Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2025] Vào ngày 21 tháng 5 năm 2025, một công dân 73 tuổi ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, đã bị đưa ra xét xử vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2025, ông Lý Chính Huấn đã bị bắt trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Hai cảnh sát bắt giữ ông là Hồ Binh và Dương Bản Cẩm từ Đồn cảnh sát Di Phong Điếm, đã tạm giam hình sự ông Lý Chính Huấn vào ngày hôm sau và đưa ông đến Trại tạm giam quận Tức Mặc (còn được gọi là Trại tạm giam Phổ Đông hay Trung tâm Giám sát Cảnh sát Thanh Đảo) vào ngày 7 tháng 3. Ngày 20 tháng 3, Viện kiểm sát quận Tức Mặc đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông. Vào ngày 7 tháng 4, luật sư của ông ở Bắc Kinh đã đến thăm ông tại trại tạm giam.

Lính canh ở trại tạm giam đã đưa ông Lý đến Bệnh viện Hải Từ và sau đó là Bệnh viện Số 7 để khám sức khỏe. Cả hai lần ông đều bị chẩn đoán mắc bệnh thoát vị, có khối u ở tim và khối u trong bụng, nhưng chính quyền vẫn tiếp tục giam giữ ông.

Tại phiên tòa được tổ chức tại trại tạm giam vào ngày 21 tháng 5, luật sư của ông Lý đã phản bác việc cảnh sát liệt kê vợ ông làm nhân chứng buộc tội trong khi bà chưa từng ký vào bất kỳ biên bản thẩm vấn nào. Một nhân chứng khác trong cáo trạng không có mặt tại tòa để đối chất, do đó lời khai của người này không đủ điều kiện làm chứng cứ.

Các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công bị tịch thu tại nhà ông Lý cũng được liệt kê là bằng chứng buộc tội ông. Ông Lý chỉ ra rằng Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công từ năm 2011. Luật sư của ông tiếp lời, nói rằng các tài liệu này là tài sản hợp pháp của ông Lý và không gây hại cho bất kỳ ai hay xã hội nói chung.

Công tố viên Vạn Quân đã cáo buộc rằng Pháp Luân Công là một tà giáo, ông Lý liền nhắc công tố viên rằng không có luật nào hiện hành ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay coi đây là một tà giáo. Ông chia sẻ Pháp Luân Công đã giúp ông thoát khỏi nỗi thống khổ của căn bệnh tâm thần và ban cho ông một cuộc đời mới. Ông nói thêm rằng Pháp Luân Công cũng giúp ông trở thành một người biết nghĩ đến người khác. Nhà máy nơi ông làm việc dùng than tổ ong để sưởi ấm vào mùa đông. Những công nhân khác không muốn chuyển than từ sân vào xưởng. Một mình ông Lý đã làm việc đó trong giờ nghỉ giải lao.

Thẩm phán chủ tọa Khương Băng đã yêu cầu ông Lý ký vào biên bản phiên tòa, nhưng ông đã từ chối. Hiện ông vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam.

Những lần bị bức hại trước đây

Trước vụ việc lần này, ông Lý đã từng bị bắt giữ nhiều lần. Ông bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2013 và ngày 13 tháng 10 năm 2018. Cả hai lần ông đều bị giam 15 ngày. Vào khoảng ngày 10 tháng 10 năm 2019, phó trưởng Phòng 610 địa phương Quách Vũ Trừng đã dẫn hai người đột nhập vào nhà ông Lý. Họ đã lục soát tất cả các phòng trước khi rời đi. Vào ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2020, một vài cảnh sát từ Đồn cảnh sát thị trấn Nam Thôn đã đến nhà ông để sách nhiễu.

Ngày 11 tháng 4 năm 2021, ông Lý lại bị ba cảnh sát từ Đồn cảnh sát thị trấn Nam Thôn sách nhiễu. Họ đã chụp ảnh câu đối trên cửa và tranh trang trí trên tường. Họ chất vấn ông có máy tính hay điện thoại di động không và có nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công không. Họ yêu cầu ông xuất trình căn cước và buộc ông phải điền vào một biểu mẫu.

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2022, cảnh sát đã hai lần đến gõ cửa nhà ông Lý. Không có ai ở nhà nên họ đã rời đi. Tối hôm đó, chính quyền thị trấn Nam Thôn đã gọi điện cho vợ ông và cảnh báo rằng cảnh sát sẽ quay lại vào ngày hôm sau.

Vào tháng 9 năm 2022, ba cảnh sát từ Đồn cảnh sát thị trấn Nam Thôn đã đến nơi làm việc của ông Lý. Người quản lý của ông nói rằng ông là một người tốt, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục đến nhà ông để sách nhiễu.

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, hai đặc vụ từ Phòng 610 địa phương và ba cảnh sát đã bắt giữ ông Lý tại nơi làm việc. Họ nói rằng có người đã tố cáo ông. Ông từ chối ký vào biên bản thẩm vấn, một người dường như là cấp trên của cảnh sát đã ra lệnh thả ông về nhà. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công, và một tấm biển ghi “Chân-Thiện-Nhẫn” trong nhà ông.

Hai ngày sau, hai cảnh sát mặc thường phục đi một chiếc xe không có biển hiệu đến và yêu cầu ông theo họ đến Đồn cảnh sát thị trấn Nam Thôn. Ông đã đi cùng họ và bị yêu cầu ký vào một thông báo, nói rằng ông bị tạm giam hình sự mười ngày, nhưng được miễn chấp hành do tuổi đã cao. Ông từ chối ký. Sau đó, trưởng đồn và một người họ Triệu đã yêu cầu ông điền vào một biểu mẫu ghi chi tiết thông tin sinh trắc học của ông. Ông lại từ chối, vì vậy các cảnh sát đã điền vào biểu mẫu cho ông bằng cách sử dụng thông tin từ hồ sơ lưu trữ của họ. Sau đó, họ chích vào ngón tay ông để lấy mẫu máu trước khi để ông rời đi.

Trong thời gian diễn ra các hội nghị chính trị thường niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 3 năm 2024, cảnh sát lại tới sách nhiễu và chụp ảnh ông.

Các bài viết liên quan

Học viên Pháp Luân Công 70 tuổi Lý Chính Huấn ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông bị bắt giữ phi pháp

Ba học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/4/495756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/7/228400.html