Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 28-08-2024] Vào chiều Chủ Nhật, 25 tháng 8 năm 2024, các học viên đã tổ chức một buổi trình diễn các bài công pháp, giảng chân tướng, và thu thập chữ ký tại quận Châtelet.

Màn trình diễn các bài công pháp và các bảng trưng bày của các học viên đã thu hút nhiều người dân địa phương và khách du lịch. Khi biết rằng ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại vì thực hành Chân-Thiện-Nhẫn và thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng, họ đã bị sốc và phẫn nộ. Mọi người lên án cuộc bức hại và nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Một số người cho hay họ muốn học cách thực hành Pháp Luân Đại Pháp hoặc hỏi về các điểm luyện công và các lớp hướng dẫn miễn phí, và muốn biết thêm thông tin.

1a5837d2e03a19a368a56e9ef4678de3.jpg
9a29d1b1b71b190540bff78fab02d479.jpg
04feff37c7a2b93563e0d9aeb2349fd7.jpg
b703f27688185043bd49cb1d0e09b0b1.jpg
1a137b579b4c764080f8dd31097d0316.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện tại Paris, chiều ngày 25 tháng 8 năm 2024.

653f4cc21a73738a7a3c937103bbc4fb.jpg
7725f69da907aa783c00b33a39f9e426.jpg
5aa33a426a4e7c31dc9bf34d9f96a8f0.jpg
5ff56086a50f27ac7b6152ec51db2bb7.jpg
57a6791e6f09f3b33cd67f269f312985.jpg
87ccf71a1d76f75c82daebf1fbc6b750.jpg
2b77f342ee385de999ae800a6b334bec.jpg

Du khách ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị nhân văn cao quý

Ông Briançon Renaud là một huấn luyện viên quản lý chuyên hướng dẫn các nhà quản lý mới được bổ nhiệm và giúp họ trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Sau khi ký bản kiến nghị, ông nhận định: “ĐCSTQ là một chính quyền độc tài, coi thường người dân và chỉ phục vụ lợi ích riêng. Nó lạm dụng chế độ, phớt lờ dư luận và chắc chắn không phục vụ người dân mà chỉ phục vụ lợi ích kinh tế của nó mà thôi”.

Ông tin rằng các hoạt động thỉnh nguyện có thể thúc đẩy tiến bộ xã hội. Ông cũng quyên góp cho Tổ chức Ân xá Quốc tế và nhiều tổ chức phi chính phủ để ủng hộ tiếng nói của người dân, bởi ông cảm thấy chỉ có sức mạnh tập thể của người dân mới có thể giúp chính phủ hiểu được ý kiến của công chúng. Nếu không, mọi người sẽ chỉ xem TV và sống trong thế giới nhỏ bé của họ—đây quả là một thực tế đáng buồn.

Ông Briançon Renaud tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là những giá trị nhân văn cao quý mà mỗi người dân nên phải suy ngẫm. Những giá trị cao đẹp này nằm trong các giá trị văn hóa truyền thống của Trung Quốc.

Ông khen ngợi các học viên và khích lệ họ kiên trì.

Pháp Luân Đại Pháp chính là điều mọi người cần

Ông Olivier Gaudion là một nhân viên an ninh và đã dành nhiều thời gian trò chuyện với các học viên. Ông chia sẻ: “Trên thực tế, môn tu luyện này có ích rất lớn cho mọi người, vì sâu thẳm bên trong, mỗi người chúng ta đều có những phẩm chất này. Tôi tin rằng chúng ta cần phải tu dưỡng bản thân, đặc biệt là trong xã hội hiện nay, mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn và phức tạp”.

Ông Olivier tán đồng với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ông tin rằng pháp môn tu luyện này có thể cho phép mọi người tự do biểu đạt nội tâm, thư giãn và có tinh thần tốt hơn. Ông cho rằng đây chính là điều mọi người cần, là điều tốt nhất và cũng là điều cần thiết hiện nay.

Ông chia sẻ: “Mọi người cần học cách tự hoàn thiện bản thân từ nội tâm. Xã hội ngày nay tràn ngập những thông tin sai lệch và mọi người đang ngày càng đánh mất những giá trị tích cực này. Mọi người cần các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn; họ thực sự cần. Các giá trị yêu này khiến con người tập trung cao độ và tu dưỡng bản thân để tìm ra giá trị của chính mình.

Ông nói: “Chính là vì chúng ta đã quên những nguyên tắc cơ bản này, nên ngày nay, chúng ta không còn hiểu được ý nghĩa thực sự của lòng tốt, khoan dung và rộng lượng nữa. Những đức tính này đang dần biến mất, và chúng ta đang sống trong một thế giới bệnh hoạn. Là con người, chúng ta rất cần, hoàn toàn cần có loại pháp môn này. Điều này rất quan trọng”.

Là một nhân viên an ninh, ông Olivier làm việc dưới áp lực rất lớn về cả tinh thần lẫn thể chất. Ngày hôm đó, ông đã đi dạo, đi tàu điện ngầm, đi bộ một quãng đường dài và cuối cùng đi ngang qua sự kiện. Ông cảm thấy việc ông gặp được Pháp Luân Đại Pháp không phải là ngẫu nhiên mà là một cơ duyên định mệnh.

Hy vọng bình an có thể đến tận từng ngõ hẻm trên thế giới

Là một thư ký công ty, bà Karine Lebel, chia sẻ: “Thật đáng buồn khi nghe rằng những chuyện như vậy vẫn đang diễn ra trong xã hội ngày nay. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy cuộc bức hại này chấm dứt. Chúng tôi hy vọng bình an có thể đến tận từng ngõ hẻm trên thế giới”.

Bà tin rằng hiện nay con người đang sống trong một thời đại vô cùng phức tạp, với nhiều người đang phải chịu sự đàn áp. Đáng tiếc là, một số cường quốc lại nhắm mắt làm ngơ trước điều này, lẽ ra họ nên thức tỉnh, trung thực hơn với dân chúng và những nhóm người thiểu số, và không thờ ơ trước những tình huống như vậy. Bà khích lệ các học viên hãy can đảm và kiên trì.

Bà Veronica Alvarado, một vũ công đến từ Chile, cho biết bà đã sống dưới chế độ độc tài từ năm 1973 đến năm 1989: “Những gì chúng ta cần là sự tự do—tự do ngôn luận, lòng khoan dung, sự khác biệt và tình yêu thương. Đối với tôi, hòa bình và công lý là điều cốt yếu”.

Bà cho biết khung cảnh các học viên thiền định trông thật đẹp. “Hiển nhiên là, việc tu luyện cả thể chất lẫn tinh thần là rất quan trọng. Với tôi, tinh thần rất trọng yếu, và tự do cũng vậy. Mọi người đều đáng có quyền tự do lựa chọn. Tôi tin vào tình yêu thương là dành cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da hay giàu nghèo.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/28/481320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/30/219743.html

Đăng ngày 31-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share