Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2024] Một cư dân thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc bị tra tấn dã man khi đang thụ án tù sáu năm rưỡi vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, hai học viên là bà Lý Tú Trân và bà Đàm Tú Hoa bị bắt cóc vì kêu gọi quan chức chính quyền địa phương không tham gia vào cuộc bức hại. Chính quyền khám xét nhà của hai học viên này và lấy đi các máy tính, máy in và các đồ dùng cá nhân khác chất đầy hai xe tải.

Cảnh sát buộc tội bà Lý làm gián điệp vì họ “tìm thấy” một máy phát tín hiệu radio ở nhà bà. Hiện nay, mạng internet đã thay thế tất cả, phủ sóng toàn cầu. Máy phát tín hiệu radio đã trở thành lịch sử từ nhiều năm trước. Trong cuộc sống thực tế không thể thấy máy phát tín hiệu radio, cũng không có nhà sản xuất nào sản xuất. Người Trung Quốc Đại Lục có ấn tượng rất sâu sắc về máy phát tín hiệu radio này. Trong các bộ phim kháng chiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các bộ phim chống lại cuộc phản công Đại Lục của Tưởng Giới Thạch đều có máy phát tín hiệu radio, dùng để truyền tin tình báo. Trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của ĐCSTQ, máy phát tín hiệu radio đã trở thành biểu tượng của thân phận gián điệp đặc vụ.

Bà Lý nghi ngờ rằng cảnh sát đã bỏ máy phát tín hiệu này vào nhà bà để vu khống bà. Bà không được đưa xem danh sách các đồ dùng bị tịch thu để ký theo quy định của pháp luật. Sau đó, chứng cứ ngụy tạo đã được tòa án địa phương sử dụng để kết án phi pháp bà sáu năm rưỡi tù. Bà Đàm bị kết án phi pháp ba năm tù.

Trong khi thụ án tại nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc (đặt tại thủ phủ Lan Châu), bà Lý bị tra tấn thể xác trong thời gian dài, gồm có bị đánh, bị ép ngồi xổm trong nhiều giờ, và không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Ngoài việc bị tra tấn thể xác, bà phải chịu áp lực rất lớn vì kiên định đức tin của mình.

Năm 2022, có 500 người bị giam giữ tại nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc và Khu số 7 được sử dụng đặc biệt để giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lý, một người bán quẩy nổi tiếng trong vùng, bị nhắm đến vì đức tin mà bà cho rằng đã giúp bà khỏi nhiều bệnh tật.

Khoảng tháng 12 năm 2000, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Bà bị đánh, bị giữ tại đồn công an Quảng trường Thiên An Môn trong vài ngày rồi sau đó bị áp giải trở về.

Ngày 15 tháng 1 năm 2001, hai vợ chồng bà đang trông coi quầy bán quẩy thì cảnh sát đột ngột xuất hiện và bắt cóc bà Lý. Họ còng tay bà ra sau lưng bất chấp tay bà vẫn còn dính đầy bột mỳ. Ban đầu bà bị đưa đến đồn công an Vọng Thôn rồi sau đó bị chuyển đến giam giữ tại trại tạm giam huyện Kính Xuyên trong ba tháng.

Năm 2015, bà Lý lại bị bắt vì đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người ra lệnh cuộc bức hại. Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà và cũng bắt đầu giám sát cuộc sống hàng ngày của bà sau khi bà được thả.

Báo cáo liên quan:

Cam Túc: Hai phụ nữ bị bắt vì hối thúc các quan chức địa phương thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/28/487100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/8/223499.html

Đăng ngày 23-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share