Sư phụ đã giúp tôi ngay khi tôi quyết định tu luyện Đại Pháp
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-03-2025] Tôi từng bị đủ loại bệnh tật dày vò, bao gồm bệnh tim, đau dạ dày và các bệnh phụ khoa. Tôi đã được các chuyên gia y tế tại các bệnh viện danh tiếng khám và điều trị, thậm chí đã thử cả các bài thuốc dân gian, nhưng không có tác dụng. Tôi cũng mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, đôi khi không thể ngủ được trong vài ngày liên tục. Tôi khổ sở đến mức đã quỳ xuống đất van xin trời đất đừng để tôi chết sớm, vì tôi vẫn còn phải chăm sóc con nhỏ và cha mẹ già.
Một ngày vào năm 1997, người hàng xóm nói với tôi rằng bố mẹ chồng cô ấy đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và pháp môn này có hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu. Bệnh tật của họ đều đã khỏi. Cuối cùng tôi đã thấy có hy vọng cứu được mạng sống của mình, liền vội vàng chạy đến nhà người hàng xóm.
Ngay khi bước vào nhà họ, tôi lập tức cảm thấy thư thái, như thể những sợi dây trói chặt quanh người tôi đã biến mất! Thật phi thường. Đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy dễ chịu như vậy. Tôi hỏi người hàng xóm: “Chú ơi, sao cháu vừa bước vào nhà chú liền cảm thấy thoải mái như vậy nhỉ?” Người đó liền bắt đầu nói cho tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp và hiệu quả chữa bệnh của pháp môn này.
Tôi rất nóng lòng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay lập tức. Chú ấy khuyên tôi nên đọc các sách của Đại Pháp và học năm bài công pháp và đề nghị sẽ đưa tôi đến điểm luyện công và nhóm học Pháp. Chú ấy thật tốt bụng và vô tư, thậm chí chú còn tặng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi hơi xấu hổ vì tôi không biết chữ. Chú ấy liền động viên tôi: “Đại Pháp có uy lực vô biên. Một ngày nào đó cháu sẽ nhận được mặt chữ trong sách và tự mình đọc được sách.”
Trên đường đi về nhà, tôi ôm cuốn sách trong tay. Tôi cảm thấy mỗi bước đi đều nhẹ nhàng hơn. Ngay khi tôi khởi tâm muốn tu luyện Đại Pháp, bệnh tật của tôi đã biến mất. Thân thể tôi trở nên khoan khoái, tinh thần phấn chấn. Tôi biết Sư phụ đã cho tôi sinh mệnh thứ hai. Niềm hạnh phúc của tôi đã lan tỏa tới cả gia đình, mọi người đều cười nói vui vẻ.
Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể làm các việc nhà. Tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý và đã có thể đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân, đúng như lời người hàng xóm đã nói với tôi! Thật kỳ diệu!
Nhiều người thân và bạn bè của tôi đã chứng kiến những cải biến lớn lao của tôi và cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người trong số họ đã noi gương tôi và cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/28/492054.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/6/226130.html