Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-9-2024] Ông Trương Nam Bình 53 tuổi là người Thượng Hải, bị kết án năm năm tù sau vụ bắt giữ ông trong tháng 7 năm 2023 chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Trang Minh Huệ gần đây xác nhận, sau khi bị kết án oan sai, ông Trương đã bị đưa vào Nhà tù Dự Chương ở tỉnh Giang Tây quê nhà.

Ông Trương, gốc là ở thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, nhưng đã chuyển tới Thượng Hải hơn hai thập kỷ trước. Tháng 7 năm 2023, người từ Đội An ninh Nội địa Quận Đông Hương, thành phố Phủ Châu, đã di chuyển gần 450 dặm tới Thượng Hải để bắt giữ ông. Họ đưa ông trở lại Phủ Châu, ở đó ông bị truy tố, xét xử và kết án. Tại thời điểm viết bài này, còn chưa rõ thông tin chi tiết về vụ việc truy tố ông.

Đây là lần thứ ba ông Trương bị kết án tù kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

Người của Đồn Công an Tam Lâm bắt giữ ông Trương ngày 19 tháng 3 năm 2002. Ngày hôm sau, ông bị đưa vào Trại tạm giam Quận mới Phổ Đông và bị giam giữ trong phòng giam 105. Phụ trách phòng giam ông Trương là lính canh họ Từ. Giám đốc trại tạm giam này họ Đàm và phó giám đốc họ Tiết.

Để ép ông Trương từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh còng chân tay ông vào một tấm ván gỗ trong tư thế dang rộng. Ông không được phép sử dụng nhà vệ sinh hay tắm rửa. Khi nhiệt độ lên đến hơn 30 độ C, các lính canh vẫn trùm một chiếc chăn dày trên người ông. Người ông ướt đẫm mồ hôi và bốc mùi. Bởi vì ông bị còng trong thời gian dài, xương cổ tay ông bị trơ ra và phải mất tám tháng mới lành. Các lính canh cũng đánh đập ông và thường xuyên lăng mạ ông.

574a23498aa14ba8669ba96d00dbcb54.jpg
Tái hiện cảnh tra tấn: Bị trói ở tư thế dang rộng cánh tay

Trong quá trình thẩm vấn, người của Phòng 610 địa phương đá ông Trương khi ông đang bị còng tay và xiềng chân phải. Chân ông lập tức sưng lên, khiến ông đi lại khó khăn. Các lính canh cũng nhét giẻ bẩn vào miệng ông và đá ông. Thấy ông đi lại quá chậm, những người này túm cổ áo để kéo ông đi.

Ngoài các lính canh ra, các tù nhân, dưới chỉ đạo của cai ngục Trần Lai Bảo cũng tra tấn ông Trương. Một tù nhân dẫm lên ngực ông. Ông ngất đi do đau đớn. Sau đó, trong một thời gian dài, ông liên tục bị ho và trong đờm có máu. Trước khi ông ngừng ho, một tù nhân khác dùng giày đánh vào mặt ông và bịt miệng ông lại. Ông bị ngạt thở và người ướt đẫm mồ hôi.

Tòa án Quận Phổ Đông kết án ông Trương năm năm tù vào tháng 12 năm 2002. Ngày 23 tháng 1 năm 2003, ông bị chuyển vào Nhà tù Đề Lam Kiều. Ông bị tra tấn và bị làm nhục trong suốt thời gian giam giữ. Ngày 18 tháng 3 năm 2007, ông được thả.

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, ông lại bị bắt tại nơi làm việc ở Thượng Hải. Cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu của ông máy vi tính, máy in và các kinh sách Pháp Luân Công. Hai ngày sau, ông bị giam giữ hình sự. Trại tạm giam quận Mẫn Hành từ chối yêu cầu vào gặp ông của luật sư đại diện. Sau đó, ông bị Tòa án Quận Phụng Hiền kết án 14 tháng.

Tin tức liên quan:

Cư dân Thượng Hải bị kết án bí mật, luật sư không được phép vào thăm

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/28/483364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/1/221077.html

Đăng ngày 17-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share