Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan
[MINH HUỆ 07-02-2025] Vào mỗi thứ Bảy, các học viên Pháp Luân Công địa phương đều tổ chức một sự kiện trên quảng trường gần Trung tâm mua sắm Kamppi ở Helsinki. Họ phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phát tặng tờ thông tin và trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Bởi vì các học viên đã tổ chức các hoạt động ở đây trong một thời gian dài, một số người không cần đọc tờ thông tin mà lập tức ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Cô Marika đến từ Jyväskylä rơm rớm nước mắt nói: “Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe điều này. [Cuộc bức hại] thật khủng khiếp. Thật đáng tiếc khi xã hội phương Tây, đặc biệt là các kênh truyền thông phương Tây, không đưa tin về những điều này. Chính phủ cũng không có bất kỳ hành động nào để cải thiện tình hình.” Một học viên giới thiệu phim tài liệu “State Organs” cho cô. Cô lập tức hỏi liệu cô có thể xem ở đâu và rằng cô muốn làm điều gì đó: “Tôi muốn viết thư cho các nghị sỹ vì vấn đề này rất nghiêm trọng và giới truyền thông cần đưa tin về nó.“
“Tôi đang học ngành nhân chủng học xã hội và văn hóa. Các vấn đề về nhân quyền là những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực này và nhiều người cần biết đến chúng. Tôi sẽ gặp thầy hướng dẫn của mình vào tuần tới và tôi sẽ nói chuyện với ông ấy về vấn đề này. Ông ấy rất quan tâm đến các vấn đề về bức hại nhân quyền.” Cô đưa địa chỉ email của mình cho một học viên và nhờ người học viên gửi cho cô những thông tin mới nhất về cuộc bức hại. Trước khi rời đi, cô Marika ôm người học viên và động viên, “Cố lên nhé! Chúc các chị mọi điều tốt đẹp nhất!”
Ký bản kiến nghị
Một người phụ nữ nhìn thấy các học viên đang thu thập chữ ký liền vui vẻ tiến đến ký tên. Năm người bạn đi cùng cô cũng ký. Một học viên muốn xác nhận xem liệu họ có hiểu mục đích của việc thu thập chữ ký này hay không, và họ trả lời rất tự tin: “Có”.
Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Cô Hali, một cư dân địa phương, đã đưa bạn bè của cô đến ký bản kiến nghị. Cô chia sẻ: “Tháng trước tôi đi ngang qua đây và biết đến cuộc bức hại. Tôi đã rất sốc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một điều khủng khiếp đến vậy. Nó thật vô nhân đạo. Việc các bạn ở đây rất quan trọng. Điều tôi có thể làm là đưa bạn bè của mình đến ký.”
Nói về giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp đề cao, cô cho biết: “Những giá trị này rất quan trọng. Thật quá tốt khi các bạn đang giới thiệu chúng đến nhiều người hơn”.
Một người đàn ông dừng lại để đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và cho hay đây là lần đầu tiên ông nghe đến điều này. Ông ngay lập tức lấy điện thoại di động ra và tìm kiếm thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một học viên giới thiệu cho ông cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta,” ông ngay lập tức tỏ ra rất thích thú. Ông cho biết ông đang ứng tuyển vào Bộ Ngoại giao và thường không ký đơn một cách tùy tiện, nhưng khi nhìn thấy bản kiến nghị kêu gọi Nhóm Bảy nước (G7+7) hành động để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ông đã ký ngay không chút do dự.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/7/490483.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/11/225435.html
Đăng ngày 12-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.