Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-03-2025] Ngày 2 tháng 3 năm 2025, bà Chu Vân, 59 tuổi ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Chu hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Hồ Lô Đảo. Trước vụ bắt giữ lần này, bà từng thụ án 23 tháng lao động cưỡng bức (từ tháng 10 năm 2000 đến tháng 9 năm 2002) và thụ án 6 năm tù (từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 7 năm 2020). Bà bị tra tấn tàn bạo trong tù và bị tiêm thuốc độc. Điều này khiến bà mắc chứng rối loạn tâm thần, nhưng đã dần dần hồi phục sau khi được trả tự do. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 3 năm 2025, cảnh sát lại bắt giữ bà lần nữa trên đường phố vì bà kiên định đức tin của mình.
Bức hại trong quá khứ
Bà Chu đã trải qua nhiều thăng trầm trong hơn 20 năm qua. Bà trở thành kỹ sư thiết kế sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1989. Bà cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng sức khỏe của bà ngày càng suy giảm sau khi sinh con vào năm 1992. Bà không đủ sức để làm việc và phải dùng thuốc để duy trì. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa vào năm 1997 và bà đã hồi phục hoàn toàn không lâu sau khi tu luyện.
Tuy nhiên, cuộc sống mới hạnh phúc của bà đã kết thúc trong 2 năm sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Bà đã bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức sau khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 2000.
Trong suốt thời gian lao động cưỡng bức, bà Chu đã bị tẩy não tăng cường và liên tục bị yêu cầu từ bỏ Pháp Luân Công. Đôi khi bà bị cấm ngủ và bị cưỡng bức ngồi xổm hoặc ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ.
Bởi bà kiên định tu luyện Pháp Luân Công, chính quyền đã tăng thời hạn lao động cưỡng bức của bà Chu thêm 5 tháng và trả tự do cho bà vào tháng 9 năm 2002. Bà không được phép về nhà mà bị đưa đến một trung tâm tẩy não mà nơi làm việc của bà lập ra. Bà bị giam tại đó thêm một tháng. Bởi bà Chu vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà đã bị sa thải không lâu sau đó. Do áp lực của cuộc bức hại, chồng bà cũng đã ly hôn bà.
Sau đó, bà Chu đã tái hôn với ông Hoàng Lập Trung, cũng là một học viên Pháp Luân Công, vào năm 2006. Thật không may, ông đã bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2008 và hai năm sau ông bị tra tấn đến chết tại nhà tù vào tháng 10 năm 2010, hưởng dương 45 tuổi.
Bà Chu bị bắt giữ lần nữa vào tháng 7 năm 2014 và sau đó bị kết án 6 năm tù, điều này cuối cùng đã khiến bà bị suy sụp tinh thần. Hãy xem bài viết liên quan đầu tiên bên dưới để biết thêm chi tiết về sự đau khổ mà bà phải chịu đựng trong tù.
Bài liên quan:
Cựu kỹ sư thiết kế bị bức hại đến rối loạn tâm thần sau 6 năm ngồi tù oan sai
Sáu học viên Pháp Luân Công ở Hồ Lô Đảo bị xét xử và kết án phi pháp
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/7/491401.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/10/225794.html
Đăng ngày 23-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.