Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-05-2024] Trong bài Kinh văn “Thế nào là Đệ tử Đại Pháp”, Sư phụ đã giảng:

“… niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Đây là Pháp Bảo của tu luyện, đây là một đặc điểm của tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là ‘hướng nội tìm’“ (Thế nào là Đệ tử Đại Pháp)

Hướng nội thật sự rất mỹ diệu, là một Pháp bảo của người tu luyện. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình về việc hướng nội và buông bỏ chấp trước.

Không phàn nàn, giữ vững thiện lương

Các đồng tu từng tham gia diễu hành Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông đều biết, hầu hết các học viên nam được giao nhiệm vụ cầm cờ hoặc các tấm biểu ngữ lớn vì chúng rất nặng và khó cầm khi gió mạnh. Mỗi biểu ngữ cần có ba học viên, họ cần phải bước đi cùng tốc độ và phối hợp tốt với nhau.

Trong một lần diễu hành, tôi được giao nhiệm vụ cầm biểu ngữ ở vị trí bên trái, đồng tu A ở giữa liên tục chỉ huy, muốn đồng tu B ở vị trí bên phải bước đi cho đều, không được bước quá nhanh. Tôi cảm thấy đồng tu B không hề bước quá nhanh, nhưng đồng tu A vẫn liên tục lớn tiếng nói. Đồng tu B tâm tính rất tốt, không hề phản ứng, chỉ lặng lẽ bước tiếp. Tấm biểu ngữ lớn 3 người cầm cũng là một chỉnh thể, phải đồng lòng mới có thể bước đi cho chính.

Trong quá trình diễu hành, đồng tu A liên tục nhắc chúng tôi bước cho đều, trong tâm tôi có chút cảm thấy bất bình, nghĩ rằng vị trí ở giữa là nhẹ nhàng nhất, lực đều dồn vào 2 vị trí trái và phải, còn anh chỉ đóng vai trò tay phanh, điều chỉnh phương hướng mà thôi, vậy mà cứ liên tục to tiếng, tôi cảm thấy tâm tính của đồng tu A có vấn đề, hơn nữa còn có chút kỳ quái.

Khi chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi ở giữa chặng đường, đồng tu A rời đi mà không nói gì. Tôi đoán rằng có thể anh ấy đã đi vệ sinh. Nhưng đến lúc tiếp tục khởi hành vẫn không thấy anh ấy quay lại. Ba người phụ nữ lớn tuổi đến từ Trung Quốc ở bên lề đường hỏi tôi tại sao chúng tôi không có ai ở giữa. Tôi ngạc nhiên khi thấy người thường chú ý theo dõi mọi hành động của chúng tôi. Nếu chúng tôi không làm tốt, tác động sẽ rất tệ. Tôi thầm phàn nàn về người học viên đã rời đi. Tôi nghĩ anh ta cư xử không giống như một học viên.

Khi đoàn diễu hành tiến về phía trước, tôi ý thức được rằng những suy nghĩ phàn nàn của mình không đúng. Tôi nên biết nghĩ đến người khác. Anh ấy liên tục lên tiếng là đang cố gắng giúp chúng tôi duy trì tốc độ ổn định. Đó cũng là một khảo nghiệm xem trong khi mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, miệng khát khô vẫn có thể nhẫn chịu lời chỉ trích của người khác hay không, có thể giữ tâm bình ổn không. Học viên A rời đi có thể thực sự do anh ấy không thoải mái, phải đi vệ sinh, tôi cần phải bao dung, làm tốt việc cầm biểu ngữ. Lúc này, tôi đã hướng nội tìm và nhận ra được quan niệm và nhân tâm của bản thân, liền tự nhủ, khi đồng tu A quay lại đội hình, tôi không được phàn nàn, không được tỏ thái độ với anh ấy. Sau đó đồng tu A đã quay lại, tôi chỉ tiến về phía trước và lặng lẽ phát chính niệm. Anh ấy cũng lặng lẽ bước đi.

Khi đoàn diễu hành quy mô lớn đến vạch đích, cả hai bên đường đều chật kín du khách từ Trung Quốc. Tất cả họ đều nhìn chúng tôi bằng đôi mắt mở to. Các đồng tu và tôi đã hoàn thành cuộc diễu hành tuyệt vời này và chứng thực Pháp.

Tôi đã hiểu rõ hơn lời Sư phụ giảng:

“Thực ra [để] nắm vững một vấn đề, thì hãy tìm ở tâm tính, vấn đề nào cũng đều có thể giải quyết.” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994])

Hướng nội khi xuất hiện vấn đề rò rỉ nước

Tôi từng sống ở tầng 5 của một khu căn hộ cũ. Một ngày nọ, người hàng xóm ở tầng dưới bấm chuông cửa và nói với tôi rằng nước từ bồn tắm của tôi bị rò rỉ vào phòng ngủ của anh ấy và yêu cầu chúng tôi sửa chữa. Khi nghe nói có rò rỉ nước, tôi ngay lập tức nghĩ rằng tu luyện của mình có sơ hở. Tuy nhiên, tôi đã không hướng nội sâu vào lúc điểm đó vì người hàng xóm thúc giục chúng tôi nhanh chóng xử lý vấn đề. Chúng tôi đã ngừng sử dụng phòng tắm và theo dõi chỗ rò rỉ.

Nhưng tình hình không cải thiện, vì vậy tôi đã gọi thợ sửa ống nước mà mẹ tôi quen biết. Vì lý do nào đó, anh ấy không muốn đến, mặc dù anh ấy và mẹ tôi quen biết nhau. Thay vào đó, anh ấy hướng dẫn tôi kiểm tra ống nước của bình nước nóng. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu những gì anh ấy nói. Tôi lại yêu cầu anh ấy đến xem trực tiếp, nhưng anh ấy vẫn không muốn đến. Tôi cảm thấy rất lạ và tự hỏi tại sao anh ấy không muốn đến sửa cho chúng tôi. Trong quá trình đó, tôi vẫn không nghiêm túc hướng nội tìm.

Vấn đề rò rỉ nước rất phiền phức và có thể đòi hỏi công việc phá dỡ tốn kém. Ngay cả sau khi phá dỡ, người ta vẫn có thể không tìm thấy chỗ rò rỉ. Việc tìm ra nguyên nhân rò rỉ có thể mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến thời gian học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng về cuộc bức hại. Mặt khác, việc tìm ra chỗ rò rỉ trong tu luyện về cơ bản có nghĩa là hướng nội để tìm ra những thiếu sót của mình.

Vợ tôi, cũng là một học viên, đã cùng tôi bình tĩnh lại và thảo luận về tình hình. Tôi nhớ lại một bài viết trên trang web Minh Huệ về “Tu tâm trước, sửa máy sau”. Chúng ta nên hướng nội trước để xem gần đây chúng ta có lười biếng không dậy luyện công không? Chúng ta có lơ là những việc quan trọng nhất như học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng cho mọi người không? Chúng tôi quyết định bản thân phải tinh tấn hơn trong tu luyện. Nếu vấn đề rò rỉ vẫn chưa được giải quyết, chúng tôi sẽ gọi thợ sửa ống nước đến sửa.

Chúng tôi cảm thấy hơi bất an và lo lắng cho hàng xóm. Nhưng vài ngày trôi qua, người hàng xóm không hề quay lại phàn nàn, vì vậy chúng tôi cũng bắt đầu sử dụng bồn tắm. Ngày hôm sau, chúng tôi phải ra khỏi thị trấn trong vài ngày. Sau khi chúng tôi trở về cũng không thấy hàng xóm gọi. Có vẻ như chỗ rò rỉ đã tự được vá, vấn đề đã được giải quyết.

Trên đây là trải nghiệm cá nhân của tôi, nếu có chỗ nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/13/474735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/28/218793.html

Đăng ngày 01-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share