Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland
[MINH HUỆ 25-04-2025] Nhân kỷ niệm 26 năm Cuộc Thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công tại Queensland, Úc đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Brisbane nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Trung Quốc.
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức sự kiện kỷ niệm 26 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4
Nhiều người lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ thông qua sự kiện này. Một người cho biết: “Mặc dù phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo, nhưng các bạn vẫn duy trì được sự bình thản và lý trí. Cuộc bức hại của ĐCSTQ là tội ác phản nhân loại, và phải được chấm dứt.”
Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ. Một số người học các bài công pháp của Pháp Luân Công.
Tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản
Anh Fendy ký bản kiến nghị và cho biết anh sẽ kể với bạn bè và gia đình về cuộc bức hại này
Anh Fendy, một cử nhân Văn học Anh tại Indonesia, rất quan tâm đến màn trình diễn các bài công pháp của các học viên, và trò chuyện rất lâu với các học viên. Anh cho biết: “Bài thiền định của Pháp Luân Công trông rất thư thái và tường hòa. Tôi hoàn toàn đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.”
Anh đang tìm kiếm một phương pháp thiền tốt. Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp, anh cho biết sẽ truy cập trang web của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm.
Sau khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ, anh Fendy phát biểu: “Tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người, và là bất khả xâm phạm. Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các bài công pháp rất tốt, nhưng ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công một cách tàn bạo. Đây là việc bức hại nhân quyền. Điều này là không thể chấp nhận được, và phải được chấm dứt.”
Anh ký bản kiến nghị, và cho biết sẽ nói cho nhiều người hơn nữa về môn tu luyện này để giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Cuộc bức hại của ĐCSTQ là tội ác phản nhân loại
Ông Martin và em gái Suzanne đã di cư đến Úc từ Hà Lan nhiều năm trước. Ông Martin, một phóng viên ảnh, đã từng đến Trung Quốc. Bà Suzanne là quản lý bộ phận của một siêu thị, và cũng từng đến Trung Quốc.
Bà Suzanne cho biết: “Tôi không ngờ Pháp Luân Công lại bị đối xử bất công như vậy ở Trung Quốc, nhưng các bạn rất ôn hòa. Tôi có thể cảm nhận được lòng tốt của các học viên Pháp Luân Công.”
Trước khi đến Trung Quốc làm việc, ông Martin đã đọc rất nhiều thông tin về Trung Quốc. Ông chia sẻ: “Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, xinh đẹp, có lịch sử lâu đời, và người dân Trung Quốc rất thân thiện. Nhưng ĐCSTQ luôn có tiếng xấu trên trường quốc tế, đặc biệt là về vấn đề vi phạm nhân quyền.”
Sau khi xem các hình ảnh về Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4, ông Martin cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công rất ôn hòa. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt, và nên trở thành tiêu chuẩn cho mọi người và toàn xã hội. Mặc dù phải chịu sự bức hại tàn khốc, các bạn vẫn ôn hòa và lý trí, điều đó thật đáng kinh ngạc. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là tội ác của nhà nước, và là hành động tàn bạo chống lại nhân loại. Nó phải được chấm dứt ngay lập tức.”
Ông Martin và bà Suzanne ký bản kiến nghị, và hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ tìm hiểu và ủng hộ Pháp Luân Công. Họ chúc các học viên may mắn.
Anh Samuel Ebner thích Pháp Luân Công
Anh Samuel Ebner, nhân viên của một công ty dịch vụ vệ sinh, đọc các biểu ngữ và xem các học viên luyện công. Anh lắng nghe bài phát biểu, và cho biết: “Tôi không biết gì về Pháp Luân Công, và không biết rằng môn này tốt và phổ biến đến vậy ở Trung Quốc. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ thật kinh hoàng.”
Anh Samuel phát biểu: “Tôi nghĩ chính phủ (Trung Quốc) không nên làm điều này. Việc bức hại các học viên Pháp Luân Công ôn hòa đang phá hủy quyền tự do ngôn luận của người dân.”
Anh hy vọng mọi người có thể hiểu “tu luyện, thiền định và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là điều tuyệt vời.”
Ông Noel Bulner lên án cuộc bức hại
Sau khi biết về Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 và cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công vì đứng lên bảo vệ đức tin, ông Noel Bulner cho hay ông thấy sốc. Ông chia sẻ: “Thật kinh khủng và tàn ác. Tôi nghĩ nhiều người trên thế giới nên biết về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ và tẩy chay ĐCSTQ. Tôi hy vọng những nỗ lực của các bạn sẽ thành công.“
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/25/492948.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/27/226408.html
Đăng ngày 29-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.