Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-03-2025] Đại Pháp chính như vậy, tốt đẹp như vậy, sao có thể để bè lũ của Giang vu khống, phỉ báng, đàn áp và bức hại?!
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi thường đạp xe ra ngoài vào ban đêm và dùng sơn viết những dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên các cột điện ven đường. Tôi muốn cho thế nhân biết rằng Pháp Luân Đại Pháp không hề bị đánh bại, Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Có lúc tôi viết đến tận rạng sáng, cho đến khi cột điện bị phủ sương, không viết được chữ nữa mới thôi. Có những lúc tôi đạp xe đi xa tới hàng chục km. Đôi lúc tôi còn viết lên cả những cột điện đối diện cổng chính quyền thị trấn.
Khi đó tôi cũng thường nghĩ: Một người khó địch lại bốn người, giá mà tôi có một chiếc máy photocopy thì tốt biết mấy, sẽ phô tô ra được thật nhiều tài liệu chân tướng để nhiều người hơn nữa biết được chân tướng.
Mùa xuân năm 2003, một đồng tu đã tặng tôi một chiếc máy in rô-nê-ô và điểm sản xuất tại liệu chân tướng tại nhà của tôi ra đời. Một năm, hai năm, ba năm, rồi hơn 20 năm trôi qua, điểm tài liệu của tôi không chỉ làm các tờ rơi chân tướng, các loại tập san, mà còn làm tiền chân tướng, lịch để bàn chân tướng, bùa hộ mệnh, và cả sách Đại Pháp nữa. Tuy trải qua không ít trắc trở, ma nạn lớn nhỏ, nhưng điểm tài liệu vẫn luôn vận hành…
Mùa xuân năm 2004, Công an thành phố lái xe cảnh sát từ nơi cách xa hàng chục km đến ngôi làng nhỏ của tôi, dừng trước cửa nhà tôi và gõ cửa. Tôi mang theo một cuốn sách Đại Pháp rồi nhảy qua hàng rào sau nhà và rời đi. Sau đó, cảnh sát lại tới nhà tôi hai lần nữa và còn nói nếu tôi trở về là họ sẽ bắt.
Khi không còn nhà, cũng chẳng còn thứ gì trong nhà, tôi mới hiểu được thế nào là “hai bàn tay trắng”; nhưng trong tâm tôi không hề cảm thấy cô độc hay trống rỗng, bởi trong tâm tôi có Pháp và tôi còn có một cuốn sách Đại Pháp mang theo bên mình. Tôi nhìn về chân trời xa xăm, hai mắt ngấn lệ, trong tâm thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ theo Sư phụ tu luyện đến cùng”. Trong ma nạn, tâm tu luyện Đại Pháp của tôi càng trở nên kiên định.
Không lâu sau, nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã tìm được một nơi trú chân. Đồng tu còn gửi cho tôi một chiếc máy in. Lần lưu lạc này khiến tôi cảm nhận sâu sắc rằng, đời người ở thế gian, dù có nỗ lực, tranh đấu, sở hữu được nhiều đến đâu, thì rốt cuộc vẫn chỉ “hai bàn tay trắng”. Chỉ có đắc Pháp tu luyện, duy hộ Đại Pháp mới là mục đích chân chính của tôi đến thế gian, mới là điều tôi cần làm.
Tôi có hai con gái, một cháu 18 tuổi, một cháu 16 tuổi, cách đây một năm đã đến làm việc ở một nơi khá tốt, lương cũng không thấp. Vợ tôi cũng tu luyện, chưa bao giờ rời xa tôi. Vì vậy, tôi có điều kiện để tiếp tục làm tài liệu chân tướng cho đến ngày Chính Pháp kết thúc. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng, chính tâm sợ hãi của bản thân đã chiêu mời ma nạn này, mà tâm sợ hãi ấy là do bản thân học Pháp ít, không hiểu rõ các Pháp lý, dùng nhân tâm nhìn nhận vấn đề mà tạo thành. Vì vậy, song song với việc làm tài liệu chân tướng, tôi học Pháp như đại hạn chờ mưa, cũng đọc cả các bài chia sẻ của đồng tu, đồng thời tăng cường luyện công, phát chính niệm. Khoảng thời gian đó, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân, có thể đứng từ góc độ của người tu luyện để nhìn nhận vấn đề.
Vì ở nhà thuê, tôi luôn cảm thấy việc bật máy in làm tài liệu chân tướng có chút bất tiện, thêm vào đó, đồng tu giúp tôi thuê nhà cũng sợ bị liên lụy, cho nên, để không gây áp lực tâm lý cho đồng tu và có một không gian thực sự thuộc về mình, làm những việc bản thân muốn làm, mùa xuân năm 2006, tôi đã kiên quyết trở về nhà mình. Lúc đó trong tâm tôi nghĩ: Cảnh sát cách đây mấy chục km, một chốc một lát cũng không thể đến ngay được, mà đến cũng không tiện.
Năm 2008, một vài đồng tu bị bắt khi đang phát tài liệu chân tướng. Một đồng tu nói với tôi rằng dưới áp lực, một đồng tu đã khai ra tôi và đồng tu nhắc tôi phải cẩn thận. Tôi không oán trách, cũng không tin lắm. Tôi chỉ hướng nội tìm xem bản thân có tâm nào có thể bị tà ác lợi dụng không.
Năm 2012, đồn công an gọi điện đến bảo tôi rằng đồn trưởng mới muốn gặp tôi. Tôi nói: Được thôi. Đồn trưởng mới cùng vài cảnh sát khác nữa đã đến nhà tôi. Tôi chào họ và mời họ vào nhà ở phía đông (phía tây có máy in và tài liệu in ấn). Đồn trưởng mới hỏi: Anh còn luyện hay không? Tôi liền nói Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào. Ông nói: Chứng tỏ anh vẫn còn luyện, luyện thì cứ ở nhà mà luyện, đừng ra ngoài luyện. Lúc về, tôi lại nhiệt tình tiễn họ ra cổng, họ nói: anh vào nhà đi, coi chừng bị lạnh.
Năm 2014, có đồng tu nói với tôi cảnh sát thành phố biết tôi mua giấy in, định đến lục soát nhà, nhưng không biết có việc gì mà mới đi được nửa đường đã quay về. Tôi nghĩ việc này do tâm tham của bản thân gây ra, tôi đã dùng xe của người khác, mỗi một lần mua rất nhiều giấy in. Tôi biết điểm tài liệu là trọng điểm bức hại của tà ác, vì vậy, nhất định phải tu tốt bản thân, không để tà ác dùi vào sơ hở.
Ngoài việc đảm bảo bản thân mỗi ngày học Pháp, luyện công, phát chính niệm và làm tài liệu chân tướng, tôi còn đều đặn tham gia học Pháp tập thể. Nếu còn thời gian rảnh, tôi sẽ học Pháp, học thuộc Pháp, để bản thân hòa tan trong Pháp, thuần tịnh bản thân. Trong tâm có Pháp thì cũng không còn chỗ dung thân cho những nhân tâm như an dật, hiển thị, hoan hỷ, tâm lợi ích, tranh đấu, sắc dục, nóng vội, v.v. Gặp vấn đề sẽ biết dùng Pháp để đo lường, đứng từ góc độ người tu luyện để nhìn nhận vấn đề, như vậy có thể bước được chính, được bình ổn trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.
Nếu bản thân tu không tốt, mang theo các chủng nhân tâm mà làm tài liệu chân tướng, người thường nhìn thấy có thể sẽ không nhận, vứt đi, hoặc thậm chí có thể xé nát. Kỳ thực, loại trạng thái này không những không cứu được chúng sinh mà ngay cả bản thân còn khó cứu. Sự kiên tín vào Đại Pháp, ý chí kiên cường và tâm thái thuần tịnh trợ Sư cứu người của đệ tử Đại Pháp đều sẽ phản ánh ở tài liệu chân tướng mà bản thân làm ra, thế nhân thấy được thì có thể cảm nhận được, liền tiếp nhận, bội phục, từ đó mà được cứu độ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/31/492117.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/13/226214.html
Đăng ngày 04-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.