Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-01-2025] Nhà tù Bắc Giang, nhà tù Tứ Hội, và nhà tù Hội Thành tại tỉnh Quảng Đông là ba nhà tù lớn giam giữ các nam học viên Pháp Luân Công. Các học viên bị giam giữ ở đó phải chịu sự tra tấn về thể xác và bị tẩy não nhằm buộc họ từ bỏ đức tin của mình.
Theo nguồn tin nội bộ, nhà tù Bắc Giang đặc biệt thành lập một “Phòng Quản lý X Giáo”, do các lính canh Xiêu Gia Tăng, Trương Dũng Huy, Từ Thu Hà, Trương Kế Văn, Dư Tuệ Anh và Tạ Tân An giám sát. Nhà tù cũng chỉ định Khu giam giữ Số 9 để giam giữ các học viên Pháp Luân Công, dưới sự giám sát trực tiếp của phó giám đốc nhà tù Vũ Hoành Khôi.
Khi các học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh thường buộc họ phải ngồi bất động trên ghế nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ, ngồi xổm một chân, hoặc còng tay và cùm chân họ. Các phương thức tra tấn khác bao gồm bỏ đói, cấm ngủ, không cho tắm và không cho sử dụng nhà vệ sinh. Một lính canh từng nói: “Không ai (học viên Pháp Luân Công) ra khỏi nhà tù này mà không bị chuyển hóa”.
Ông Lý Tiểu Tùng, cư dân 56 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị tra tấn tàn bạo trong thời gian thụ án sáu năm tù tại Nhà tù Bắc Giang.
Lính canh Diệp, người được phân công giám quản ông Lý, ra lệnh cho trợ lý Tào bỏ đói ông. Theo nguồn tin nội bộ, Tào từng phàn nàn với Diệp rằng ông Lý đã bác lại những điều anh ta nói trong một buổi tẩy não. Diệp đáp: “Vậy thì đừng cho hắn ăn no nữa”.
Đến giờ ăn trưa, trợ lý Tào đưa phần lớn khẩu phần ăn của ông Lý cho một tù nhân khác. Ông Lý cũng không được ăn bữa sáng, hoặc chỉ được một mẩu thức ăn nhỏ. Ông đã báo cáo tình hình với lính canh trực ban và được bảo rằng: “Thức ăn là cho các tù nhân. Nếu anh thừa nhận anh là một tù nhân, chúng tôi sẽ cho anh thức ăn”.
Ông Lý không nhượng bộ và tiếp tục bị bỏ đói. Ông rất đói và yếu đến mức đi lại khó khăn.
Lính canh Hoắc Lân Dận ở khu giam giữ Số 9 cắt cử một số tù nhân theo dõi ông Lý khi ông ngủ để không cho ông trở mình. Thậm chí nếu ông chỉ ngọ nguậy một chút, các tù nhân đó sẽ đánh thức ông dậy. Giấc ngủ của ông bị gián đoạn nghiêm trọng. Sự lạm dụng này kéo dài trong vài tháng. Mặc dù giấc ngủ bị tước đoạt nghiêm trọng và ông Lý phải vật lộn để thức cả ngày, hàng ngày các lính canh vẫn ép ông xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Họ cũng ép ông phải trên ghế nhỏ và các tù nhân thường thúc đầu gối họ vào lưng ông.
Trong cái nóng của mùa hè, các lính canh quấn ông Lý vào một cái chăn bông dày và chỉ cho ông mấy tuần mới được tắm một lần. Khi ông bốc mùi khó chịu, các tù nhân kết tội ông không giữ vệ sinh cá nhân.
Một hình thức tra tấn khác mà ông Lý phải chịu đựng là không được dùng nhà vệ sinh, đặc biệt khi ông không đồng ý với các tù nhân trong các khóa tẩy não.
Học viên Pháp Luân Công bị cưỡng chế học Phật giáo trong hai nhà tù ở Quảng Đông
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/7/488028.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/14/223617.html
Đăng ngày 27-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.