Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2024] Gần đây, ông Lê Bảo Huy, một cư dân 54 tuổi ở thành phố Bắc Trấn đã bị kết án 2,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 1 tháng 7 năm 2023, ông Lý bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Bắc Trấn, quan chức an ninh thôn Quách Bưu và kế toán viên Cổ Nham bắt giữ tại nhà riêng. Họ đã lục soát nhà ông, tịch thu tất cả tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công và chụp hình. Gần đây, gia đình ông xác nhận rằng ông đã bị đưa tới Nhà tù Thành phố Cẩm Châu để thụ án 2,5 năm tù, nhưng chi tiết về cáo trạng, xét xử và kết án vẫn chưa rõ.

Đây không phải là lần đầu ông Lý bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Cuối năm 2000, ông đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị chặn lại giữa đường. Tại Trại tạm giam Thành phố Bắc Trấn, lính canh đã lột quần áo của ông và đổ nước lạnh lên người ông bất chấp thời tiết đóng băng. Họ còn đánh đập ông và buộc ông phải đứng hoặc ngồi xổm hai giờ đồng hồ mà không được cử động.

Sau đó, ông Lý bị kết án 3 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Cẩm Châu. Cảnh sát đã nói với ông rằng miễn là ông từ bỏ Pháp Luân Công, họ sẽ trả tự do cho ông ngay lập tức. Ông từ chối tuân thủ và phải chịu sự tra tấn tăng cường cả tâm lẫn thân vì kiên định đức tin.

Cảnh sát tiếp tục giám sát cuộc sống hàng ngày của ông Lý và sách nhiễu ông thường xuyên sau khi ông được trả tự do. Cả ông và gia đình đang sống dưới áp lực vô cùng lớn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/25/483287.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/30/221066.html

Đăng ngày 14-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share