Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2024] Bà Trương Anh Thăng là một cư dân ở thôn Tây Đại Trần, thị trấn Triệu Bát, huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc. Gần đây, trang Minghui.org đã nhận được thông tin về sự bức hại mà bà phải chịu đựng vì tu luyện Pháp Luân Công trong những năm đầu.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Trương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Bà bị bắt giữ và bị đưa trở lại huyện Thâm Trạch vào ngày hôm sau. Bà đã bị giam giữ tại Trường Đảng huyện Thâm Trạch trong một tháng và bị tống tiền 100 Nhân dân tệ.

Trương Minh Quân, trưởng Đồn Công an Thị trấn Triệu Bát, đã dẫn theo Tiếu Phong và một vài cảnh sát khác tới gõ cửa nhà bà Trương vào một đêm cuối năm 2000. Chồng bà đã ra mở cửa. Họ nói họ cần đưa bà Trương tới chính quyền thị trấn để trả lời vài câu hỏi thẩm vấn và hứa sau đó đưa bà về nhà.

Chồng bà Trương đã đi cùng với bà. Sau khi thẩm vấn bà, thay vì trả tự do cho bà cảnh sát lại đưa bà tới Khách sạn Giao Thông, đây là nơi chuyên để giam giữ học viên Pháp Luân Công địa phương. Bốn tháng sau, bà đã trốn thoát cùng với một học viên khác.

Vào cuối năm 2001, khi bà Trương đang nấu cơm trưa tại nhà, thì Giả Ngọc Phong (chính ủy viên trưởng của Sở Cảnh sát huyện Thâm Trạch) đã bất ngờ xông vào. Họ còng tay bà lại và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Cảnh sát đã nỗ lực kéo bà ra ngoài và bà kháng cự hết sức mình. Họ mất gần một giờ để đưa bà lên xe cảnh sát. Người mẹ ngoài 80 tuổi đang sống cùng bà đã chứng kiến sự tàn bạo của cảnh sát với con gái mình và rất kinh hãi.

Ban đầu, cảnh sát giam bà Trương tại Trại tạm giam Huyện Thâm Trạch 6 tháng và sau đó chuyển bà tới một trung tâm tẩy não.

Giả Kiến Công, giám đốc Phòng 610 địa phương, phụ trách việc “chuyển hóa” các học viên. Ông ta chia học viên thành nhóm hai người và cưỡng bức họ xem video phỉ báng Pháp Luân Công mỗi ngày. Ban đầu, học viên được phép ngủ vài tiếng một đêm. Khi họ vẫn kiên định đức tin bất chấp nỗ lực tẩy não đối với mình, Giả bắt đầu cấm họ ngủ.

Vào một ngày, bà Trương rất buồn ngủ trong khi đang xem video phỉ báng khiến bà ngã khụy xuống sàn nhà. Thay vì cho phép bà nghỉ ngơi, lính canh lại đập vào mu bàn chân và chân của bà để bà không ngủ thiếp đi. Đôi khi lính canh buộc bà chạy vòng quanh sân hay đứng dưới ánh nắng thiêu đốt. Ngoài tra tấn thân thể, bà còn bị tống tiền hơn 10.000 Nhân dân tệ.

Trong vài năm tiếp theo, cảnh sát đã sách nhiễu bà Trương tại nhà hoặc gọi điện cho chồng bà. Một ngày nọ, bà tình cờ gặp cảnh sát Vương Song Tài khi ông ta đang trao đổi với một vài người khác về việc sách nhiễu bà như thế nào. Bà đã kiên quyết khước từ và bỏ chạy.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/25/924223625-5

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/30/221067.html

Đăng ngày 14-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share