Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2025] Ông Trương Huệ Cường 58 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, sắp bị đưa ra xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Đêm ngày 21 tháng 11 năm 2024, ông Trương bị hơn 20 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Thẩm Hà bắt giữ bên ngoài tòa chung cư nơi ông ở. Vào 10 giờ 30 phút đêm hôm đó, cảnh sát đột nhập vào nhà ông rồi lục soát mọi ngóc ngách trong nhà, kể cả dưới gầm giường và phía sau ghế sô-fa.

Vợ ông Trương cho biết cảnh sát xé ra từng trang lịch để bàn có mang thông tin chân tướng Pháp Luân Công và tuyên bố rằng mỗi trang lịch này đều là “bằng chứng” buộc tội ông. Khi bà lên án cảnh sát vì đã bịa đặt bằng chứng chống lại chồng bà, cảnh sát đã de dọa bắt bà. Họ cũng tịch thu một số thẻ USB trống và xé xuống đồ trang trí trong nhà có mang chữ “Phúc”.

Tới 12 giờ 30 phút ngày hôm sau, cảnh sát mới kết thúc việc khám xét này. Họ không cho vợ ông Trương xác nhận các vật dụng bị tịch thu và cũng không đưa ra danh sách những vật dụng này theo quy định của pháp luật. Họ đưa bà tới Đồn công an Đông Châu để thẩm vấn. Cảnh sát Vu Băng thẩm vấn bà, hỏi rằng vợ chồng bà lấy lịch ở đâu. Bà nói rằng bà không biết bởi bà không mang lịch này về nhà. Cảnh sát Vu ngay lập tức nói: “Nếu không phải bà, thì là chồng bà mang về”. Trước khi nhận ra đó là một cái bẫy để buộc tội chồng bà, cảnh sát Vu và một viên cảnh sát khác đã lệnh cho bà ký vào biên bản thẩm vấn nhưng không cho bà đọc nội dung. Khi bà do dự, họ đe dọa nếu bà không ký thì con gái bà cũng sẽ liên lụy. Do chịu áp lực, bà đành phải ký tên.

Ngay sau khi bị bắt, ông Trương bị đưa tới Đồn công an Nam Tháp. Hai ngày sau, ông bị chuyển tới Trại tạm giam quận Thẩm Hà. Ngày 27 tháng 11 năm 2024, lệnh bắt giữ ông chính thức được ban hành.

Tới ngày 23 tháng 2 năm 2025, Viện kiểm sát Quận Đại Đông truy tố ông Trương và chuyển vụ án của ông tới Tòa án Quận Đại Đông. Sau đó, ông bị đưa vào Trại tạm giam Quận Đại Đông để chờ xét xử.

Ông Trương là một kỹ sư làm việc tại Nhà máy hóa chất ê-ti-len Phủ Thuận, một xí nghiệp quốc doanh. Đây không phải lần đầu ông Trương bị nhắm mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông bị gạt khỏi danh sách thăng chức, mặc dù hàng năm ông đều đạt danh hiệu “nhân viên của năm”.

Ngày 23 tháng 5 năm 2002, ông Trương bị bắt trong khi đang trên đường về nhà. Ông bị giam giữ trong tầng hầm nơi ông làm việc và ở đây ông bị tra tấn liên tục 84 ngày. Vào khoảng tháng 7 năm 2002, ông bị kết án 5 năm tù và bốn tháng sau, ông bị đưa vào Nhà tù số 3 Thẩm Dương. Trong nhà tù này, ông bị bắt lao động cưỡng bức không công tới tận 14 tiếng một ngày.

Tháng 11 năm 2004, ông Trương bị chuyển tới Nhà tù số 1 Thẩm Dương. Sau khi một học Pháp Luân Công bị cai ngục đánh tới mức thủng dạ dày, ông cùng 5 học viên khác đã tuyệt thực để phản đối. Nhà tù không cho người nhà vào thăm ông để tránh việc họ biết được tình trạng của ông. Ngày 29 tháng 12 năm 2007, ông bị biệt giam sau khi cai ngục tìm thấy trong người ông một máy nghe nhạc MP3 mà trong đó có các bài giảng của Pháp Luân Công.

Sau khi bị kết án oan, ông Trương đã bị xí nghiệp nơi ông làm việc sa thải. Mẹ ông đau lòng tới mức bà đổ bệnh và sau đó đã qua đời.

Tin tức liên quan:

84 giờ sống trong “địa ngục trần gian” của một kỹ sư doanh nghiệp nhà nước

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/28/491194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/4/225714.html

Đăng ngày 20-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share