Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 11-02-2025] Ngày 8 tháng 2 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã tham gia Lễ hội đèn lồng Dublin. Màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và múa rồng của họ đã thu hút người qua đường dừng lại xem và chụp ảnh. Sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện. Một số người còn muốn biết nơi có thể học các bài công pháp và mua sách Pháp Luân Đại Pháp.

b1a330145ef0c84c3f6c445abb4a4a75.jpge7bc46e46cee01898a526da8558b9c57.jpgd98a314d45b5065dcc4f6f4a62a3fa0c.jpg

Biểu diễn các bài công pháp và múa rồng trong Lễ hội đèn lồng Luna ở Dublin.

4653d550e81c4cb979dd8a4b74812430.jpgb97c7a64ba19791a342aa1695cc35ef2.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

​​Dân chúng lên án cuộc bức hại

Nhiều người đã dừng lại và đọc thông tin trên các bảng trưng bày về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nhận tờ rơi. Sau khi trò chuyện với các học viên, cô Mariana đến từ Bồ Đào Nha đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

“Tôi muốn lên tiếng thay cho những người bị bắt phải im lặng. Tôi luôn có mong muốn này,” cô Mariana bày tỏ. “Ngày nay có rất nhiều điều đáng tiếc đang diễn ra, và mọi người đều bị ảnh hưởng. Khi chúng ta may mắn có cơ hội lên tiếng thay cho người khác, thì việc đứng lên [để bày tỏ sự ủng hộ] là rất quan trọng.”

Cô đã xem các học viên luyện công và cho biết cô thấy “rất tường hòa và tĩnh lặng”. Chỉ vì tu luyện mà các học viên ở Trung Quốc bị tra tấn, thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cô lên án cuộc bức hại: “Tôi không thể hiểu tại sao một số người lại đối xử với đồng bào của mình như thế. Thật là vô nhân đạo”.

b4b5a1716ddf356da5904b466c86e3d6.jpg

Cô Mariana cho biết cô yêu thích các bài tập ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Lily cùng các bạn từ Anh đang đi nghỉ ở Dublin. Sau khi ký bản kiến ​​nghị, cô Lily nói với một học viên rằng cô đã ký vì cô trông thấy lời kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Chúng tôi nghĩ điều này là sai và cần phải chấm dứt. Chúng tôi muốn làm phần việc của mình để tạo ra sự thay đổi.”

Một người bạn của cô, cô Bella, cũng đã ký bản kiến ​​nghị và cho hay cô không thể chấp nhận việc mọi người bị bức hại chỉ vì đức tin của họ. “Pháp Luân Đại Pháp được thực hành tự do ở đây. Nhưng ở Trung Quốc, người ta bị bức hại vì tập các bài tập này. Điều này thật bất công.”

Cô Lily cho biết cô thấy các bài tập rất thanh thoát và bình hòa. Cô Bella tiếp lời rằng chúng trông rất thư giãn, mặc dù trước đây cô chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp, cô cảm thấy rất dễ chịu. “Tại sao họ lại bị bức hại ở Trung Quốc? Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Thật quá bất công.”

Cô Bella còn nói cô cảm kích các học viên vì đã kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại một cách ôn hòa bằng cách thu thập chữ ký. Đặc biệt khi so sánh với các cuộc biểu tình ở Trung Đông hoặc những nơi khác, “Tôi nghĩ rằng [cuộc kháng nghị ôn hòa] này thật khác biệt. Nếu có điều gì các bạn không đồng tình thì đây là cách các bạn có thể làm để thay đổi.”

Mọi người đều cần Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Pedro và bạn anh, cô Maythe, sống tại Cork, miền Nam Ireland. Họ mới đến thăm Dublin và tình cờ thấy các học viên trình diễn các bài các bài công pháp. Hai người đã theo dõi trong một lúc lâu.

Khi được hỏi điều gì đã khiến họ dừng bước, cô Maythe mỉm cười và nói, “Đó là sự bình yên. Họ trông thật an hòa — và họ đã thu hút sự chú ý của tôi.” Anh Pedro cho hay hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đã khiến anh bị sốc. “Cuộc bức hại này quá vô lý.”

Anh Pedro cho biết anh đến từ Brazil và không coi bản thân là người mộ đạo, nhưng anh luôn chú ý đến việc tự hoàn thiện bản thân, ví như, đối xử tốt với người khác. Anh nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên tắc tốt. “Tôi không thể tìm thấy điều gì sai trong đó cả. Thực sự đúng như điều được viết ở đây: ‘Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.’ Chúng ta nên làm điều đó mỗi ngày.” Cô Maythe tán đồng: “Làm sao có thể nói nguyên tắc như vậy là không tốt được chứ?”

78c6207fe1973d87e13d746f4d829043.jpg

Anh Pedro và cô Maythe ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Nick từ Ukraine cho biết anh bị thu hút bởi màu sắc áo khoác có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” của các học viên. “Lúc đầu tôi chỉ để ý đến màu sắc tươi sáng và những động tác đẹp mắt của họ, sau đó tôi nhận ra có bản kiến ​​nghị chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống, điều mà tôi cho rằng thực sự khủng khiếp. Tôi muốn làm giúp gì đó để nhiều người hơn biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra ở Trung Quốc”.

Anh Nick cho hay anh rất hứng thú với các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên nói với anh rằng anh có thể tìm được các video hướng dẫn luyện công bằng nhiều ngôn ngữ trên trang web falundafa.org, cũng như thông tin liên lạc của các tình nguyện viên trên khắp thế giới. Anh nói anh sẽ vào trang web để xem. “Tôi nghĩ rằng mỗi người đều cần Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống của mình. Nếu không có chúng, chúng ta sẽ không phải là con người nữa.”

1e364bad92883df00efdf25022f26bc0.jpg

Anh Nick đến từ Ukraine yêu mến Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc bức hại phải chấm dứt

Cô Nasmati đến từ Pháp nhìn thấy các bảng trưng bày khi đang thăm bạn bè ở Dublin. Cô đọc chúng và dịch các nội dung cho người bạn Nazrat của mình.

Sau khi ký bản kiến ​​nghị, cô Nasmati cho biết cô cảm thấy việc làm này mang ý nghĩa lớn. Vào lúc đó, các học viên đang trình diễn bài công pháp thứ hai. Nhìn các học viên đứng đó một cách lặng lẽ, mặc dù họ không cử động, cô Nasmati vẫn có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ phát ra từ họ.

Cô chia sẻ với một học viên rằng bạn của cô, Nazrat, cũng rất ấn tượng. Cô Nazrat có thể hiểu những gì các học viên đang nói, nhưng cô ấy không nói được tiếng Anh. Được người bạn phiên dịch giúp, cô Nazrat đã khích lệ các học viên kiên trì trong nỗ lực phơi bày cuộc bức hại.

6c27b8204db3dbc72f5e1ae168da0a77.jpg

Cô Nasmati (bên trái) và cô Nazrat (bên phải) ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Paula tiến thẳng đến bàn và ký bản kiến ​​nghị. Cô cho biết cô lớn lên ở Dublin và trong nhiều năm qua, cô đã nhiều lần nhìn thấy các học viên ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố. “Tôi biết về cuộc bức hại và bản kiến ​​nghị này,” cô Paula nói với một học viên.

Cô cho hay cô phải bắt xe buýt và chỉ có năm phút, nhưng cô vẫn muốn ký bản kiến ​​nghị vì, “Điều này hết sức quan trọng“.

“Theo tôi, Pháp Luân Đại Pháp rất nhẹ nhàng và có thể chữa bệnh. Pháp môn này có lịch sử lâu đời và bao hàm rất nhiều trí tuệ. Thật đau lòng khi thấy mọi người bị tra tấn vì một môn tu luyện như vậy. Và có rất nhiều người không biết gì về nó [cuộc bức hại], trong khi nó thực sự là một bất công lớn đối với nhân loại. Tôi nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn chính là những gì thế giới cần. Mọi người cần điều này để giảm bớt căng thẳng và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.”

Cô hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/11/490628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/14/225480.html

Đăng ngày 15-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share