Bài viết của Lăng Vân, ngày 1 tháng 8 năm 2000
[MINH HUỆ 05-08-2000] Gần đây, Hồng Kông nhiều lần xuất hiện các sự kiện được gọi là “học viên Pháp Luân Công” có hành động quá khích và hành vi kỳ quái, cực kỳ khác với các học viên Pháp Luân Công chân chính vốn lấy tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn” làm mục tiêu và luôn bình hòa, lý trí. Vậy nên, các vụ việc này đã khiến công chúng nghi hoặc, khó hiểu. Trên thực tế, ngoài lợi dụng các công cụ chuyên chính để đàn áp tàn khốc và các công cụ tuyên truyền để tung tin đồn vu khống, chính quyền Trung Quốc còn dùng thủ đoạn đặc vụ để thâm nhập vào nội bộ học viên Pháp Luân Công nhằm gây hỗn loạn và phá hoại hình ảnh của Pháp Luân Công. Họ mạo danh học viên Pháp Luân Công để làm ra các hành động bạo lực như tự sát, nhảy lầu, đập kính ô tô…; bịa đặt và truyền bá lịch sử “anh hùng” của cá nhân để lừa học viên tin tưởng họ; dùng khổ nhục kế “ngồi tù”, “bị tra tấn” để nằm vùng trong các học viên không minh bạch chân tướng; chế tạo và truyền bá kinh văn giả, tin tức giả, dùng mọi thủ đoạn để phá hoại việc tu luyện và thỉnh nguyện hòa bình của học viên, v.v., hòng đạt được mục đích chia rẽ Pháp Luân Công từ bên trong và ra sức khiến Pháp Luân Công mất đi sự ủng hộ của người dân.
Chính phủ Trung Quốc từ lâu đã tiến hành các hoạt động đặc vụ. Qua lịch sử của chính phủ Trung Quốc, có thể thấy hoạt động đặc vụ đã khởi tác dụng khá lớn, đôi khi thậm chí còn mang tính quyết định để chính phủ Trung Quốc giành được chính quyền và duy trì chính quyền, cũng như trong các cuộc vận động chính trị trước đây. Sau hàng chục năm hoạt động đặc vụ, chính phủ Trung Quốc đã nắm được một mạng lưới và cơ chế hoàn chỉnh, chặt chẽ từ trên xuống dưới, đồng thời tích lũy được kinh nghiệm và thủ đoạn phong phú. Không có gì phải nghi ngờ rằng hoạt động đặc vụ đóng một vai trò quan trọng trong việc chính phủ Trung Quốc đối phó với Pháp Luân Công.
Sau sự kiện 25/4 năm ngoái, sau thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về “Chỉ thị của đồng chí XXX gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc”, Bộ Công an, phối hợp với bốn bộ và ủy ban, đã ban hành văn bản chính thức bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, gây ra đủ loại sự cố, và sử dụng đặc vụ để thâm nhập vào Pháp Luân Công nhằm gây hỗn loạn, đồng thời liên tục tung tin đồn từ các cơ quan an ninh quốc gia, như “tự sát tập thể ở Hương Sơn”. Mặt khác, thông qua cuộc nói chuyện của người phụ trách Cục Thư tín và Khiếu nại của Văn phòng Trung ương và Văn phòng Quốc vụ viện, họ đã phủ nhận việc đàn áp, ngược lại còn chụp mũ cho Pháp Luân Công về mọi hành động của chính phủ Trung Quốc. Sau khi chính phủ Trung Quốc công khai cấm và đàn áp Pháp Luân Công trên quy mô lớn vào ngày 20 tháng 7 năm ngoái, các đặc vụ của chính phủ Trung Quốc liên tục tung tin đồn trong Pháp Luân Công, như “vào thời gian nào đó, hãy ăn mặc chỉnh tề, và cùng nhảy lầu”, đồng thời lợi dụng mong muốn thỉnh nguyện hòa bình lên chính phủ của các học viên Pháp Luân Công để cổ động các học viên ra ngoài vào một thời điểm cụ thể, sau đó bắt giữ hàng loạt. Thậm chí có đặc vụ còn mạo danh học viên Pháp Luân Công, cố ý thực hiện các hành động quá khích trên Quảng trường Thiên An Môn để gây sự cố, song hành vi của họ hoàn toàn không phải là hành vi của học viên Pháp Luân Công.
Nhiều trạm trưởng trạm phụ đạo, phụ đạo viên, và học viên Pháp Luân Công ở Đại lục đều bị công an, cảnh sát mặc thường phục, thậm chí cả hàng xóm láng giềng giám sát, có người còn bị nghe lén điện thoại ở nhà. Một khi bị phát hiện đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, luyện công, giao lưu, họ sẽ bị bắt ngay lập tức. Tại các đầu mối giao thông như nhà ga xe lửa ở nhiều nơi cũng có công an và cảnh sát mặc thường phục tuần tra các học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Nhiều học viên Pháp Luân Công từ các nơi khác đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cũng bị mật thám và đặc vụ trà trộn trong học viên bắt tại nơi trọ ở ngoại ô Bắc Kinh. Mặt khác, các cơ quan an ninh quốc gia còn chuyên nghiên cứu và bắt chước các bài viết của Sư phụ Lý, rồi phát tán đủ loại kinh văn giả. Họ lợi dụng tình trạng các học viên ở Đại lục không nhận được thông tin từ các trang web Pháp Luân Công do bị phong tỏa mạng, để tung hỏa mù và gây mâu thuẫn trong các học viên Pháp Luân Công. Một số “học viên” bị công an chuyển hóa hoặc mua chuộc được điều động đến làm các việc trong các học viên Pháp Luân Công chân chính, để thu thập thông tin tình báo và phát tán tin đồn, ra sức làm suy yếu tín niệm tu luyện Pháp Luân Công của các học viên và khiến họ từ bỏ việc thỉnh nguyện.
Cùng với đó, các đặc vụ của chính phủ Trung Quốc cũng thâm nhập vào Pháp Luân Công ở hải ngoại. Các lớp học Pháp Luân Công và điểm luyện công các nơi đều có mật thám theo dõi, dò xét, thậm chí có người trực tiếp gây rối tại lớp học. Một số học viên bị theo dõi nhà và nghe lén điện thoại. Mỗi khi Pháp Luân Công tổ chức buổi giao lưu tâm đắc thể hội lớn, lúc nào cũng có thể phát hiện có người khả nghi trong hội trường, thậm chí có người còn cầm máy quay chuyên quay lại cuộc trò chuyện của các phụ đạo viên và học viên. Các trang web Pháp Luân Công ở hải ngoại liên tục bị tin tặc tấn công; qua điều tra, tin tặc đều có liên quan đến các cơ quan an ninh của Đại lục. Hệ thống máy tính và hộp thư điện tử của một số học viên cũng bị phá hoại và xâm nhập. Bọn họ còn dùng thủ đoạn mua chuộc học viên ở nước ngoài, điều động học viên nước ngoài tới Đại lục thỉnh nguyện mà đã bị chính phủ Trung Quốc chuyển hóa, hoặc đơn giản là dùng “khổ nhục kế” và các phương thức khác để trực tiếp trà trộn vào các học viên, nhằm bồi dưỡng tay sai trong Pháp Luân Công ở nước ngoài.
Gần đây, một loạt các hành động quá khích như “nhảy lầu”, “xông vào” của những người tự xưng là học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông chính là do đặc vụ của chính phủ Trung Quốc ở nước ngoài và những người bị mua chuộc hoặc bị chuyển hóa này thực hiện dưới sự thao túng của chính phủ Trung Quốc. Mặc dù họ tự xưng là “học viên Pháp Luân Công”, nhưng hành vi lại hoàn toàn trái ngược. Họ tổ chức cái gọi là “hoạt động hồng Pháp” của mình, lập ra cái gọi là “trang web Pháp Luân Công” của mình, ra sức gây mâu thuẫn và hỗn loạn trong các học viên Pháp Luân Công, chĩa mũi nhọn thẳng vào Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí là cả Sư phụ Lý, trong đó, còn có một người tự xưng là “sư phụ”, âm mưu thay thế Sư phụ duy nhất của Pháp Luân Công, để các học viên Pháp Luân Công đi theo họ.
Hiệp hội Phật học Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông và các nơi khác đã công khai tuyên bố không thừa nhận họ là học viên Pháp Luân Công. Thế nhưng, những đặc vụ này và những kẻ bại hoại bị đặc vụ thao túng vẫn tiếp tục gây rối, như sợ thiên hạ không loạn vậy. Mục đích của bọn họ không gì khác hơn là gây chia rẽ và mâu thuẫn trong các học viên Pháp Luân Công, phá hoại hình ảnh của Pháp Luân Công trong công chúng, và bôi nhọ Pháp Luân Công.
Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã dùng mọi thủ đoạn để đàn áp tàn khốc và bức hại các học viên Pháp Luân Công, các đặc vụ của chính phủ Trung Quốc đã ra sức phá hoại Pháp Luân Công, nhưng vẫn không thể lay chuyển nổi tín niệm tu luyện kiên định của hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công, không thay đổi được bản chất “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc đã định trước là sẽ thất bại, những thứ giả mạo, ngụy tạo, thấp kém rốt cuộc cũng khó mà tồn tại lâu dài.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2000/8/5/3289.html
Đăng ngày 24-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.