Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Kim Tú Lan
Tên tiếng Hán: 金秀 兰
Giới tính: Nữ
Tuổi: 71
Thành phố: Khánh Dương
Tỉnh: Cam Túc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 9 tháng 11 năm 2022
Lần bị bắt gần nhất: 2013
Nơi bị giam cuối cùng: Không rõ

Một cụ bà 71 tuổi ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc đã qua đời vào ngày 9 tháng 11 năm 2022 sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Kim Tú Lan đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2000 và bị bắt. Sau khi bị áp giải trở về, công an Trương Hiểu Hoa đã đấm vào trán và đập đầu bà liên tục vào tường. Kết quả khiến trán bà bị sưng tấy. Ngày hôm sau, họ đưa bà vào Trại tạm giam Tây Phong để thi hành bản án tạm giam hình sự một tháng.

Trong thời gian bị giam, công an đã dẫn bà Kim và 15 học viên khác đến một hội chợ địa phương để bêu riếu. Sau đó, họ còn bị chỉ trích công khai trong một buổi họp có sự tham dự của học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Thêm nữa, bà Kim bị phạt 1.200 nhân dân tệ và bị buộc phải đóng thêm 150 nhân dân tệ để chi trả chi phí sinh hoạt tại trại tạm giam trước khi được thả.

Bà Kim lại bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2000 và bị giam tại một trại tẩy não trong thời gian không rõ. Tháng 11 năm 2000, công an khám nhà bà và lại giam bà tại trại tạm giam Tây Phong trong một tháng.

Tháng 1 năm 2001, bà Kim đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt và đưa đến trại tạm giam. Bà tuyệt thực để phản đối và bị bức thực. Công an còn thường xuyên treo bà lên và dội nước lạnh khắp người. Họ sốc điện bà bằng dùi cui điện và sau đó bắt bà ngồi trên băng đá suốt ba đêm. Họ chỉ ngừng tra tấn sau khi bà tiết lộ tên và địa chỉ. Sau đó, bà bị đưa trở lại Cam Túc và giam giữ tại trại tạm giam Tây Phong trong một tháng trước khi bị chuyển đến trại cai nghiện.

Ngày 12 tháng 2 năm 2001, công an ép bà Kim lãnh một bản án lao động cưỡng bức không rõ thời hạn và đưa bà vào Trại lao động cưỡng bức số 1 Bình An Thai trong cùng ngày. Đội trưởng Hồ Tú Cầm đã đấm vào cằm bà, khiến cằm sưng và bầm tím. Ngoài ra ông Hồ còn chỉ đạo các con nghiện đánh ngã và giẫm đạp lên bà Kim. Bà đau đớn đến mức khó thở suốt hơn một tháng. Tuy vậy, đội trưởng Hồ vẫn bắt bà lao động khổ sai và còn còng tay bà trong ba ngày. Trong ba ngày liên tiếp, bà bị đánh 3 đến 4 lần mỗi ngày.

Bà Kim còn nhiều lần bị treo lên không cho chân chạm đất tới 10 tiếng mỗi lần. Sau khi bị thả xuống, lính canh ra lệnh cho con nghiện đánh vào lưng bà. Bà không thể đứng thẳng được nữa. Lính canh còn sốc điện bà bằng dùi cui điện. Bà bất tỉnh và họ dội nước lạnh lên người để làm bà tỉnh lại.

Ngày 23 tháng 6 năm 2008, công an khám xét nhà bà Kim. Khi đó bà không có ở nhà và phải lẩn trốn để tránh bị bắt. Sau khi bà trở về nhà năm 2013, bà lập tức bị bắt, và nhiều tài sản giá trị bị tịch thu.

Ngày 13 và 27 tháng 7 năm 2020, bà Kim bị sách nhiễu tại nhà. Công an cưỡng ép chụp hình bà trái phép. Ngày 5 tháng 8 năm 2020, họ quay lại và rời đi sau khi lục soát phòng. Sự sách nhiễu trở nên nghiêm trọng hơn kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2020, và bà bị sách nhiễu thêm khoảng 12 lần trong thời gian ngắn. Mỗi khi bà không có nhà, công an lại ép chồng bà phải đến nhà người thân để xem bà có ở đó không.

Cuộc bức hại kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bà Kim. Bà qua đời vào ngày 9 tháng 11 năm 2022.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/142278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/9/225400.html

Đăng ngày 14-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share