Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2024] Đầu năm 2024, một người dân 76 tuổi ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, phải hầu tòa 3 lần vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 6 tháng 5 năm 2024, bà Lý Tú Lan kể lại phiên tòa của mình cho một người bạn. Tuy nhiên kể từ đó, người bạn này không thể liên lạc được với bà. Hiện không rõ liệu con trai của bà Lý, sống cùng bà và bị chính quyền gây áp lực để giám sát mẹ mình, có lấy điện thoại của bà, hoặc bà bị bắt trở lại hay không.

Phiên tòa đầu tiên

9 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 2024, bà Lý và con trai nhỏ, người sống cùng bà, đến Tòa án Quận Nam Minh theo lệnh. Họ được luật sư do tòa chỉ định – Tuyết (hóa danh) – đón tiếp tại sảnh tòa án.

Tuyết đọc to bản tuyên bố bào chữa, và yêu cầu bà Lý ký vào. Bà Lý thấy biên bản này hầu hết là những gì cô ta nói trên điện thoại khi gọi điện cho bà để thảo luận về vụ án vài ngày trước. Bà từ chối ký, và Tuyết không ép bà.

Sau đó, họ vào tòa án để tham gia phiên tòa. Bà Lý thấy thẩm phán chủ tọa đi cùng 2 thẩm phán và 1 thư ký. Công tố viên và luật sư của công tố viên (không rõ tại sao công tố viên này lại có luật sư) cũng có mặt.

Thẩm phán chủ tọa hỏi bà Lý để xác nhận 2 bằng chứng truy tố, là việc bà nói chuyện với 1 học sinh tiểu học về Pháp Luân Công vào mùa xuân năm 2022 và với 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi về Pháp Luân Công trong khoảng thời gian chưa xác định.

Bà Lý thừa nhận đã nói chuyện với học sinh đó về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt. Tuy nhiên, bà phủ nhận việc nói chuyện với nam trung niên kia.

Thẩm phán bật một video quay cảnh bà Lý đi trên đường với một người đàn ông phía sau bà, nhưng cảnh quay không chỉ ra bất kỳ sự giao tiếp nào giữa hai người. Tuy nhiên, thẩm phán khăng khăng có nghe thấy giọng bà Lý ở cuối video: “Những gì tôi nói với ông là sự thật”, và điều đó chứng minh bà đã nói chuyện với người đàn ông kia về Pháp Luân Công.

Bà Lý nhắc lại bà chưa từng nói chuyện với người đàn ông kia, và nghi ngờ giọng nói trong video được cho là của bà có thể là được làm giả. Bà nhắc nhở thẩm phán rằng cảnh sát từng chiếu cho bà xem video này, nhưng không thể đưa ra nhân chứng để kiểm chứng.

Thẩm phán nêu ra bằng chứng truy tố khác, cụ thể là sách Pháp Luân Công và các tài liệu bị tịch thu từ nhà bà. Bà phản bác rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, và những đồ bị tịch thu là tài sản hợp pháp của bà.

Sau đó, luật sư do tòa chỉ định đệ trình tuyên bố bào chữa. Bà Lý nghe được thẩm phán và công tố viên nói về việc kết án bà 1 hoặc 2 năm tù, nhưng bà không hiểu rõ từng lời họ nói. Họ yêu cầu bà ký vào nhiều giấy tờ, nhưng bà từ chối.

Phiên tòa thứ 2

Ngày 15 tháng 3 năm 2024, bà Lý và con trai lại bị triệu tập. Nhóm thẩm phán và công tố viên lần trước cũng đến. Họ lại hỏi bà về 2 bằng chứng lần trước: cuộc trò chuyện của bà với học sinh tiểu học và với vị nam trung niên. Bà nhắc lại chưa từng nói chuyện với người đàn ông đó. Đoạn phim được chiếu trong phiên xét xử lần đầu không hề cho thấy bà quay đầu lại để nói chuyện với người đàn ông phía sau.

Thẩm phán vẫn yêu cầu bà ký giấy tờ, và bà Lý lại từ chối.

Phiên tòa thứ 3

Ngày 2 tháng 4 năm 2024, bà Lý và con trai lại được lệnh tới tòa án. Thẩm phán bật một video mới, quay cảnh một phụ nữ nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở quận Quan Sơn Hồ, thành phố Quý Dương vào tháng 12 năm 2023. Bà Lý nói người phụ nữ trong video không phải bà, và yêu cầu người tố giác bà phải có mặt ở phiên tòa để đối chứng.

Sau đó, thẩm phán tuyên bố video này không được chấp nhận trong vụ án, nhưng nhấn mạnh 2 video đã chiếu trước đó về việc bà Lý nói chuyện với học sinh tiểu học và vị nam trung niên vẫn là bằng chứng được chấp nhận. Bà lại nhắc lại với thẩm phán rằng bà chưa từng nói chuyện với người đàn ông đó.

Cảnh sát bất lực khi cố gắng bắt bà Lý vào tù

Sáng ngày 11 tháng 4, con trai bà Lý nhận được cuộc gọi từ một cảnh sát, yêu cầu anh và mẹ mình đợi họ đến nhà vào hôm đó. Khoảng 2 giờ chiều, 3 cảnh sát (1 nam và 2 nữ) tới. Họ đọc to lệnh bắt giữ do Công an Thành phố Thế Kỷ ban hành, trước khi đưa bà Lý và con trai tới Bệnh viện Kim Dương. Việc kiểm tra sức khỏe cho thấy bà Lý có chỉ số huyết áp tâm thu là 190 mmHg (mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn). Cảnh sát không tin bà bị huyết áp cao trong khi trông khỏe mạnh. Họ bắt y tá đo lại huyết áp, nhưng kết quả vẫn như vậy.

Sau 6 giờ chiều hôm đó, cảnh sát đưa bà Lý đến Trại tạm giam Tam Giang. Sau thủ tục giấy tờ, họ lột quần áo của bà và bắt bà mặc quần áo tù nhân. Sau đó, bà và con trai bị đưa tới Nhà tù Tam Giang. Trong quá trình khám sức khỏe, bà được phát hiện huyết áp cao, bệnh phổi và tiểu đường. Bác sỹ nhà tù từ chối tiếp nhận bà, và cảnh sát đưa bà trở lại trại tạm giam Tam Giang.

trại tạm giam không dám nhận bà, vì sợ bà có thể bị các vấn đề sức khỏe ở nơi giam giữ, nên sau đó cảnh sát phải lái xe đưa bà trở lại Nhà tù Tam Giang. Nhà tù từ chối nhận bà, nhưng cảnh sát thuyết phục họ đồng ý giữ bà ở đó qua đêm.

Bà Lý kiên quyết từ chối bị giam giữ, và cảnh sát gọi cho cấp trên để xin chỉ đạo. Cấp trên của họ đồng ý cho bà quay về Quý Dương và đợi hướng dẫn thêm từ tòa án.

Cuối cùng, cảnh sát lái xe đưa bà Lý và con trai về nhà vào khoảng 3 giờ sáng ngày 12 tháng 4 năm 2024. Họ không làm phiền bà trong vài tuần tiếp theo (Ít nhất đến ngày 6 tháng 5, khi bà Lý nói chuyện với bạn của bà). Nhưng vì mất liên lạc với bà Lý, nên không rõ chuyện gì đã xảy ra với bà sau ngày 6 tháng 5.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/4/481557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/6/219847.html

Đăng ngày 18-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share