Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-03-2025] Bà Quốc Nguyệt Hà, 61 tuổi, đến từ thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc vẫn đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 16 tháng 3 năm 2025, bà Quốc (sinh tháng 10 năm 1963) đến huyện Lô Long lân cận (thuộc quản lý của thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc) để phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Có ba người đã báo cảnh sát huyện Lô Long bắt giữ bà. Cảnh sát đưa bà đến trại tạm giam thành phố Tần Hoàng Đảo. Gia đình bà không được phép đến thăm hay gửi đồ cho bà. Họ chỉ có thể gửi tiền vào tài khoản lưu ký của bà.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Quốc bị nhắm đến vì đức tin của mình, môn tu luyện đã giúp phục hồi sức khỏe của bà. Bà mắc nhiều bệnh tật ở độ tuổi 30, bao gồm viêm củng mạc dạng thấp (một bệnh về mắt), viêm họng mãn tính, bệnh thận, bệnh tim và các bệnh phụ khoa. Bệnh mắt của bà hiếm đến nỗi chỉ có bốn trường hợp mắc bệnh ở Trung Quốc. Thời tiết chỉ hơi thay đổi một chút cũng khiến mắt bà bị đau, và cuối cùng bà có nguy cơ bị mù. Tuy nhiên, sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, chỉ trong 6 tháng mắt bà trở lại bình thường và các triệu chứng khác của bà cũng biến mất.
Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Quốc kiên định với đức tin của mình và bà liên tục bị nhắm đến.
Cuộc bức hại khi còn là cư dân tỉnh Hắc Long Giang
Bà Quốc từng sống ở thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang. Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cảnh sát Lý Cương liên tục sách nhiễu bà. Tháng 12 năm 1999, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị cảnh sát thành phố Y Xuân, bao gồm Dương Học Kiện và Cảnh Hướng Quang, áp giải về. Trên đường trở về tỉnh Hắc Long Giang, Dương đã tống tiền bà 1.000 Nhân dân tệ. Bà bị giam giữ 15 ngày.
Sau khi được thả, bà Quốc bị cấm kinh doanh. Cuối năm 2000, bà trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và lại bị bắt giữ. Bà bị giam tại trung tâm cai nghiện ma túy thành phố Cáp Nhĩ Tân trong một năm, trong thời gian đó, cảnh sát đã bán cửa hàng của bà mà không thông báo cho bà biết, khiến bà bị thiệt hại hơn 500.000 Nhân dân tệ.
Tháng 4 năm 2002, bà Quốc lại bị bắt sau khi bị báo cáo vì viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên tường. Bà bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức tại trung tâm Cai nghiện ma túy thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bà bị buộc phải lao động khổ sai hơn 10 tiếng mỗi ngày. Lính canh không cho bà ăn hoặc ngủ mỗi khi bà không hoàn thành định mức công việc. Trong thời gian bị giam giữ, cửa hàng mới mà bà mở trước khi bị bắt năm 2002 đã phải đóng cửa, khiến bà bị thiệt hại tài chính 120.000 Nhân dân tệ.
Cuộc bức hại khi là cư dân tỉnh Hà Bắc
Sau khi bà Quốc mãn hạn tù lao động cưỡng bức, cả gia đình bà chuyển đến thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc. Đêm ngày 5 tháng 9 năm 2011, bà cùng với 13 học viên Pháp Luân Công khác bị bắt tại một nhà riêng. Đội trưởng Giang Thông Hoa thuộc Đội An ninh nội địa thành phố Thiên An đã chỉ huy vụ bắt giữ tập thể này.
Sau đó, nhà của bà Quốc bị lục soát, hai máy tính của bà trị giá tổng cộng 8.000 Nhân dân tệ và 12.800 Nhân dân tệ tiền mặt có in các thông điệp Pháp Luân Công bị tịch thu.
Trong buổi thẩm vấn, cảnh sát Phố Vĩnh Lai và một người đàn ông khác đã vạch áo bà Quách để dùng dùi cui điện chích bà. Cơ thể bà đầy những vết phồng rộp. Họ không dừng lại cho đến khi bà bất tỉnh. Sau đó Phổ còn tát vào mặt bà, làm rụng một chiếc răng của bà.
Sau 15 ngày bị giam giữ, bà Quốc bị chuyển đến một trung tâm tẩy não. Lính canh Dương Ngọc Lâm đã giật một mảng tóc lớn của bà và còn tát vào mặt bà. Tiếp đó, Dương nhét tất bẩn vào miệng bà. Năm người đàn ông lực lưỡng đã đồng thời dùng nhiều dùi cui điện chích bà cho đến khi bà ngất đi.
25 ngày sau, gia đình bà Quốc phải nộp khoản tiền bảo lãnh 20.000 Nhân dân tệ để chuộc bà ra khỏi trung tâm tẩy não.
Khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 8 tháng 9 năm 2020, phó đội trưởng Mục Đức Vũ thuộc Đội an ninh nội địa thành phố Thiên An dẫn một nhóm cảnh sát và gõ cửa nhà bà Quách. Họ nói dối là người của ban quản lý khu nhà. Bà nhìn thấu thủ đoạn của họ và từ chối mở cửa. Họ dùng chìa khóa vạn năng nhưng không mở được cửa vì bà Quốc đã chốt từ bên trong.
Cảnh sát dùng một lưỡi cưa sắt để cố gắng cạy khóa. Toàn bộ quá trình kéo dài gần hai giờ đồng hồ, trong thời gian đó, bà Quốc liên tục kêu gọi họ ngừng bức hại những công dân tuân thủ pháp luật như bà. Họ không tiếp thu và bà đã trốn thoát trước khi họ mở được cửa. Họ bắt con trai bà, người không tập Pháp Luân Công, và đe dọa sẽ bỏ tù anh ấy.
Ngày 14 tháng 9 năm 2020, vì tránh để con trai bị bức hại, bà Quốc đã trở về. Ngày 25 tháng 5 năm 2021, tòa án Tuân Hóa kết án bà 2 năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ .
Báo cáo liên quan:
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/24/491961.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/28/226009.html
Đăng ngày 16-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.