Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ] Bà Chu Huệ Loan, 51 tuổi, đến từ thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, đã bị bí mật kết án ba năm rưỡi tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999 đến nay.
Bà Chu đã bị bắt tại căn nhà đi thuê của bà ở thành phố Yết Dương (cùng tỉnh) vào ngày 22 tháng 3 năm 2024. Gia đình bà không được thông báo rằng bà đã bị kết án bất hợp pháp cho đến khi họ được phép vào thăm bà vào cuối tháng 12 năm 2024.
Buộc phải rời khỏi nhà
Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, bà Chu, một cựu nhân viên ngân hàng, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Bà Chu đã bị kết án lao động cưỡng bức nhưng không phải thi hành án vì sức khỏe yếu. Khi trở về nhà, bà liên tục bị các nhân viên Phòng 610 địa phương sách nhiễu và còn bị đuổi việc.
Để tránh bị sách nhiễu liên tục, bà Chu đã đi trốn vào năm 2006. Sau đó, các nhân viên Phòng 610 bắt đầu sách nhiễu chị gái và cha mẹ của bà, yêu cầu được biết bà đang ở đâu. Họ đe dọa sẽ hủy hộ khẩu của bà như thể bà đã chết và cấm chị gái bà nộp đơn xin trợ cấp hưu trí.
Bố mẹ bà Chu đã chuyển về quê ở thành phố Yết Dương, nhưng cảnh sát Sán Vĩ vẫn theo dõi họ ở đó và tiếp tục sách nhiễu họ. Bố bà Chu bị sang chấn tâm lý đến mức ông đã qua đời vào khoảng năm 2012.
Bị bắt và kết án bí mật
Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 11 tháng 3 năm 2024, hai cảnh sát mặc thường phục, một người từ Phòng 610 thành phố Sán Vĩ và một người từ Đồn cảnh sát Đông Hưng ở thành phố Yết Dương, đến gõ cửa chỗ thuê nhà của bà Chu ở thành phố Yết Dương. Bà không trả lời và cảnh sát gọi chủ nhà đến mở cửa. Họ tịch thu các quyển sách Pháp Luân Công của bà và đưa bà đến Đồn cảnh sát Đông Hưng. Ngày hôm sau, họ chuyển bà đến Trại giam thành phố Yết Dương. Một lính canh đã gọi điện cho mẹ của bà vào ngày 13 tháng 12 năm 2024 và nói rằng bà có thể đến thăm con gái mình vào ngày 15 tháng 12.
Mẹ của bà Chu đã đến thăm bà và đã sốc khi biết rằng bà đã bị Tòa án quận Jiedong kết án 3,5 năm tù và đã bị bác đơn kháng án lên Tòa án trung cấp thành phố Yết Dương không lâu sau đó. Tòa án cấp dưới chưa từng thông báo cho gia đình bà về việc xét xử hay kết án bà.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/12/488224.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/18/223708.html
Đăng ngày 22-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.