—Trải nghiệm của học viên mới ở Seoul khi tham gia “lớp học chín ngày”
Bài viết của học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc
[MINH HUỆ 13-04-2025] Vì để giúp mọi người tu luyện môn công pháp tính mệnh song tu─Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công), mỗi tháng một lần tiệm cà phê sách Tianti Books nằm gần trạm xe điện Samgakji yeok, quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc đều tổ chức “lớp học chín ngày” của Pháp Luân Đại Pháp, phân thành lớp sáng và lớp tối, dạy công miễn phí, nam nữ già trẻ đều có thể tham gia.
Vào ngày 26 tháng 2 năm 2025, sau khi ngày cuối cùng của “lớp học chín ngày” tháng 2 kết thúc, các học viên mới đã chia sẻ thể hội nhập môn và cảm ngộ tu luyện của mình, nhiều người lần lượt cho biết họ được ích lợi rất nhiều, có người nói: “Hóa ra Pháp Luân Công là môn tu luyện tại cảnh giới tối cao.”
Hình 1: Các học viên mới tham gia “lớp học chín ngày” của Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 2 ở tiệm sách Tianti, Seoul đang luyện bài công pháp thứ hai “Pháp Luân trang pháp” của Pháp Luân Công.
Hình 2~3: Các học viên mới tham gia “lớp học chín ngày” của Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 2 ở tiệm sách Tianti, Seoul đang luyện bài công pháp thứ năm “Thần thông gia trì pháp” của Pháp Luân Công.
Tình cờ gặp Pháp Luân Công
Ông Hoàng (61 tuổi), nhà ở quận Yongsan, Seoul cho biết: “Mọi khi tôi luôn muốn học một chút phương pháp tu luyện đơn giản, và kiên trì thường hằng luyện tiếp, nhưng mãi chưa tìm được môn thích hợp. Tôi tình cờ nhận được một tờ rơi chân tướng của Pháp Luân Công nên đã ghi danh tham gia lớp học chín ngày.”
Ông nói: “Vừa hay em trai của tôi hiểu rõ về tu luyện, nói với tôi rằng Pháp Luân Công rất tốt. Sau khi nghe giảng xong, tôi cảm thấy nội dung khiến tôi rất đồng tình.”
“Khi nghe giảng, tôi nhận thức được lý luận của Pháp Luân Công hết sức cao thâm. Đặc biệt là ‘đức’ được coi như một khái niệm vật chất, điểm này khiến tôi cảm thấy rất có ý tứ. Thông thường, chúng ta sẽ coi đức như một khái niệm trừu tượng, nhưng Pháp Luân Công dùng góc độ vật chất để giải thích, khiến tôi cảm thấy hoàn toàn mới mẻ.”
Đây mới là tu luyện chân chính
Ông Hoàng Mẫn Triết, năm nay 56 tuổi, là em trai của ông Hoàng cũng đến tham gia lớp học chín ngày, ông từng thử qua những môn phái khác nhau, luyện công pháp Đạo gia gần mười năm. Năm năm trước, trên núi Nga Mi, ông thấy có người luyện Pháp Luân Công và đã lấy một tờ rơi. Trước đó ông từng đọc rất nhiều sách liên quan đến tu luyện, sau khi xem toàn bộ nội dung của trang web Pháp Luân Đại Pháp, ông cảm thán: “Đây mới là tu luyện chân chính!”
“Khi xem băng hình giảng Pháp, tôi có thể cảm nhận được sự lưu động của năng lượng. Tôi cho rằng Sư phụ đã sáng tạo năm bài công pháp này để cứu độ chúng sinh trong mê. Năm bài công pháp này có hiệu quả hơn so với (môn công pháp khác) mà tôi từng luyện trước đó. Khi tôi luyện công ở nhà, tuy rằng động tác không chính xác lắm, nhưng vì tôi đã hiểu công lý nên vẫn cảm thấy hiệu quả rõ rệt. Tôi cảm nhận được sự lưu động của khí cơ trên thân thể, trạng thái chỉnh thể có sự đề cao rất lớn.”
Ông nói: “Sư phụ Lý Hồng Chí nhất định là cao nhân đến từ cảnh giới tối cao, tôi cho rằng những người tu luyện Pháp Luân Công cũng đều là những người hết sức tốt. Cho dù ngoài xã hội có một số người vì nghe lời nói dối và tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên mới có một số thiên kiến đối với Pháp Luân Công, nhưng vẫn còn rất nhiều người có thể thật sự nhận thức được giá trị của Pháp Luân Công và kiên trì tu luyện, tôi cho rằng họ rất xuất sắc.”
“Đặc biệt là trong giảng Pháp, Sư phụ giảng đến ‘Hạ sỹ văn đạo, đại tiếu chi; bất tiếu bất túc dĩ vi đạo.’ Gần đây tôi bận tu luyện Pháp Luân Công, sau khi những người xung quanh tôi biết, rất nhiều người đã chế nhạo tôi, điều đó vừa hay chứng thực câu nói này.”
Kể từ năm hơn 40 tuổi, trong mấy chục năm qua, ông vẫn luôn tìm kiếm ý nghĩa chân chính của sinh mệnh và vũ trụ, do vậy ông rất hứng thú đối với tu luyện.
Ông nói: “Giống như chúng ta ngồi trên xe buýt, ví như một người đã lên xe, nhưng không biết vì sao mình lại lên xe, và cũng không biết mình phải đi đâu, thì người khác nhất định sẽ cho rằng anh ta bị điên. Trên thực tế, đa số mọi người đều ở trong trạng thái kiểu này─không biết vì sao mình lại đến thế giới này, và cũng không rõ mình phải đi đâu.”
Cơ duyên tạo thành
Ông Bùi Khuê Nguyên năm nay 56 tuổi, sinh sống ở Hoa Kỳ, cho biết, ông có hai cảm nhận sâu sắc trong lớp học chín ngày: “Đầu tiên, đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc. Khi tôi xem video giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi thấy bộ phận đan điền phát ra ánh sáng rất sáng, giống như ánh sáng tỏa ra khi bóng đèn đột nhiên bị vỡ. Tôi vẫn luôn có tín ngưỡng tôn giáo, và cũng trường kỳ tìm hiểu bản chất của tín ngưỡng, nhưng tôi không thể lý giải một số hiện tượng. Thông qua lớp học Pháp chín ngày này, tôi cảm thấy giống như đang chơi xếp hình, cuối cùng đã ghép hoàn chỉnh những chỗ nghi hoặc trong quá khứ.”
“Tiếp theo, tôi cho rằng người có thể giảng giải những đạo lý thâm sâu này một cách súc tích và chính xác đến vậy có lẽ chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi từng học Thái Cực quyền ở Hoa Kỳ, nhưng đó chỉ là động tác mô phỏng một cách máy móc, không có bất cứ lý luận giảng giải nào, và cũng không rõ ảnh hưởng cụ thể đối với bản thân sau khi luyện tập. Trong khi đó, Pháp Luân Công không chỉ dạy động tác luyện công, mà còn giảng rõ nội hàm của tu luyện từ căn bản.”
Trong chín ngày học, sau khi ông cùng mọi người xem băng hình giảng Pháp, họ còn đọc kinh sách của Pháp Luân Công─“Chuyển Pháp Luân”, ông cho biết: “Từ bài giảng thứ nhất cho đến bài giảng thứ chín đều là đọc ‘Chuyển Pháp Luân’ sau khi xem video xong, phạm vi lý giải mở rộng rất nhiều, đây là một trải nghiệm tuyệt vời.”
Ông Bùi còn nói, ông đã từng trải nghiệm nguyên thần ly thể và hiện tượng siêu thường “deja vu” [cảm giác quen thuộc với người hay sự vật nào đó], nên ông rất hứng thú đối với lĩnh vực tinh thần và tu luyện. Ông cho biết: “Có thể học Pháp Luân Công ở đây là do cơ duyên tạo thành. Mọi người có thể cho rằng chúng ta sống độc lập với nhau, nhưng trên thực tế sau khi trải qua một số sự việc, bạn sẽ phát hiện tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau.”
Nhận thức đã thay đổi
Ông Hà (hơn 50 tuổi) đã tham gia lớp học chín ngày, đầu tháng 2 năm nay, ông đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn tìm hiểu Pháp Luân Công.
Ông nói: “Tôi là kiểu người, nếu muốn tìm hiểu việc gì, thì nhất định phải truy rõ ngọn ngành. Vì vậy, hôm đó tôi lập tức gọi điện thoại và liên hệ với rất nhiều người, cuối cùng đã tìm được học viên ở điểm luyện công Ilsan, và còn thỉnh được một cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’. Tôi đã dành một tuần chuyên tâm đọc cuốn sách này, càng đọc càng thấy tốt, cuốn sách này đã triệt để thay đổi nhận thức của tôi, khiến tôi mở rộng tầm nhìn. Bằng cách đọc tới đọc lui, tôi cảm thấy Pháp lý mà mình ngộ được ngày càng rõ ràng.”
Ông cảm khái: “Sau khi nghe bài giảng trên lớp học chín ngày, tôi càng nhận ra những gì Sư phụ Lý Hồng Chí nói rất đúng. Nếu tôi có thể tiếp xúc với những đạo lý này khi còn trẻ, thì hẳn là tốt lắm.”
Ông nói: “Chúng ta dốc sức đi làm ngoài xã hội, giống như đạp xe một mình, mới đầu luôn thấy bất ổn, sau đó bán mạng đạp để tránh bị ngã. Tuổi tác càng lớn, tâm thái càng cố chấp, nhưng tôi hy vọng nội tâm của mình có thể trở nên bình hòa hơn. Một câu nói của Sư phụ khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là, ‘Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành’ (Chuyển Pháp Luân).”
Chỉ luyện một lần, và cơn đau vai của tôi đã khỏi ngay khi đó
Ông Từ (65 tuổi) từng làm việc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Mười năm trước, ông từng đảm nhiệm vị trí hội trưởng hội quán nghệ thuật, nhờ thu xếp cho chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun nên đã tiếp xúc với Pháp Luân Công.
Ông nói: “Khi ấy tôi gặp rất nhiều trở lực, thậm chí còn nhận được cuộc điện thoại quấy nhiễu từ Đại sứ quán Trung Quốc và Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi đều coi biểu diễn Shen Yun như một hoạt động nghệ thuật thuần túy. Trước đó vai tôi từng có một chút vấn đề, người đại diện cho bên tổ chức Shen Yun đã dạy tôi động tác luyện công của Pháp Luân Công tại phòng làm việc của tôi, kết quả là tôi chỉ luyện một lần, và vấn đề trên vai đã được giải quyết ngay khi đó.”
Ông Từ còn chia sẻ: “Sau đó, tôi không quan tâm đến việc luyện công nữa, nhưng vào tháng 12 năm ngoái, tôi đến trạm xe Seoul để tham gia một hoạt động, rồi tình cờ gặp một nhân viên của bên tổ chức biểu diễn Shen Yun lúc ấy. Khi đó, vì đầu gối của tôi cảm thấy khó chịu nên tôi đang nghĩ có cần thử luyện công hay không, kết quả là chúng tôi đã gặp nhau, thật sự rất đặc biệt, bởi vì gặp gỡ như vậy không dễ. Cho nên tôi đã đề nghị gặp nhau, và bày tỏ ý muốn học công. Vì vậy, bắt đầu từ tháng 12, tôi điều chỉnh lịch trình, và cuối cùng đã có thể tham gia lớp học vào tháng 2. Trong chín ngày này, tôi chưa từng đến muộn, và cũng chưa từng bỏ sót một bài giảng nào.”
Ông bày tỏ: “Sau khi học Pháp luyện công, tôi phát hiện cảm giác mệt mỏi vào mỗi buổi sáng đã biến mất, cả người cảm thấy hết sức nhẹ nhàng. Trước đó mắt tôi dễ mỏi khi xem thứ gì, nhưng một hôm, khi đang soi gương, tôi đột nhiên cảm thấy nhìn gì cũng rất rõ. Luyện công đến ngày thứ ba, tôi đã dừng uống thuốc viêm khớp, và cơn đau cũng không xuất hiện trở lại.”
Bà Ngô, vợ ông, cùng con gái cũng đến tham gia lớp học với ông. Bà Ngô nói: “Chúng tôi đến đây chỉ với suy nghĩ đơn giản là khiến thân thể khỏe mạnh và cùng nhau làm chút gì đó như một gia đình. Trong bài giảng nhắc đến mối quan hệ giữa nhân thể, sinh mệnh và vũ trụ, mặc dù chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng thật sự có thể cảm thấy năng lượng và những chuyển động sóng.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/13/492585.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/16/226258.html
Đăng ngày 01-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.