Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2024] Mặc dù bà Liêu An An (88 tuổi) vẫn đang chật vật với vấn đề sức khỏe, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà và nỗ lực đưa bà tới nhà tù để thụ án 6 năm 9 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Liêu ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc đã bị bắt giữ tại nhà học viên Pháp Luân Công khác vào ngày 14 tháng 1 năm 2022. Khi cảnh sát thẩm vấn bà vào đêm cùng ngày, bà đã phải đi cấp cứu và được đưa nhanh tới Bệnh viện Nhân dân Số 1 Thành phố Bạch Ngân. Cảnh sát đã rời đi ngay sau khi con trai của bà tới nơi.

Sau khi nhóm bác sỹ cấp cứu hồi sức cho bà Liêu hơn 2 giờ đồng hồ, tình trạng của bà cuối cùng cũng đã ổn định lại. Các bác sỹ cấp cứu yêu cầu điều trị nội trú, nhưng con trai bà không đủ khả năng chi trả và đưa bà về nhà. [Ở Trung Quốc, bệnh nhân thường được yêu cầu trả chi phí trước khi được điều trị]. Lương hưu và bảo hiểm y tế của bà Liêu đã bị hủy sau vụ bắt giữ vì kiên định đức tin vào năm 2014. Kể từ đó gia đình bà phải chật vật đề duy trì cuộc sống chứ chưa nói đến chuyện thêm chi phí phát sinh.

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, hai nhân viên của Tòa án Quận Bạch Ngân đã có mặt tại nhà bà Liêu và lắp đặt máy tính để bà có thể tham dự phiên tòa xét xử trực tuyến. Họ tổ chức phiên tòa từ xa bởi bà Liêu chưa hồi phục sau đợt cấp cứu và vẫn nằm liệt giường.

Hai nhân viên tòa án đã chuyển bản án tới nhà bà vào ngày 5 tháng 9 năm 2023. Con trai sống cùng với bà đã vô cùng tức giận khi nghe thấy tòa ra lệnh mẹ ông phải tiếp tục thụ án ba năm cuối của án tù lần thứ hai ngoài bản án tù mới 3 năm 9 tháng này.

Trước vụ bắt giữ vào năm 2022, bà Liêu đã bị kết án 5 năm tù sau vụ bắt giữ vào ngày 18 tháng 8 năm 2008 và bị kết án 5 năm lần nữa sau vụ bắt giữ vào ngày 19 tháng 9 năm 2014. Do vấn đề sức khỏe, bà được phép thụ án ba năm cuối của án tù lần hai bên ngoài nhà tù. Nhưng hiện thẩm phán lại lệnh cho bà tiếp tục thụ án tù lần hai cùng với án tù lần thứ 3.

Bà Liêu đã kháng cáo tới Tòa án Trung cấp Thành phố Bạch Ngân, nhưng tòa án này đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án của bà.

Ngày 7 tháng 11 năm 2023, tám cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Bạch Ngân đã có mặt tại nhà bà Liêu và ra lệnh cho con trai bà giúp họ đưa bà tới bệnh viện. Khi ông từ chối tuân thủ, cảnh sát đã đi thẳng tới phòng ngủ của bà Liêu. Họ liên tục gọi tên bà, nhưng bà vẫn nhắm mắt và không nói gì. Họ đã gọi một bác sỹ tới, nhưng bà từ chối nói chuyện với bác sỹ hay hợp tác khi ông ấy cố gắng khám sức khỏe cho bà. Cảnh sát đã rời đi vào khoảng 11 giờ sáng.

Sau đó, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà Liêu, ít nhất 2 hoặc 3 lần một tháng kể từ tháng 5 năm 2024. Vào tháng 7 năm 2024, khi cảnh sát kéo tới sách nhiễu bà Liêu, bà đã từ chối mở cửa và họ không quay lại để sách nhiễu bà vào tháng 8. Nhưng vào đầu tháng 9, nhân viên ủy ban khu phố bắt đầu gọi điện cho con trai bà và yêu cầu ông tới mở cửa cho họ. Ông từ chối tuân thủ, do đó họ đã lệnh cho ông ghi hình mẹ mình và gửi video tới văn phòng của họ. Ông cũng phớt lờ yêu cầu này. Khi họ gọi tới lần nữa để yêu cầu ông mở cửa, ông đã cúp máy. Cả ông và bà Liêu hiện đang sống trong sợ hãi do sự sách nhiễu không ngừng của cảnh sát.

Bài liên quan:

Thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc: Thêm 4 học viên nữa được xác nhận đã bị kết án cùng với cụ bà 87 tuổi vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công

Cụ bà 87 tuổi bị kết án tù lần thứ 3 vì kiên định đức tin, bị yêu cầu tái chấp hành 3 năm cuối của án tù thứ 2

Cam Túc: Cựu cảnh sát trưởng bị bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Ba công dân lớn tuổi dũng cảm đối diện với việc cảnh sát ép họ từ bỏ Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/24/483263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/29/221054.html

Đăng ngày 08-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share