Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2025] Gần đây, một cư dân 55 tuổi ở huyện Tuy Trung, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 14 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, ông Dương Tương Uy, cựu nhân viên của Công ty Lắp đặt Điện lực Lưỡng Cẩm Đại Dương, đã bị bắt giữ sau khi bị phát hiện dán áp phích có nội dung “Chân-Thiện-Nhẫn [nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công] hảo” lên cột điện. Ông đã phải ra hầu tòa tại Tòa án quận Liên Sơn vào ngày 26 tháng 12 năm 2024 và ngày 16 tháng 1 năm 2025, sau đó bị kết án vào tháng 2 năm 2025. Hiện không rõ ông đang bị giam giữ ở đâu. Thông tin chi tiết về phiên tòa xét xử của ông có thể tìm thấy trong bài liên quan đầu tiên bên dưới.

Trước vụ bắt giữ lần này, ông Dương đã ba lần thụ án lao động cưỡng bức và một lần thụ án tù 10 năm. Ông chỉ có thể ở bên gia đình hơn 7 năm trong suốt 26 năm của cuộc bức hại.

Bị bắt giữ vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Ngày 21 tháng 7 năm 1999, một ngày sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, ông Dương đã đi xe máy đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện (vì tất cả các phương tiện giao thông công cộng sẽ kiểm tra và bắt giữ học viên Pháp Luân Công trên đường tới Bắc Kinh thỉnh nguyện). Ông bị bắt giữ và bị đưa về Tuy Trung. Xe máy của ông cũng bị tịch thu. Ngày 27 tháng 7 năm 1999, ông bị đưa tới trung tâm tẩy não và bị giam giữ ở đó 10 ngày. Các đặc vụ của Phòng 610 đã tống tiền ông 500 nhân dân tệ.

Ngày 3 tháng 9 năm 1999, ông Dương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện một lần nữa và đã bị trình báo. Sở Cảnh sát huyện Tuy Trung đã yêu cầu nơi làm việc của ông cử xe đến đưa ông về, nhưng vô ích. Ông Dương bị bắt khi trở lại làm việc vào ngày 8 tháng 9 và bị đưa tới Trại tạm giam huyện Tuy Trung. Sau đó 15 ngày, ông bị chuyển đến một phiên tẩy não tại Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Hồ Lô Đảo. Ông bị giam giữ ở đó trong 20 ngày và bị tống tiền 700 nhân dân tệ. Ngày 12 tháng 10, cảnh sát đã đưa ông trở lại Sở Cảnh sát huyện Tuy Trung và tống tiền gia đình ông 1.000 nhân dân tệ, sau đó trả tự do cho ông.

Vài ngày sau, ngày 21 tháng 10 năm 1999, cảnh sát đã lừa ông Dương đến trại tạm giam. trại tạm giam tiếp nhận ông ngay lập tức và nhà của ông đã bị lục soát. Ông bị giam giữ trong 25 ngày và được trả tự do vào ngày 16 tháng 11. Gia đình ông bị tống tiền thêm 3.000 nhân dân tệ.

Án lao động cưỡng bức 1,5 năm lần thứ nhất

Ông Dương bị bắt giữ lần tiếp theo vào tối ngày 24 tháng 6 năm 2000. Sau 9 ngày tại trại tạm giam, ông bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Hồ Lô Đảo để thụ án 1,5 năm. Lính canh đã đánh đập và khám người ông ngay trong ngày đầu tiên tới đây.

Ngày 8 tháng 11 năm 2000, lính canh Lưu Quốc Hoa và Trương Quá Trụ đã ra lệnh cho ông Dương đến văn phòng của họ. Họ còng tay ông, đánh đập ông và sử dụng dùi cui điện để sốc điện vào mặt, cổ và lưng của ông. Ngày 1 tháng 3 năm 2001, ông bị sốc điện lần nữa khi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

8b0f30a9193ed1816cb21911eb28497a.jpg

Minh họa tra tấn: Sốc điện

Tháng 11 năm 2001, ông Dương đã tuyệt thực để phản bức hại và đã bị bức thực. Các lính canh còn đánh đập ông, bóp cổ và sốc điện vào thái dương ông. Ông cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Lưỡi ông thè ra do bị sốc điện. Các lính canh đã còng tay ông trong vài ngày. Họ còng tay rất chặt đến nỗi chúng cứa vào da thịt ông. Những vết sẹo vẫn còn nhìn thấy trên cổ tay ông. Răng của ông cũng bị lung lay khi các lính canh cạy miệng ông để bức thực.

cc0a9bbf6c0fe23be3a2b5bf3d4a474a.jpg

Minh họa tra tấn: Bức thực

Án lao động cưỡng bức 3 năm lần thứ hai

Ông Dương bị bắt giữ lần nữa vào ngày 30 tháng 1 năm 2002, khi đang mua sơn. Sự việc này xảy ra chỉ sau một tháng ông được trả tự do vào tháng 12 năm 2001. Cảnh sát tuyên bố rằng gần đây có nhiều hình vẽ graffiti ủng hộ Pháp Luân Công xuất hiện ở các khu vực công cộng và họ nghi ngờ rằng ông Dương đã vẽ những thông điệp này. Họ giam giữ ông tại trại tạm giam huyện Tuy Trung. Ông đã tuyệt thực trong 10 ngày và sau đó được trả tự do. Gia đình ông bị tống tiền 1.000 nhân dân tệ.

Ông Dương bị cảnh sát của Sở Cảnh sát huyện Tuy Trung bắt giữ tại nơi làm việc vào ngày 22 tháng 5 năm 2022 và ông bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Hưng Thành. Chiều hôm sau, cảnh sát đã kết án ông 3 năm trại lao động cưỡng bức với lý do ông từ chối ăn tại trung tâm tẩy não và là một thành viên Pháp Luân Công ngoan cố. Ông bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Hồ Lô Đảo vào ngày 24 tháng 5.

Tháng 6 năm 2002, các lính canh gồm Mạnh, Thôi Hiểu Đông và Lưu Hải Hậu đã sử dụng nhiều dùi cui điện để sốc điện ông. Khiến ông bị rất nhiều vết phồng rộp lớn. Đầu tháng 8 năm 2002, ông bị tra tấn lần nữa vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Ngày 18 tháng 11 năm 2002, bởi ông Dương không hô “báo cáo” khi bước vào văn phòng của lính canh, ông đã bị sốc điện lần nữa và bị biệt giam.

Ngày 5 tháng 1 năm 2003, các lính canh đã sử dụng dùi cui điện cao thế để sốc điện nhiều học viên gồm cả ông Dương. Họ đội mũ bảo hiểm cho học viên để ngăn họ đập đầu vào tường vì đau đớn và nhét giẻ vào miệng của các học viên.

Tháng 5 năm 2003, tình trạng của ông Dương trở nên nguy kịch và ông được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Trước khi ông hồi phục, lính canh đã đưa ông trở lại trại lao động. Ông tuyệt thực lần nữa để phản bức hại và bị bức thực. Các lính canh đã không cho phép gia đình đến thăm ông.

Ngày 5 tháng 6 năm 2003, cha ông Dương, em gái ông (cô Dương Uẩn Bình) và một người bạn tên là Diêu Ngạn Hội đã đến trại lao động. Họ yêu cầu được gặp quản giáo Vương Nguyên Xuân và yêu cầu tạm tha y tế cho ông Dương. Thay vì tạm tha cho ông, Vương lại chỉ thị cho các lính canh bắt giữ người thân của ông. Cả ông Diêu và cô Dương đều bị kết án trại lao động cưỡng bức. Ông Diêu cũng thụ án tại cùng Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Hồ Lô Đảo và cô Dương bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.

Án lao động cưỡng bức 3 năm lần thứ ba

Ngày 4 tháng 7 năm 2005, ông Dương bị bắt giữ lần nữa tại nơi làm việc sau khi cảnh sát nghi ngờ ông phát các podcast có nội dung về cuốn sách “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”thông qua loa phát thanh trên khắp thành phố vào ba ngày trước đó.

Mặc dù cảnh sát không tìm thấy bất cứ thứ gì tại nhà ông Dương để chứng minh rằng ông là người đã lắp đặt loa, ngày hôm sau họ vẫn đưa ông đến Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Hồ Lô Đảo để thụ án 3 năm. Ông đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực. Ông tiếp tục tuyệt thực trong hơn ba tháng và lâm vào tình trạng nguy kịch. Ngày 12 tháng 10 năm 2005, lính canh đã đưa ông đến Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Hồ Lô Đảo để khám sức khỏe. Ông được phát hiện bị mất cân bằng điện giải và có nồng độ kali trong máu thấp.

Ngày 17 tháng 10 năm 2005, trại lao động đã thông báo cho gia đình ông Dương đến nhận đơn xin tạm tha y tế của ông. Gia đình đã phải nỗ lực nhiều lần mới nhận được sự chấp thuận của Thương Nhĩ Quý và Trần Quốc Hoa của Phòng 610 thành phố Tuy Trung, cùng với các quan chức cấp thành phố và tỉnh khác.

Bị kết án 10 năm tù

Mặc dù ông Dương sau đó đã được trả tự do, nhưng ông lại bị bắt giữ lần nữa vào ngày 6 tháng 8 năm 2006, khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sáng hôm sau, ông đã trốn thoát, nhưng lại bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 2 năm 2008 (sau khi kết hôn được một tháng). Ông bị Tòa án thành phố Hồ Lô Đảo kết án 10 năm tù vào tháng 5 năm 2008. Vợ ông (cô Lý Hiểu Minh, cũng là một học viên Pháp Luân Công) đã bị kết án một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.

Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4 năm 2009, lính canh Nhà tù Bàn Cẩm đã đưa một số học viên gồm ông Dương, ông Hoàng Lập Trung, ông Trương Kỳ, ông Triệu Lộ, ông Thượng Diễm Minh, ông Lữ Bỉnh Quý và ông Cung Hoài Hữu tới đội quản lý nghiêm ngặt để tra tấn. Họ treo các học viên lên, đánh đập và sử dụng dùi cui điện để sốc điện họ. (Ông Hoàng đã qua đời do bị tra tấn vào ngày 25 tháng 10 năm 2009.)

8c5f6d9df4b96bfe4fb6148b323cbc4d.jpg

Minh họa tra tấn: Đánh đập

Bắt đầu từ tháng 5 năm 2009, lính canh Vương Kiến Quân, Lưu Kế Xuân, Trương Phúc Đức, Lưu Văn Hà và Lưu Lĩnh đã treo cổ tay của ông Dương lên khung giường, khung cửa sổ và đường ống sưởi 16 giờ mỗi ngày trong sáu tháng liên tiếp. Chân ông bị sưng tấy và cực kỳ đau đớn.

5f89332ff7eef635b4a09133613aa19f.jpg

Minh họa tra tấn: Treo người lên từ cổ tay

Ngày 8 tháng 5 năm 2012, ông Dương bị chuyển từ Nhà tù Bàn Cẩm tới Nhà tù Nam Quan Lĩnh ở thành phố Đại Liên. Để cưỡng bức ông từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh đã không cho ông ngủ trong ba ngày và đốt mông ông bằng máy sưởi điện.

Ngoài hai bản án tù đề cập ở trên, ông Dương cũng từng thụ án tại Nhà tù Nam Sơn ở Cẩm Châu và Nhà tù Số 1 thành phố Đại Liên.

Bài liên quan:

Nam học viên 55 tuổi ở Liêu Ninh bị đưa ra xét xử vì đức tin, đã từng trải qua 17,5 năm tù giam

Liêu Ninh: Người đàn ông 55 tuổi, từng bị cầm tù 17,5 năm, lại bị bắt vì đức tin của mình

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/20/490937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/27/225657.html

Đăng ngày 23-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share