Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 10-06-2025] Ngày 6 và 7 tháng 6 năm 2025, các học viên đã tổ chức các sự kiện tại Belleville và Chatelet để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Người qua đường đã bị thu hút bởi tiếng nhạc khi các học viên trình diễn các bài công pháp, một số người cho hay họ muốn học luyện công và hỏi về địa điểm học.

Cô Angela, một nghiên cứu sinh, đã xúc động đến rơi lệ. Cô cho biết cô đã rất bàng hoàng khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc bị bức hại và bị mổ lấy nội tạng trong khi vẫn còn sống. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số nói rằng cuộc bức hại cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt.

b14507425a7018406669d82ef9139bf2.jpg

3ed5d0f3e48d0835b2883f88d766d92d.jpg

47a21419a8e47b8f40602d2578a623e2.jpg

2860b26631b6b2799695b71f83cb3d43.jpg

8fde2e3f9330906bcfd6627a6fbcac93.jpg

60859a69c7b434f747af547e56dea65b.jpg

Các học viên tổ chức Ngày Thông tin tại Chatelet vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 6.

Đạo diễn sân khấu: Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị căn bản

Ông Mario Lopez đến từ Ý là một đạo diễn sân khấu và đang làm việc tại Paris. Trong sự kiện ngày 7 tháng 6, ông đã trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ông bày tỏ: “Mọi người đều có quyền thực hành tín ngưỡng của mình.”

Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị căn bản. Chúng rất quan trọng và đã ăn sâu vào các giá trị của mỗi con người.”

Pháp Luân Đại Pháp có thể khiến nhân loại trở nên tốt đẹp

Ông Neo Tsoe, người làm trong ngành truyền thông, cho biết ông là hậu duệ của người Mỹ bản địa. Đây không phải là lần đầu tiên ông nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, vậy nên khi nói chuyện với các học viên trong sự kiện ở Chatelet, ông đã hỏi về tình hình hiện nay.

Ông Tsoe cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn tương đồng với tất cả các tín ngưỡng linh thiêng đề cao tình yêu thương và lòng nhân ái: “[Trong Chân-Thiện-Nhẫn] tôi thấy được sự tích cực và thiện lương. Tôi luôn tự hỏi tại sao ĐCSTQ lại cho rằng Pháp Luân Đại Pháp đang công kích nó. Mà thực ra, Pháp Luân Đại Pháp chỉ giúp con người trở nên tốt hơn và thúc đẩy nhân loại tiến lên, bởi vì lòng thiện lương, thiện ý, sự hiểu biết và tình yêu thương chính là những gì hiện chúng ta đang thiếu. Tất cả những điều này đang dần biến mất. Tôi nghĩ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại cảm giác hài hòa.”

Ông cho rằng việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp là điều kinh hoàng và không thể chấp nhận được. Ông nói các tổ chức quốc tế đang phớt lờ những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, như thể chúng không liên quan gì đến họ.

Ông hy vọng sẽ tìm hiểu thêm để có thể lan tỏa thông tin trên kênh mạng xã hội của mình.

Giáo viên ca ngợi các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp

29707af03fde3d233cfc80078c571cf7.jpg

Bà Brigitte đến từ Lorient

Bà Brigitte, một giáo viên đến từ Lorient ở miền Tây nước Pháp, cho biết bà tin rằng sẽ có một ngày tất cả những điều tiêu cực sẽ chấm dứt. Bà nói: “Chúng ta đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn nhưng chúng ta phải kiên trì.”

“Chúng ta không nên bức hại người khác vì tín ngưỡng của họ. Ngay cả khi quan điểm của họ khác với chúng ta, chúng ta vẫn nên bảo vệ quyền tự do bày tỏ và thực hành tín ngưỡng của họ. Đặc biệt khi đó là một môn tu luyện và không làm hại ai cả.”

Là một giáo viên, bà Brigitte cho rằng việc dạy cho mọi người, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, những môn như Pháp Luân Đại Pháp là rất quan trọng, điều này có thể giúp họ tìm được con người thật của mình và học cách phân biệt đúng sai để có thể làm điều đúng đắn.

Suy ngẫm về Chân-Thiện-Nhẫn, bà Brigitte nói: “Tôi nghĩ mọi người đều nên có lòng từ bi và thiện lương. Nhẫn cần được tu dưỡng, vì sự nhẫn nại là rất quan trọng. Nếu không nhẫn nại, chúng ta sẽ phản ứng một cách bốc đồng và điều đó không mang lại kết quả tốt. Tôi nghĩ rằng chân thật là rất quan trọng. Tuy gần đây chúng ta ít nhắc tới điều này nhưng tôi tin chúng ta sẽ làm trong tương lai.”

Phóng viên: Chúng ta không thể chấp nhận bạo lực

2ac29a1ed640bd35e3c3b288a5e368ca.jpg

39c68a51600b477bbf426905793f98a3.jpg

fbc7427115df12b3c6f948dfa0776b41.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại Belleville vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 6.

Bà Lily Tamer, một cựu phóng viên, đã nói chuyện với các học viên tại sự kiện của họ ở Belleville. Bà đã rất kinh hoàng khi biết ĐCSTQ hậu thuẫn cho nạn cưỡng bức thu hoạch tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho hay bà thường đọc sách báo và thắc mắc: “Tại sao các phương tiện truyền thông không đưa tin về việc này?” Bà biết trên thế giới có nhiều tội ác, nhưng đây là lần đầu tiên bà nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bà cho rằng giới truyền thông giữ im lặng vì lợi ích kinh tế. Bà nói: “Sinh mệnh là vô giá. Mọi người không lên tiếng chỉ vì họ có thể bị tổn thất về tài chính. Sao họ có thể làm vậy chứ?” Bà Tamer nói rằng bà không thể chấp nhận bạo lực hay việc thiếu tự do.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/10/495950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/13/228482.html