Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 08-02-2025] Ngày 1 tháng 2 là ngày tưởng niệm các nạn nhân của chế độ cộng sản ở Bulgaria và được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong thời kỳ Bulgaria nằm dưới sự cai trị của cộng sản, từ năm 1944 đến năm 1989.

Vào ngày này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện ở Plovdiv và Varna để tưởng nhớ các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, đồng thời nâng cao nhận thức về các học viên ở Trung Quốc là nạn nhân của cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong suốt 25 năm qua, vô số học viên ở Trung Quốc đã bị bắt giữ phi pháp, tra tấn và ngược đãi vì kiên định với đức tin của mình. Nhiều người Bulgaria đã bày tỏ sự cảm thông với các học viên đang hàng ngày phải đối mặt với sự đe dọa và những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

0a24f0a8d39643c50e8f681cbef15c3e.jpg

Đài tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản ở Plovdiv

7752414bb8da1530a744ef6f74b4a591.jpg

1c7b2c6ece83e6c465cee2524d19beb3.jpg

3b6c49c1df2c482e3c7fd712b4e49941.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên đã tổ chức một sự kiện gần bậc thềm Kamenitsa, một vị trí trung tâm trên phố đi bộ chính ở Plovdiv. Họ lập một quầy thông tin, tại đó các học viên phát tờ giới thiệu, trưng bày biểu ngữ và thu thập chữ ký cho hai bản kiến ​​nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Ngoài bản kiến ​​nghị lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, họ còn có một bản kiến ​​nghị là sáng kiến ​​do Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) khởi xướng, kêu gọi chính phủ Bulgaria đảm bảo rằng nhà nước Bulgaria, các tổ chức dân sự và công dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào cuộc bức hại hoặc nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Mặc dù thời tiết lạnh giá, nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và ký tên ủng hộ các bản kiến ​​nghị.

Ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Cô Olga đến từ Nga sống ở Bulgaria cùng hai con trai nhỏ. Cô kể lại trải nghiệm của chính mình về việc “nạn dịch đỏ” của chủ nghĩa cộng sản đã buộc nhiều người như cô phải rời bỏ nhà cửa của họ như thế nào và cô tin rằng chủ nghĩa cộng sản đã đẩy thế giới đến tình trạng hỗn loạn như hiện nay.

c50ee00c1298e1fee0639aa31b8aefc2.jpg

Olga cho biết cô hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản tà ác như thế nào và gọi nó là “nạn dịch đỏ”.

Khi biết đến cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng cưỡng bức vì lợi nhuận, cô đã vô cùng sửng sốt. “Chúng [ĐCSTQ] không phải là người!” cô thốt lên.

Cô Olga nói với các học viên rằng cô có nhiều bạn bè là luật sư nhân quyền và cô sẽ kể cho họ nghe những gì cô đã biết được ngày hôm nay.

be6f402ebc0be1c08ba65a4df3647ebe.jpg

Một phụ nữ và mấy em nhỏ lắng nghe một học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một người phụ nữ đi cùng với vài bé gái đã dừng lại ở quầy của các học viên để tìm hiểu xem sự kiện này nói về điều gì. Khi nghe người học viên kể về việc Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc và sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên ở đó như thế nào, cô đã vô cùng kinh hãi. Một trong những bé gái nói: “Cháu đã nghe cô nói từ nãy đến giờ và cháu hiểu rằng nhân quyền [của các học viên] đã bị vi phạm”.

Sau khi đọc thông tin trên các biểu ngữ, một người phụ nữ đã ký hai bản kiến ​​nghị. Khi một học viên hỏi cô có muốn biết thêm về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc không, cô trả lời: “Thông tin này là đủ cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về nó. Việc làm của các bạn đáng được ngưỡng mộ và ủng hộ. Chúc các bạn thành công.”

Sự quan tâm của giới truyền thông

7a43fef25ecf5150c46c129ffd29562f.jpg

2901d443f521b83ca487baf4bf74b9c0.jpg

Sự kiện ở Varna nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Cùng ngày hôm đó, các học viên ở thủ đô ven biển Varna của Bulgaria cũng tổ chức một sự kiện tương tự. Họ dựng quầy thông tin ở lối vào Vườn Biển, một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, nơi họ phát tờ rơi, trò chuyện với người dân địa phương cũng như du khách về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc.

Actualno, kênh truyền thông quốc gia có số lượt xem đông nhất ở Varna, đã đưa tin về sự kiện của các học viên trong một bài viết dài về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, với tiêu đề: “Điểm chung giữa Bulgaria, Trung Quốc và ngày 1 tháng 2: Tưởng nhớ các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản.”

e5b14cd848eefcccfafeacf4f2dc8c1b.jpg

18a0ea603e6f6c5e25a2ed2af32f9a37.jpg

2524c09c703838cf9f73cd848357bd9a.jpg

Ảnh chụp màn hình bài báo trên Actualno.com

Bài báo kể lại sự khởi đầu của cuộc bức hại vào năm 1999 cho đến Tòa án về Trung Quốc năm 2019 tại Vương quốc Anh, do công tố viên quốc tế, Ngài Geoffrey Nice, chủ trì. Năm 2020, Tòa án về Trung Quốc có trụ sở tại London, do Ngài Geoffrey Nice làm chủ tọa, đã nhất trí đưa ra phán quyết rằng: “việc cưỡng bức lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc đã được thực hiện trong một khoảng thời gian dài và có liên quan đến một số lượng lớn nạn nhân.”

Bài báo cũng lưu ý rằng “vào ngày 18 tháng 6 năm 2024, một văn bản mang tính lịch sử đã được đa số thông qua tại Strasbourg, đánh dấu lần đầu tiên Nghị viện Châu Âu (EP) thông qua nghị quyết yêu cầu trừng phạt đối với cuộc bức hại diễn ra đối với nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Đại Pháp suốt hơn 25 năm qua.“

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/8/490525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/10/225414.html

Đăng ngày 12-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share