Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2025] Bà Phó Hồng, cư dân ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị giam giữ kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 11 năm 2024, bà Phó cùng anh trai và chị dâu đến Thiên Tân để thăm người chú bị ốm. Sau khi anh trai và chị dâu của bà đi qua trạm kiểm soát an ninh, bà đã bị một nhân viên an ninh chặn lại. Người này đã lục soát túi xách của bà và bắt giữ bà sau khi tìm thấy các sách Pháp Luân Công và một thiết bị đọc sách điện tử.

Cảnh sát nhà ga đã gọi điện cho Đồn Công an Đại lộ Yến Sơn, đồn công an này giám sát khu vực căn nhà thứ hai của bà Phó. Các cảnh sát của Đồn Công an Đại lộ Yến Sơn đã nhanh chóng đến nhà ga và đưa bà tới căn nhà thứ hai mà không xuất trình giấy tờ tùy thân hay tiết lộ danh tính. Họ dùng chìa khóa cưỡng chế lấy từ bà để mở cửa và lục soát nơi ở của bà khi không có ai ở nhà.

Sau đó, vụ án của bà Phó được chuyển đến Đồn Công an đường Tây Cảng, đồn công an này quản lý nơi ở ban đầu của bà. Ngay sau đó, đồn công an này đã lục soát nhà bà.

Mặc dù bà Phó được phát hiện bị huyết áp cao và nhịp tim nhanh, Trại tạm giam thành phố Tần Hoàng Đảo vẫn tiếp nhận bà và không cho gia đình tới thăm. Gia đình bà đã thuê luật sư đại diện cho bà.

Ngày 5 tháng 12 năm 2024, Triệu Ký Ba, phó trưởng Đồn Công an đường Tây Cảng, đã trình hồ sơ vụ án của bà Phó tới Viện Kiểm sát quận Hải Cảng. Các sách Pháp Luân Công, tài liệu Pháp Luân Công, 5.000 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công và các bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công bị tịch thu từ hai căn nhà của bà đều được sử dụng làm bằng chứng truy tố bà.

Vài tuần sau, công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án của bà Phó cho cảnh sát. Cảnh sát đã trình hồ sơ lần thứ hai vào ngày 15 tháng 3 năm 2025.

Bà Phó bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, sau khi chứng kiến ​​mẹ là bà Hứa Huệ Anh đã khỏi nhiều loại bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Hứa đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1999. Bà bị bắt giữ, bị áp giải trở về Tần Hoàng Đảo và bị tạm giam hơn 10 ngày. Khi về nhà, bà bắt đầu mắc phải nhiều loại bệnh khác nhau. Nỗi sợ hãi của bà càng tăng lên khi một người bạn tốt trước đây nỗ lực đưa bà đến một trung tâm tẩy não ngay sau đó.

Sau vụ bắt giữ của bà Phó vào năm 2001, cha mẹ bà dần sống khép mình vì sợ bị bức hại. Cha bà bị đột quỵ và mẹ bà cũng vậy. Họ đã qua đời sau hai năm nằm liệt giường. Trong khi vẫn còn đang đau buồn trước cái chết của cha mẹ, bà Phó bị bắt giữ lần nữa vào năm 2009 và bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức 13 tháng.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Hà Bắc bị bắt tại nhà ga xe lửa vì mang sách Pháp Luân Công trong hành lý

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/25/491997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/3/226088.html