Theo phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2025] Gần đây, trang web Minh Huệ đã xác nhận việc một cư dân thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc đã bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Đài vào ngày 23 tháng 10 năm 2024 để thụ án ba năm tù chỉ vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Ông Ngô Dụ Huân, 70 tuổi, nguyên là nhân viên nghỉ hưu của Cục Quản lý Vận tải Đường sắt Quận Tây An, đã bị bắt tại nhà Ga Quận Tây An vào sáng ngày 29 tháng 8 năm 2023, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Đầu tiên, ông bị đưa đến Đồn cảnh sát Vĩnh, rồi chuyển đến Trại tạm giam Quận Tây An để thi hành án giam giữ hành chính 14 ngày. Tuy nhiên đến ngày 12 tháng 9, thay vì trả tự do cho ông, cảnh sát đã giam giữ hình sự thêm 15 ngày nữa và đưa ông đến Trại giam Quận Tây An.

Vào ngày 26 tháng 9 năm 2023, ông Mẫn Kiến, Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa Quận Tây An, cùng với cảnh sát Dư Bân đã trao lệnh bắt giữ chính thức ông Ngô cho gia đình ông.

Ngay sau đó, cảnh sát đã đệ trình vụ án của ông Ngô lên Viện Kiểm sát quận Tây An, nơi đã truy tố ông về tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, cái cớ thường được sử dụng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngày 8 tháng 12 năm 2023, tòa án quận Tây An đã tuyên án ông Ngô ba năm tù cùng khoản tiền phạt 3.000 nhân dân tệ. Bên cạnh đó, bảo hiểm an sinh xã hội của ông cũng bị đình chỉ kể từ ngày 18 tháng 1 năm 2024.

Ông Ngô đã kháng cáo lên Tòa án trung cấp thành phố Hàm Ninh. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 10 năm 2024, tòa án này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm của ông mà không mở phiên xét xử. Ngày 23 tháng 10 năm 2024, ông đã bị chuyển đến Nhà tù Phạm Gia Đài.

Những lần bức hại trước đây

Ông Ngô tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và nhiều căn bệnh của ông đã được chữa khỏi. Trong 26 năm qua, ông đã nhiều lần bị bắt, hai lần bị giam giữ tại các trung tâm tẩy não và từng bị kết án lao động cưỡng bức trong suốt hai năm. Cả ông và gia đình đều sống trong sợ hãi và chịu áp lực tinh thần rất lớn.

Nhiều lần bị bắt giữ

Ngày 1 tháng 9 năm 2000, ông Ngô bị bắt khi đang phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trên phố. Cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông và đưa ông đến Đồn cảnh sát Vĩnh An. Sau đó, ông được đưa vào Trại giam số 1 Triệu Dao và được thả vào tháng 11 năm 2000. Cảnh sát đã tống tiền ông 1.800 nhân dân tệ và buộc ông phải trả thêm 500 nhân dân tệ tiền sinh hoạt phí tại trại giam.

Ngày 9 tháng 2 năm 2001, cảnh sát Từ Tùng ở đồn công an Quan Bộ Kiều đến nhà ông, nói rằng trưởng phòng công an muốn gặp ông để nói chuyện. Ông Ngô đã đồng ý đi cùng nhưng lại bị đưa đến một buổi tẩy não.

Khoảng 11 giờ đêm một ngày trong năm 2002, ông lại bị bắt bởi trưởng đồn Phan Trung và cảnh sát Vương Đào của đồn công an Quan Bộ Kiều vì bị tố cáo phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông bị giam ở trại giam số 1 Mao Sơn và được thả vào ngày 16 tháng 10 năm 2002.

Bị kết án lao động cưỡng bức trong hai năm

Tối ngày 13 tháng 10 năm 2003, ông bị bắt sau khi bị phát hiện treo băng rôn Pháp Luân Công trên đường cao tốc 6 ngày trước đó. Ông bị đưa đến đồn công an Quan Bộ Kiều và chuyển đến trại giam số 1 Mao Sơn lúc nửa đêm.

Cảnh sát đã thành lập một đội đặc nhiệm để thẩm vấn ông Ngô nhằm tìm ra nơi ông lấy biểu ngữ và ai là người tổ chức hoạt động này. Ủy ban cải tạo lao động quận Tây An đã tuyên án ông Ngô hai năm tù tại Trại lao động cưỡng bức Sa Dương vào ngày 19 tháng 12 năm 2003. Ông đã phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác và tẩy não nghiêm trọng trong trại lao động cưỡng bức, nhằm mục đích buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công.

Dưới sự xúi giục của cai ngục, các tù nhân ép ông Ngô phải ngồi xổm trong nhiều giờ, có lúc chỉ ngồi bằng một chân, khiến ông đau đớn tột cùng và không thể duỗi thẳng lưng. Các tù nhân cũng đá và đánh vào lưng ông.

Ông Ngô còn phải chịu một hình thức tra tấn khác là bị cấm không cho ngủ, các tù nhân chia thành hai ca và liên tục tấn công ông Ngô bằng những tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Mười ngày sau, ông bị buộc phải tham gia các buổi tẩy não có hệ thống chuyên sâu hơn.

Ngoài việc bị tra tấn về thể xác và tẩy não, ông Ngô và các học viên Pháp Luân Công khác còn bị cưỡng bức lao động, bao gồm cả việc bóc vỏ lạc. Mọi người đều rất mệt mỏi và ướt đẫm mồ hôi, nhưng những tù nhân giám sát vẫn bắt họ phải làm việc cho tới khi hoàn thành chỉ tiêu.

Ông Ngô đã viết một lá thư bày tỏ quyết tâm tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và sau đó bị đưa đến đội “quản lý nghiêm ngặt”. Tại đây, các tù nhân tiếp tục tra tấn ông bằng cách bắt ông ngồi xổm trong nhiều giờ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/12/492531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/18/226283.html