã đưa cho các học viên địa chỉ của một rạp chiếu phim địa phương và giải thích rằng ban quản lý rạp muốn được công chiếu những phim tài liệu như vậy: “Người quản lý của rạp chiếu phim này rất quan tâm đến nhân quyền”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/11/495978.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/14/228499.html