Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-03-2025]
Họ và tên: Dụ Phương Trang
Giới tính: Nữ
Tuổi: 92
Thành phố: Nam Xương
Tỉnh: Giang Tây
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày qua đời: 09/02/2025
Ngày bị bắt giữ gần đây nhất: 14/11/2023
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây
Một phụ nữ 92 tuổi ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã qua đời vào ngày 9 tháng 2 năm 2025, chỉ vài tháng sau khi bà mãn hạn án tù 6 tháng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Dụ Phương Trang, sinh năm 1933, ban đầu bị bắt vào ngày 25 tháng 1 năm 2020 và được tại ngoại vài giờ sau đó. Bà bị kết án 6 tháng tù vào ngày 18 tháng 1 năm 2021. Do tuổi cao, tòa án cho phép bà thụ án bên ngoài nhà tù.
Ngày 14 tháng 11 năm 2023, cảnh sát thông báo cho bà Dụ rằng bà cần phải đi khám sức khỏe. Con trai bà đi cùng bà tới bệnh viện. Một tuần sau, vào ngày 21 tháng 11, cảnh sát bắt bà tại nhà và đưa bà vào Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây, mặc dù bà đã thụ án tù 6 tháng bên ngoài nhà tù theo lệnh của tòa án. Không rõ tại sao tòa án lại bắt bà phải thụ án lại án tù phi pháp đó.
Khi bà Dụ mãn hạn án tù vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, con trai bà tới đón bà về, nhưng anh ấy rất sốc khi thấy người của Cục tư pháp thành phố Nam Xương và người của đồn công an địa phương đã ở đó, với ý đồ đưa bà Dụ đi. Thế nhưng trước phản kháng mạnh mẽ của con trai bà Dụ, những người này đã phải nhượng bộ.
Sau đó, bà kể lại những ngược đãi bà phải chịu trong khi ở trong nhà tù. Các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà đã cùm chân bà lại trong 3 ngày liên tiếp. Một lần khác, họ đổ nước sôi lên đầu bà trong khi bà đang tắm. Khi đó bà đã ở tuổi 91, nhưng các cai ngục vẫn bắt bà phải ngủ ở tầng trên cùng của giường tầng, khiến bà rất khó khăn khi lên xuống. Tới bữa ăn, không có đủ đồ ăn cho mọi người và bà Dụ thường phải nhịn ăn.
Ngược đãi trong tù đã gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe bà Dụ. Sau khi trở về nhà, tình trạng sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi. Bà thường bị mất ý thức và dần không còn nhận ra mọi người nữa, kể cả đó là con trai bà. Bà cũng bị đau khắp người. Bà khó giữ thăng bằng khi đi bộ và dễ ngã. Cuối cùng, bà qua đời vào sáng sớm ngày 9 tháng 2 năm 2025.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/14/491625.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/16/225863.html
Đăng ngày 22-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.