Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2025] Ngày 22 tháng 1 năm 2025, sau ba phiên tòa, bốn học viên Pháp Luân Công và một người thân của họ dự kiến sẽ phải đối mặt với thẩm phán một lần nữa.

Bắt giữ bạo lực, tịch thu tiền mặt và bằng chứng không rõ ràng

Ngày 11 tháng 5 năm 2024, ông Hạ Hồng Quân và vợ là bà Phó Văn Huy ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, đến xưởng in của ông Lan Thanh Trung tại thành phố Xích Phong, Nội Mông (cách đó khoảng 100 dặm). Ngay khi họ vừa đến, các cảnh sát mặc thường phục từ đồn công an Tiền Tiến tại thành phố Triều Dương xông vào. Cảnh sát tịch thu máy in, máy tính và 320.000 Nhân dân tệ tiền mặt của ông Lan, cũng như 120.000 Nhân dân tệ tiền mặt của hai vợ chồng ông Hạ. Vài giờ sau, cảnh sát áp giải ông Hạ về nhà ông tại thành phố Triều Dương và thu giữ thêm 91.000 Nhân dân tệ tiền mặt, chìa khóa nhà, chìa khóa ô tô và các vật dụng khác.

Chiều ngày 11 tháng 5, trong khi đưa ông Lan và vợ ông là bà Hồ Tú Lệ, đến Triều Dương, cảnh sát trói tay ông. Một cảnh sát đánh vào đầu và mặt ông cho đến khi miệng ông chảy máu. Họ lau máu để che đậy vụ đánh đập.

Ngày 11 tháng 5 năm 2024, bị cáo thứ năm, anh Điền Bằng Phi, cũng bị bắt khi anh đang chuẩn bị đưa con trai 5 tuổi của mình đến trường mẫu giáo. Bản thân anh Điền không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng anh ủng hộ cha mẹ mình tu luyện. Trường hợp của anh không liên quan đến những trường hợp của 4 học viên nói trên, nhưng cảnh sát lại truy tố anh cùng với họ.

Để thu thập thông tin chống lại ông Điền, cảnh sát khám xét cửa hàng máy tính của anh và nhà của cha mẹ anh nhưng không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Pháp Luân Công. Cuối cùng họ sử dụng những cuốn sách Pháp Luân Công của người mẹ vợ quá cố của anh, được tìm thấy tại nhà anh rể của anh, làm bằng chứng truy tố anh.

Ba phiên xét xử trước đó

Giữa tháng 6 năm 2024, Viện kiểm sát quận Song Tháp ban hành lệnh bắt giữ chính thức năm bị cáo. Khoảng giữa tháng 9 năm 2024, công tố viên truy tố họ và chuyển hồ sơ của họ đến tòa án quận Song Tháp.

Ngày 2 tháng 12, phiên tòa chung đầu tiên của họ kéo dài từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày 18 tháng 12, trong phiên tòa thứ hai, khi luật sư của các học viên chỉ ra rằng cảnh sát và công tố viên vi phạm thủ tục pháp lý trong việc xử lý các vụ án, thẩm phán Cảnh Hồng Nham hét lên: “Vậy thì chúng ta sẽ có 10 phiên xét xử [cho đến khi chúng ta có thể kết án họ]!”

Ngày 23 tháng 12, trong phiên điều trần thứ ba, vì video do cảnh sát cung cấp không chứng minh được anh Điền có liên quan đến bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Pháp Luân Công, công tố viên Bạch Diễm Lệ gọi điện cho đồn công an Tiền Tiến ngay tại chỗ, hướng dẫn cảnh sát nộp thêm bằng chứng. Cảnh sát đã nộp một bức ảnh chụp các cuốn sách Pháp Luân Công vào buổi chiều, đề ngày 27 tháng 5, và tuyên bố rằng chúng được tìm thấy tại nhà của anh Điền. Tuy nhiên, không có thông tin về địa điểm của những cuốn sách trên bức ảnh.

Ngày 8 tháng 1 năm 2025, các luật sư của các học viên nhận được thông báo từ tòa án, cho biết công tố viên đã nộp thêm bằng chứng và phiên điều trần thứ tư được lên lịch vào ngày 22 tháng 1 năm 2025.

Báo cáo liên quan:

Cậu bé 5 tuổi cầu xin cảnh sát đừng bắt cha mình, thế nhưng cha cậu vẫn bị giam giữ và bị đưa ra xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

辽宁朝阳市警察绑架善良人-继续伪证构陷

内蒙古兰青中、胡秀丽夫妇再次面临非法开庭

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/11/488194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/17/223689.html

Đăng ngày 05-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share