Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Đường Học Dũng
Tên tiếng Hán: 唐学勇
Giới tính: Nam
Tuổi: 54
Huyện: Tập Hiền
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Ngày mất: 29 tháng 8 năm 2018
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 5 năm 2001
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại lao động cưỡng bức Tuy Hóa
Một bác sĩ 54 tuổi ở huyện Tập Hiền, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời vào ngày 29 tháng 8 năm 2018 sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Ông Đường Học Dũng
Ông Đường Học Dũng, vợ ông và mẹ vợ ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1995. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông và vợ đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào ngày 2 tháng 2 năm 2000. Họ bị bắt đến Trại tạm giam huyện Tập Hiền. Công an còn lục soát nhà của hai vợ chồng, làm các con của họ hoảng sợ. Sổ tiết kiệm của họ có hơn 70.000 nhân dân tệ, cùng với 6.800 nhân dân tệ tiền mặt, đã bị tịch thu.
Hai vợ chồng ông đã tuyệt thực để phản đối. Công an đã thả vợ ông sau bốn ngày, nhưng ông bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Đại Lý Thạch để thụ án một năm. Ông được thả trước thời hạn vào tháng 12 năm 2000.
Vợ ông Đường đã yêu cầu trả lại số tiền và sổ tiết kiệm bị tịch thu, nhưng công an lại đe dọa sẽ bắt bà lần nữa. Họ cũng lừa dối con gái 12 tuổi của bà ký một bản khai nói rằng phòng khám của ông Đường có thuốc men không đáp ứng quy định của chính phủ. Sau đó, họ ép vợ ông đưa họ đến ngân hàng của hai vợ chồng và rút 28.000 nhân dân tệ như một khoản phạt.
Ông Đường lại bị bắt vào tháng 5 năm 2001 và bị kết án ba năm lao động cưỡng bức tại Trại lao động cưỡng bức Tuy Hóa. Các cai ngục ở đó đã buộc ông vào giường theo tư thế giang tay giang chân trong suốt sáu ngày, trong thời gian đó họ cũng đánh đập ông và dùng dùi cui điện chích điện ông. Họ còn cho thuốc lạ vào thức ăn và nước uống của ông, khiến ông bị rối loạn và mê mụ.
Sau khi được thả vào tháng 5 năm 2003, ông tham gia kỳ thi để lấy lại giấy phép hành nghề, nhưng Phòng 610 đã từ chối ký giấy tờ dù ông đã đỗ. Điều này khiến ông bị tổn thương sâu sắc và tình trạng sức khỏe tâm thần của ông tiếp tục suy giảm. Ông bị co giật ngay cả với những kích động nhỏ và thường xuyên có bọt mép. Sau đó, ông không nhận ra được gia đình và bạn bè. Ông bị co giật bốn hoặc năm lần mỗi ngày, đôi khi ông đang đi bộ hoặc sử dụng nhà vệ sinh.
Không có cách điều trị nào hiệu quả. Sau một cơn co giật vào năm 2011, ông bị ngã và gãy hông. Sau đó, ông nằm liệt giường và qua đời vào ngày 29 tháng 8 năm 2018.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/142276.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/9/225399.html
Đăng ngày 14-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.