Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 01-02-2025] Ngày 29 tháng 1 năm 2025, buổi chiếu phim tài liệu State Organs (Nội tạng quốc doanh) đã được tổ chức tại Tòa thị chính Doylestown Borough ở Pennsylvania. Khoảng 50 người đã xem bộ phim tài liệu dài 76 phút từng đoạt giải thưởng này. Hầu hết người xem đều cho biết họ vô cùng sốc và bày tỏ mong muốn giúp chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 25 năm qua, bao gồm cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Buổi chiếu phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” được tổ chức tại Tòa thị chính Doylestown Borough lúc 6 giờ chiều ngày 29 tháng 1 năm 2025.
Các chuyên gia trả lời các câu hỏi của khán giả trong diễn đàn sau buổi chiếu phim. Hàng sau, từ trái sang phải: Ông Alex Luchansky, học viên Pháp Luân Công và thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng Greater Philadelphia; ông Hoàng Khuê, cựu nghiên cứu sinh Đại học Thanh Hoa từng bị cầm tù 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công; Tiến sỹ Jessica Russo, cố vấn về sức khỏe tinh thần của Hiệp hội Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH); và Tiến sỹ Alex Trần, cán bộ liên lạc quốc tế của Hiệp hội Chăm sóc Ghép tạng Quốc tế Đài Loan (TAICOT).
Tội ác của ĐCSTQ thật kinh hoàng
Sau khi xem bộ phim tài liệu, phi công Chris Davies cho biết: “Tôi cảm thấy suy sụp. Không gì có thể khiến tôi đau lòng hay kinh hãi hơn điều này – đây là điều mà tôi chưa từng biết đến.”
Ông Davies thẳng thắn cho hay ông biết rõ bản chất tàn bạo của ĐCSTQ, nhưng vẫn bị sốc trước nạn thu hoạch nội tạng: “ĐCSTQ không chỉ rắp tâm tiêu diệt những người dân vô tội này mà còn thu hoạch nội tạng sống của họ để kiếm lời. Đó là hành vi của quỷ dữ. Những người này [ám chỉ những người liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng] là ác quỷ.”
Ông lên án: “Tà ác đang cai trị Trung Quốc, chà đạp lên tất cả người dân, khủng bố và thu hoạch nội tạng của họ, đồng thời giam giữ con cái của họ mà không vì lý do gì cả.”
Ông Davies cho rằng thế giới phải hành động để chấm dứt chế độ cộng sản, ông nói: “Nếu thế giới cấm vận mọi sản phẩm do Trung Quốc sản xuất, điều đó có thể nhanh chóng gây đủ áp lực lên Đảng Cộng sản và có thể tạo ra một số thay đổi.”
Ông Chris Davies tham dự buổi chiếu phim “Nội tạng Quốc doanh” tại Tòa thị chính Doylestown Borough ở Pennsylvania, ngày 29 tháng 1 năm 2025.
Ông cho biết ông đã nghe nói từ nhiều năm trước rằng nếu ai đó cần ghép tạng nhanh thì nên đến Trung Quốc. “Bạn không phải đợi đến hai năm để được ghép gan, bạn chỉ cần đến Trung Quốc và sẽ có gan để ghép trong vòng hai tuần.” Sau khi xem bộ phim tài liệu, ông thở dài và nói rằng giờ đây ông đã hiểu tất cả những điều này là sự thật và vẫn đang diễn ra cho đến ngày nay.
Ông lên án các nước phương Tây vì tiếp tục làm ăn với ĐCSTQ, và nói rằng điều đó thật tồi tệ: “Hãy nhìn những con quỷ của ĐCSTQ này, chúng thực sự đang thu hoạch nội tạng của con người!”
Theo trang web Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (Faluninfo.net), các bệnh viện cấy ghép tạng ở Trung Quốc tuyên bố rằng họ có thể tìm được nội tạng phù hợp chỉ trong vài tuần hoặc thậm chí vài ngày, trong khi ở các quốc gia khác, quá trình này thường mất nhiều năm. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, thời gian chờ trung bình để được ghép thận hoặc gan là khoảng hai đến ba năm.
Điều này cho thấy có một nguồn cung cấp nội tạng sống khổng lồ ở Trung Quốc, luôn sẵn sàng cho việc thu hoạch nội tạng bất cứ lúc nào để đáp ứng nhu cầu ghép tạng theo yêu cầu. Hiện tượng này đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng trong cộng đồng quốc tế về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.
Luật sư: Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là tội ác chống lại loài người và phải được chấm dứt ngay lập tức
Vợ của ông Davies, luật sư Mariann Davies, không thể giấu nổi sự bàng hoàng và phẫn nộ sau khi xem bộ phim. Bà cho biết: “Tôi thấy thật kinh hoàng. Tôi không hề biết về điều này. Tôi chỉ biết Pháp Luân Công đang bị bức hại, nhưng tôi không ngờ nó lại khủng khiếp đến vậy. Thật đáng sợ. Bộ phim này đã thực sự cho tôi thấy thực tế tàn khốc và những hành vi kinh hoàng đó. Đó là tội ác chống lại loài người và cần phải được chấm dứt ngay lập tức.”
“Thật đáng sợ khi điều này đang được cho phép diễn ra trên thế giới,” bà bày tỏ. “Hy vọng ngày càng có nhiều người Mỹ và xã hội phương Tây hiểu được những gì đang xảy ra, và điều đó sẽ thay đổi thái độ của chúng ta trong việc việc xử lý ĐCSTQ, hoặc bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ đang hoạt động ở quốc gia của chúng ta.”
Luật sư Mariann Davies tham dự buổi chiếu phim “Nội tạng Quốc doanh”
Bà Marian cũng bày tỏ lo ngại về cuộc bức hại xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. “Chúng ta phải tỉnh táo và nhìn rõ những gì ĐCSTQ đang làm tại Hoa Kỳ.”
Cần phải hành động để chấm dứt cuộc bức hại
Sau khi bộ phim tài liệu được chiếu, nhiều khán giả bày tỏ rằng họ sẽ cố gắng hết sức để chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Bà Ilka Werner, nhà sản xuất túi chườm nóng lạnh trị liệu, cho biết: “Trước đây, tôi đã từng nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhưng tôi không biết nó lại nghiêm trọng đến mức giết hại các tù nhân để bán nội tạng của họ.”
Bà nhấn mạnh: “Tôi nghĩ là người Mỹ, chúng ta phải lên tiếng chống lại điều này [nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng] ở bất cứ đâu có thể. Chúng ta cần phải ngăn chặn, và chúng ta cần phải chấm dứt điều này. Và chúng ta có thể làm được.”
Bà Ilka Werner đã tham dự buổi chiếu phim “Nội tạng Quốc doanh” vào ngày 29 tháng 1 năm 2025.
Bà Werner cũng đề xuất rằng Hoa Kỳ không chỉ nên ban hành luật ở cấp liên bang mà còn phải thúc đẩy việc lập pháp ở cấp tiểu bang. Bà đề nghị sinh viên y khoa Trung Quốc cần phải ở lại Hoa Kỳ ít nhất 10 năm sau khi được đào tạo ở đây, để ngăn chặn việc họ bị ép buộc tham gia vào hành vi thu hoạch nội tạng sau khi trở về Trung Quốc.
Bà nói một cách giận dữ: “Chúng ta không thể đào tạo kỹ năng phẫu thuật cho họ, để rồi họ sẽ trở về Trung Quốc và bị ĐCSTQ ép thu hoạch nội tạng sống một cách bí mật.”
Bà Marie Bushnell, từng là chủ cửa hàng hoa, đã rất kinh ngạc khi biết các công ty dược phẩm của Mỹ cung cấp vật tư cho các bệnh viện quân y của ĐCSTQ có liên quan đến việc cấy ghép nội tạng. “Tôi thật sự ngạc nhiên và thất vọng về toàn bộ tình hình này ở Trung Quốc, và rằng các công ty dược phẩm của chúng ta lại gửi vật tư cho những bệnh viện này, những bệnh viện quân y ở Trung Quốc đang thực hiện việc cấy ghép tạng.”
Bà Marie Bushnell cho biết bà đã bị sốc trước những gì mình biết được khi xem bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” vào ngày 29 tháng 1 năm 2025.
Bà cho hay bà sẽ nói chuyện với thị trưởng của Doylestown và chia sẻ cho nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà cũng cảm ơn các nhà làm phim và ban tổ chức sự kiện, “bởi vì điều này sẽ tác động đến Hoa Kỳ.”
Ông John Ruby, chủ doanh nghiệp đã nghỉ hưu, cho biết ông bắt đầu “suy nghĩ về cách lan tỏa rộng rãi thông điệp này để nhiều người biết được sự thật.”
Sau khi xem bộ phim tài liệu, vợ ông, bà Marlene, nói với đôi mắt ngấn lệ: “Tim tôi đau nhói. Bộ phim thật sự gây xúc động mạnh mẽ, và cung cấp rất nhiều thông tin đáng chú ý cho chúng ta, mà tôi đã không hề hay biết.”
Ông John và bà Marlene Ruby đã tham dự buổi chiếu phim “Nội tạng Quốc doanh” vào ngày 29 tháng 1 năm 2025.
Bà nhấn mạnh: “Việc truyền bá thông tin cho mọi người là rất quan trọng, bởi vì chúng ta không biết nhiều về những gì đang xảy ra trên thế giới, và đặc biệt là ở Trung Quốc, bởi vì theo tôi, ở đó không có thông tin nào được công khai cả. Vì vậy, điều này thực sự đáng chú ý.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/1/490265.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/3/225299.html
Đăng ngày 09-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.