Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2025] Hai cư dân thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, bị từ chối cho người nhà vào thăm sau khi họ bị bắt vào tháng 9 năm 2024 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lương Thu Viện 79 tuổi và bà Thôi Vĩ Nga 66 tuổi đều bị bắt vào tháng 9 năm 20024. Bà Lương bị người của Đồn Công an Thị trấn Pha Tâm và Đội An ninh Nội địa Quận Điện Bạch bắt giữ vào ngày 13 tháng 9 năm 2024. Cùng trong tháng này, bà Thôi cũng bị bắt giữ, nhưng chưa rõ ngày cụ thể.

Hiện cả hai bà đều bị giam giữ trong Cơ sở giam giữ Số 1 Thành phố Mậu Danh. Người nhà họ bị từ chối thăm thân trong 6 tháng qua. Hàng tháng, người nhà đều phải 500 Nhân dân tệ tiền ăn cho hai bà.

Trước đây, bà Lương và bà Thôi đã nhiều lần bị bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình. Bà Lương phải chịu án 2 năm lao động cưỡng bức và bà Thôi bị kết án 2 năm tù.

Bức hại trong quá khứ nhằm vào bà Lương

Bà Lương, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1945, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, thời điểm mà ĐCSTQ phát động cuộc bức hại đối với môn tu luyện cả tâm và thân này. Biết được sự tàn bạo của ĐCSTQ qua vụ thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989, bà tò mò về Pháp Luân Công khi chính quyền cộng sản phát tán mạnh mẽ những tuyên truyền thù hận về môn tu luyện này. Bà đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Công là Chuyển Pháp Luân và nhận thức được các Pháp lý được giảng trong sách. Bằng việc chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, bà trở nên điềm tĩnh, bà học được cách tha thứ và quan tâm nhiều hơn. Ngoài ra, nhiều bệnh tật của bà, trong đó có các bệnh phụ khoa, liệt nửa người và mất ngủ, tất cả đều không cánh mà bay sau khi bà bước vào tu luyện.

Các cảnh sát Vương Nghệ và Sầm Phong Trấn của Đồn Công an Thị trấn Pha Tâm đột nhập vào nhà bà Lương hôm 23 tháng 2 năm 2000 và bắt bà. Họ giam giữ bà trong Trung tâm Cai nghiện ma túy Thị trấn Pha Tâm 1 tháng 3 ngày. Trong một lần bị bắt giữ khác vào tháng 5 năm 2000, bà bị giam giữ 5 ngày trong Trại tạm giam Số 2 quận Điện Bạch, trong 5 ngày này, bà bị bắt phải lao động khổ sai. Bà bị bắt giữ lần thứ ba vào ngày 1 tháng 10 năm 2000, lần này bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Số 2 Quận Điện Bạch 32 ngày và cũng bị lao động khổ sai. Trước khi được thả, bà phải trả một khoản tiền là 75 Nhân dân tệ.

Hơn chục người từ Chính quyền Thị trấn Pha Tâm và Đồn Công an Thị trấn Pha Tâm xông vào nhà bà Lương lúc 22 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1 năm 2001. Cháu trai bà và con dâu bà khóc lớn vì sợ hãi. Lần này bà Lương lại bị đưa vào Trại tạm giam Số 2 Quận Điện Bạch. Bà bị giam giữ ở đây hơn sáu tháng và hàng ngày, bà bị bắt phải lao động khổ sai tới 17 tiếng một ngày. Thức ăn cấp cho bà là rau mốc. Do lao động nặng nhọc và chất lượng thực phẩm không tốt, sức khỏe bà bị tổn hại nghiêm trọng. Bà bị đau lưng, mông bị lở loét và không thể đi lại được. Chỉ khi đó bà mới được thả.

Người của Đồn Công an Thị trấn Pha Tâm đưa bà Lương vào Trại tạm giam Số 2 Quận Điện Bạch vào cuối tháng 4 năm 2002. Bà kiên định đức tin của mình và bị bắt ngủ trong nhà vệ sinh, thường xuyên bị các tù nhân tới sử dụng nhà vệ sinh giẫm đạp.

Tháng 7 năm 2002, Trưởng phòng 610 địa phương là Vương Nhật và Trưởng Đồn Công an Pha Tâm là Đới Đình Phong chuyển bà Lương vào Trung tâm Tẩy não Thành phố Mậu Danh. Bà từ chối xem các video nói xấu Pháp Luân Công và bị tra tấn tàn bạo. Các lính canh ở đó tát vào mặt bà, chọc vào mắt bà, giật tóc bà và không cho bà ngủ. Chỉ khi người nhà bà trả 1.800 Nhân dân tệ vào tháng 9 năm 2002 thì bà mới được thả ra.

Hai tháng sau, vào ngày 13 tháng 11 năm 2004, bà Lương lại bị bắt. Bà nhanh chóng bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Các lính canh trong Trại Lao động Tam Thủy tịch thu của bà 350 Nhân dân tệ tiền mặt mà bà mang theo người trong quá trình làm thủ tục tiếp nhận bà vào trại lao động. Họ không cấp biên lai cho bà và cũng không trả số tiền này cho bà. Trong suốt một năm, bà không có tiền để mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Con trai bà tới trại lao động vào tháng 7 năm 2005 và bị từ chối thăm thân bởi bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Lương bị bắt phải lao động nặng nhọc tới 18 tiếng một ngày. Bà không được ăn hay ngủ nếu không hoàn thành chỉ tiêu lao động. Để trừng phạt bà, họ cũng bắt bà phải ngồi xổm trong tư thế chỉ có đầu ngón chân chạm đất

Trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 2 tháng 11 năm 2013, bà Lương bị bắt rồi bị đưa vào Trung tâm Tẩy não Thành phố Mậu Danh, chưa rõ bà bị giam giữ ở đó trong bao lâu. Ngày 15 tháng 6 năm 2016, bà tiếp tục bị bắt giữ, lần này nhà bà bị đột kích và bà bị giam giữ 1 ngày.

Ngày 5 tháng 1 năm 2017, hơn 10 người, tự xưng là người của Cục công an, Đồn công an, đột nhập vào nhà bà và lục soát. Họ tịch thu của bà hơn 30 cuốn kinh sách Pháp Luân Công, hơn 300 Nhân dân tệ tiền mặt và các vật dụng khác. Những người này cũng không lập danh sách tài sản tịch thu theo đúng quy định.

Bức hại trong quá khứ nhằm vào bà Thôi

Sau khi bà Thôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1998, bà đã thay đổi tính khí nóng nảy của mình. Bà cũng trả tiền bà đã nợ những người khác trong nhiều thập kỷ. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà kiên định đức tin của mình và liên tục bị bức hại. Lần đầu bà bị bắt là ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu và bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Số 2 Quận Điện Bạch 18 ngày. Năm 1999, bà lại bị bắt khi đang đi tàu hỏa tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị đưa vào một đồn công an ở tỉnh Hồ Nam. Cảnh sát Chu Đức Văn của Đồn Công an Thị trấn Lâm Đầu đưa bà Thôi về địa phương và giam giữ bà trong Trại tạm giam Số 2 Quận Điện Bạch 15 ngày.

Sau khi bị bắt vào tháng 3 năm 2001, bà Thôi bị đưa vào Trại tạm giam Số 2 Quận Điện Bạch. 1 năm sau, bà bị chuyển tới Trung tâm Tẩy não Thành phố Mậu Danh, bà bị giam giữ ở đây 15 tháng. Trong trung tâm tẩy não này, bà bị đấm đá. Có lần, các lính canh còng tay bà trong hơn 7 tháng liền.

Tới ngày 15 tháng 8 năm 2016, bà Thôi lại bị bắt trong khi đang dán các tờ chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị đưa vào Trại tạm giam Số 1 Quận Điện Bạch. Đầu tháng 12 năm 2016, Tòa án Quận Điện Bạch kết án bà 2 năm và bà bị tống giam trong Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông.

Tin tức liên quan:

Cô Lương Thu Viên bị tra tấn về tinh thần khi bị ép phải giẫm lên ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công trong khi ở Trung tâm tẩy não

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/2/492256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/8/226149.html

Đăng ngày 14-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share