Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh
[MINH HUỆ 05-02-2025] Thứ Bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2025, tức ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán, Khu phố Tàu tại London được trang hoàng lộng lẫy bằng những chiếc đèn lồng và tấp nập người qua lại. Trong khi mừng dịp lễ truyền thống, mọi người cũng chú ý đến một bản kiến nghị toàn cầu liên quan đến nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Nhiều người qua đường đã dừng lại trước quầy Pháp Luân Đại Pháp để đọc tài liệu giảng chân tướng. Sau khi biết đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, họ đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự phản đối cuộc bức hại.
Mọi người nhận tờ thông tin từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Khu phố Tàu, ngày 1 tháng 2 năm 2025.
Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Khu phố Tàu ở London là trung tâm hội tụ đa văn hóa và sự kiện mừng Tết Nguyên Đán làm dấy lên mối quan ngại toàn cầu về tự do tín ngưỡng và bảo tồn văn hóa.
Nhiều người từ các hoàn cảnh khác nhau đã chia sẻ trải nghiệm và cảm xúc của mình. Từ những người nhập cư Trung Quốc đến các doanh nhân và giám đốc điều hành người Anh địa phương, đến các sinh viên Mỹ, những bình luận của họ cho thấy ngày càng có nhiều người biết đến và lên tiếng cho cuộc bức hại.
ĐCSTQ không phải là Trung Quốc
Ông Tôn Nhân Nghĩa (bí danh) cho biết ông và cháu gái Tôn Mỹ Nhân từng là đảng viên ĐCSTQ, họ biết rõ về tình trạng tham nhũng trong nội bộ ĐCSTQ và đã quyết định di cư sang Anh. “Những người thực sự hiểu rõ ĐCSTQ sẽ chọn cách rời đi,” ông Tôn nói.
Khi biết ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, hai ông cháu không hề ngạc nhiên. Họ hiểu rằng ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp bởi số học viên nhiều hơn số đảng viên, và nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp khiến ĐCSTQ sợ hãi.
Sau khi nói chuyện với các học viên, ông Tôn Nhân Nghĩa và cô Tôn Mỹ Nhân cho hay họ muốn thoái xuất khỏi Đoàn và Đội. Ông Tôn Nhân Nghĩa nói: “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, người Trung Quốc mới là công dân thực sự của đất nước.” Hai ông cháu nói rằng họ sẽ đọc cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, cuốn sách phơi bày câu chuyện có thật về ĐCSTQ.
Biết phân biệt đúng sai
Cô Anna là một nhà đầu tư bất động sản làm việc trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Cô, chồng cô, cậu con trai 10 tuổi Thomas và cô con gái 12 tuổi Louisa đang đi dạo quanh Khu phố Tàu thì nhìn thấy bàn thu thập chữ ký của các học viên. Năm ngoái, họ đã nói chuyện với các học viên tại chính địa điểm này. Năm nay, con trai cô là người đầu tiên chú ý đến bảng trưng bày của các học viên và chủ động hỏi thêm thông tin.
Cô Anna bên con trai
Cô Anna cho biết: “Chúng tôi đã nói chuyện với một học viên và biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của [ĐCSTQ]. Các con tôi đã bị sốc. Thomas không thể tin đó là sự thật.”
Khi biết Thomas không cần phải đủ 18 tuổi mới được ký đơn, em đã ký ngay không chút do dự, và Louisa cũng làm theo. Điều khiến cô Anna ngạc nhiên hơn là chồng cô, người trước giờ luôn ngại ký tên thỉnh nguyện, cũng đã ký sau khi nghe lời giải thích của các học viên.
“Trải nghiệm này khiến tôi nhận ra rằng trẻ em đôi khi có thể phân biệt được thiện-ác tốt hơn người lớn. Sự ngây thơ và ý thức công bằng của chúng đã khiến tôi xúc động”, cô Anna chia sẻ. Cô hy vọng các con mình hiểu được tầm quan trọng của sự thiện lương và công lý ngay từ khi còn nhỏ.
Một doanh nhân ủng hộ công lý
Ông Jonny là giám đốc điều hành ngành năng lượng, chuyên phát triển các trung tâm năng lượng và dự án sạc điện xe tải. Từ lâu ông đã quan tâm đến văn hóa Trung Hoa và đã tìm hiểu về thiền định và khí công. Khi sức khỏe không tốt, ông thường đi khám bác sỹ Trung Y và sử dụng y học cổ truyền Trung Quốc. Do đó, khi biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Khu phố Tàu, ông đặc biệt sửng sốt.
Ông Jonny cho biết: “Các nguyên tắc của pháp môn này thực sự sâu sắc và triết lý của Pháp Luân Đại Pháp dựa trên các giá trị tốt đẹp nhất của xã hội. Tôi không hiểu tại sao một tín ngưỡng ôn hòa như vậy lại bị bức hại.”
Khi biết thêm rằng ĐCSTQ tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng để trục lợi, ông Jonny phẫn nộ nói: “Điều này thật kinh khủng! Tháng 4 năm 2022, Quốc hội Anh đã thông qua luật cấm công dân Anh đến Trung Quốc để ghép tạng, điều đó cho thấy vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.”
Ông Jonny cho hay ông sẵn sàng sử dụng nguồn lực của mình vào việc giúp truyền bá thông tin để nhiều người phương Tây có thể biết đến cuộc bức hại nhân quyền đang diễn ra này.
Bị thu hút bởi sự thiền định tĩnh lặng
Cô Dania và chồng cô, anh Samuel, sở hữu một doanh nghiệp bất động sản. Cô Dania nhận xét: “Tôi vô cùng xúc động khi thấy họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] ngồi thiền ở đây. Tôi tin chắc rằng mọi người có quyền được ngồi thiền.” Cô nói nếu chính phủ tước đi quyền này của mọi người, mọi người sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch, mất khả năng suy nghĩ độc lập và thậm chí sẽ bị thao túng.
Cô Dania và chồng cô, anh Samuel, học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp.
Cô cho biết việc tước đoạt văn hóa và tín ngưỡng của người dân sẽ gây ra hậu quả tiêu cực, vì đây là nền tảng của mỗi quốc gia. Nếu chúng bị xóa bỏ một cách cưỡng bức, xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn và bất ổn. Cô cho rằng chúng ta cần truyền rộng thông tin này đến thế giới phương Tây để nhiều người hơn nữa có thể hiểu sự thật và giúp mọi người nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình trạng này.
Anh Samuel tiếp lời: “Tôi nghĩ điều này thật vô nhân đạo! Làm sao một người có thể bị bức hại như thế chỉ vì tin vào Chân-Thiện-Nhẫn? Ở phương Tây, nhiều người có khả năng thúc đẩy sự thay đổi, vậy nên việc nâng cao nhận thức và mở rộng ảnh hưởng là rất quan trọng. Tôi sẵn sàng đóng góp vào việc truyền bá thông tin trong cộng đồng để nhiều người hơn nữa có thể biết về điều này.” Cặp đôi cho hay họ sẽ liên hệ với Nghị sỹ Quốc hội của họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Vì tò mò, cô Dania và chồng cô muốn thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi được các học viên hướng dẫn, cô Dania nói: “Cảm giác khi tập rất thoải mái và tâm trí tôi trở nên tĩnh lặng.” Anh Samuel chia sẻ anh chưa bao giờ cảm thấy thư giãn như vậy. Họ muốn tìm hiểu thêm và nói rằng họ sẽ đến một điểm luyện công địa phương để gặp các học viên và tiếp tục học.
Sinh viên quốc tế lên án cuộc bức hại
Đây là lần đầu tiên cô Nicole, sinh viên ngành thương mại quốc tế đến từ Hoa Kỳ, cùng hai người bạn cùng lớp của cô đang học tại London nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ kinh hoàng trước những hành động tàn bạo và lưu ý rằng các kênh truyền thông phương Tây không hề đưa tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.
Cô Nicole và các bạn cùng lớp
“Chính phủ đã sai khi ngăn cản mọi người tập Pháp Luân Đại Pháp, và nạn thu hoạch nội tạng sống còn vô nhân đạo hơn nữa”, cô Nicole nhận định. “Một vấn đề nhân quyền nghiêm trọng như vậy mà hiếm khi được đề cập ở thế giới phương Tây. Chúng ta phải làm gì đó”.
Cô Nicole và các bạn cô cho biết họ sẽ sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để lan tỏa thông tin này và cho nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Cô Nicole cũng cho biết: “Nếu nhiều người trên thế giới biết đến điều này và lên án nó, ĐCSTQ chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn và sớm chấm dứt cuộc bức hại.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/5/490416.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/10/225413.html
Đăng ngày 12-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.