Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 19-08-2024] Từ ngày 8-11 tháng 8 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện tiếp cận cộng đồng tại sáu thành phố ở Romania, bao gồm Eforie Nord, Eforie Sud, Brasov, Mangalia, Constanța và Mamaia. Họ trưng bày các biểu ngữ về pháp môn tu luyện, trình diễn các bài công pháp, giải đáp thắc mắc của mọi người và thu thập chữ ký nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mọi người bày tỏ sự tán đồng với các học viên và nhận ra tầm quan trọng của các giá trị phổ quát mà các học viên bảo trì.

f679711b0a4e752e68d8fc3d2cec7399.jpg

Một người cha cùng các con tham gia cùng các học viên để học các bài công pháp ở thành phố Eforie Sud, ngày 9 tháng 8 năm 2024.

c593066c8dc6931ff7a4e9d7c31a5341.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

6d0d0774eec967c6607566285ba1af63.jpg

Một người qua đường ký đơn kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

362c43b9f7125925677d721c053287a5.jpg

Một cô gái trẻ học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện ở thành phố Eforie Sud, ngày 9 tháng 8 năm 2024.

3af0ac79b89ed59ec4aa2a1c7b24c91b.jpg

107b7893fecba8cda043d75978a2a5c2.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên ở thành phố Mangalia, ngày 10 tháng 8 năm 2024.

651b45754dbd6fb491ef6f80deaaaedf.jpg

25d81ee6c8237b5ba829d2f088e2a958.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký ở thành phố Brasov, ngày 10 tháng 8 năm 2024.

32c72562211acaee4f48565b380e7e83.jpg

5dca68461dabd2e41e6ff513d083d60b.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện Ngày Thông tin ở thành phố Constanța, ngày 11 tháng 8 năm 2024.

Người dân ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

Người dân Romania lên tiếng ủng hộ các học viên theo nhiều cách khác nhau. Một số tin rằng công lý sẽ thuộc về các học viên, còn những kẻ bức hại người khác sẽ bị trừng phạt thích đáng. Trong khi những người khác nhắn nhủ rằng mọi người nên cảnh giác với sự xâm nhập của ĐCSTQ trên toàn thế giới để các thế hệ tương lai không bị chủ nghĩa cộng sản đầu độc.

0210a8347f18c302451a342a7d49fdd7.jpg

Hai học sinh trung học, Carol và Luiza, kêu gọi bạn bè của mình cùng ký đơn kiến nghị tại sự kiện ở thành phố Constanța, ngày 11 tháng 8 năm 2024.

Ngay sau khi đọc tờ thông tin mà các học viên phát tặng, hai học sinh trung học, Carol và Luiza, đến từ Turnu Severin đã ký đơn kiến ​​nghị. Khi biết bản kiến ​​nghị yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, em Carol thốt lên: “Ôi, họ đang giết hại [các học viên] để lấy nội tạng! Thật khủng khiếp!”

“Chúng ta hãy gọi các bạn khác cùng đến ký nữa,” em Luiza nói lớn rồi gọi bốn người bạn của mình đến ký vào bản kiến ​​nghị. Các em học sinh đều kinh hoàng trước những tội ác mà đảng cộng sản gây ra và bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Em Carol bày tỏ: “Chủ nghĩa cộng sản cũng từng làm những việc như vậy đối với nước chúng cháu: Nó giết hại những người giỏi nhất, những người còn lại thì bị nó khủng bố tàn bạo, vậy mà một số người vẫn cho rằng chủ nghĩa cộng sản là tốt! Nó không tốt chút nào!” Các em học sinh trung học cho biết các em rất vui khi có thể cùng chung tay vì một mục đích chính nghĩa. Em Carol nói thêm: “Trung Quốc, một quốc gia với nền văn minh vĩ đại, đã sụp đổ vì chủ nghĩa cộng sản.”

d2643837a7ee8a55d4f5b1353e117dc2.jpg

Ông Arnica ký đơn kiến ​​nghị tại sự kiện ở thành phố Constanța, ngày 11 tháng 8 năm 2024.

Sau khi đọc các biểu ngữ và tờ thông tin, ông Arnica đến từ Hunedoara đã ký tên vào đơn kiến ​​nghị. Ông vô cùng phẫn nộ khi biết những người thực hành pháp môn mang lại lợi ích như vậy lại bị giết hại chỉ vì họ muốn trở thành người tốt hơn và giúp ích cho xã hội. Ông bày tỏ: “Pháp môn này rất tốt. Việc kiểm soát cơ thể và tiết chế trong ăn uống là rất quan trọng. Sống trong thế giới ngày nay thật quá khó khăn. Thay vì tiến bộ, xã hội lại đang tụt dốc.”

Ông cũng tin rằng hành vi tàn bạo như vậy không thể tồn tại trong thế giới hiện đại. Ông nhấn mạnh: “Đây là một thảm họa. Nó không được phép tồn tại trong thế kỷ 21 này. Trung Quốc với nền văn minh vĩ đại của mình đã sụp đổ vì chủ nghĩa cộng sản. 500 năm trước, Tòa án Dị giáo [của Tây Ban Nha] đã thiêu sống những người có tư tưởng độc lập. Chủ nghĩa cộng sản cũng như thế. Ở Trung Quốc, chủ nghĩa cộng sản cũng khủng khiếp như Tòa án Dị giáo vậy”.

“Tôi muốn kêu gọi những học viên ở Trung Quốc hãy tiếp tục [tiến về phía trước],” ông Arnica cho biết thêm.

“Các bạn không đến đây để nhờ giúp đỡ, các bạn đến đây để giúp đỡ mọi người.”

819122b0b090ea8592d4d6bca9097bb9.jpg

Ông Petre trò chuyện với các học viên tại sự kiện ở thành phố Eforie Nord hôm 8 tháng 8 năm 2024. Ông nhắn nhủ các học viên cần lưu tâm đến sự xâm nhập của nhà nước cộng sản Trung Quốc vào các nước khác trên phạm vi toàn cầu.

Ông Petre, sống gần thành phố Ploiești, bàng hoàng sau khi nghe thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông vô cùng xúc động và không cầm được nước mắt.

Ông cho biết ông khâm phục những nỗ lực và lòng dũng cảm của các học viên khi phải đối mặt với một chế độ độc tài. Ông nhắn nhủ các học viên: “Các bạn không đến đây để nhờ giúp đỡ, mà các bạn đến đây để giúp đỡ mọi người. Thật hiếm có người tự nguyện làm những việc mà các bạn đang làm. Các bạn đã hy sinh thời gian trong cuộc sống của mình để đứng đây cho mọi người biết các học viên đang làm gì, và đó không phải là điều không quan trọng. Tôi biết rằng (nhà nước cộng sản) rất nguy hiểm, họ xâm nhập khắp mọi nơi trên thế giới này. Mọi người cần phải cẩn thận.”

Ông Petre cũng lên án những kẻ bức hại đã thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. [Những kẻ bức hại] cũng có con, có cháu, họ không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với con, cháu của họ sao. Các con tôi là bác sỹ. Việc mổ cướp nội tạng của người khác thật vô nhân đạo. Chúng ta là con người, chúng ta đến trái đất này thì cần phải thiện lương,” ông nói.

Tại sự kiện ở thành phố Constanța vào ngày 11 tháng 8, một học viên đưa tờ thông tin cho một quý ông và ông ấy đã bỏ đi khi đọc nó. Một lúc sau, ông quay lại quầy thông tin của các học viên và bày tỏ: “Chân-Thiện-Nhẫn là thông điệp của Chúa. Nếu chúng ta không trân trọng những người trước mặt mình, thì làm sao Chúa có thể trân trọng chúng ta!? Chúc các bạn một ngày an lành và tươi sáng!”

688d137950a8b04c50f372a8fe8402b9.jpg

Các sinh viên cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cần được giới thiệu nhiều hơn đến giới trẻ trong sự kiện ở Mioveni, thành phố Eforie Nord, ngày 8 tháng 8.

Một người mẹ 43 tuổi đã nhận tờ thông tin và một bông hoa sen cho cô con gái 5 tuổi của mình. Một học viên đã giới thiệu cho hai mẹ con cô về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên tắc đạo đức phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên trân trọng và tuân theo trong cuộc sống hàng ngày.

7a454cdb5bfbdd4be7d4e4f2ee742ca3.jpg

Một người mẹ nhận xét: “Các nguyên tắc đạo đức là điều tốt đẹp nhất trên trái đất và trong cuộc sống này”, tại sự kiện ở thành phố Mamaia, hôm 11 tháng 8 năm 2024. .

Bé gái hào hứng bày tỏ rằng em muốn cầm bông hoa này đến tặng cô giáo mẫu giáo của mình và kể cho các bạn về những giá trị cao đẹp này.

Mẹ cô bé cho biết: “Những nguyên tắc đạo đức là điều tốt đẹp nhất trên trái đất và trong cuộc sống này, bởi vì làm điều tốt sẽ theo sinh mệnh chuyển sinh đến kiếp sau, những điều tốt đẹp chúng ta làm nơi thế gian này sẽ giúp chúng ta siêu việt”.

Bà Elena và bạn của bà, đều đã ngoài 80 tuổi, rất buồn khi biết đến hoàn cảnh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và bày tỏ sự phản đối trước sự tàn ác của con người đối với nhân loại trên khắp thế giới, đối với những người bị giết hại một cách bất công, và đặc biệt là đối với những người tin vào các giá trị đạo đức. Bà Elena chia sẻ: “Mọi người có quyền được tự do và không sợ bày tỏ niềm tin của mình vào những điều tốt đẹp, vào các giá trị đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn.”

Giáo viên nghỉ hưu: “Chúng tôi luôn sát cánh và hỗ trợ các học viên ở Trung Quốc”

Bà Maria Dagutu, 75 tuổi, một giáo viên nghỉ hưu, cho biết các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp là các giá trị phổ quát tương tự như trong Cơ đốc giáo: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nên đồng hành cùng mọi người vì đây cũng là nguyên tắc của Cơ đốc giáo, dù chúng ta là những người theo Cơ đốc giáo hay Chính thống giáo, Công giáo, Tin lành hay các tôn giáo khác.”

fd34e489bfeeacccb7d8c9ee6e318742.jpg

Bà Maria Daguțu nói: “Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn nên đồng hành cùng mọi người” tại sự kiện ở thành phố Constanța, ngày 11 tháng 8 năm 2024.

Bà Maria tin rằng công lý phải được thực thi và những người đáng bị hình sự hóa là những người có tác động tiêu cực đến cộng đồng, chứ không phải những người thực hành các triết lý. Bà nhấn mạnh: “Cuộc bức hại ở Trung Quốc là điều chúng ta không thể lý giải được, đặc biệt là họ đâu có vi phạm pháp luật, như trộm cắp, giết người, hiếp dâm đâu, đó mới là những hành vi đáng phải ngăn chặn”.

Bà Maria cho biết: “Tôi từng chứng kiến ​​các cuộc kháng nghị cho các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi luôn sát cánh cùng các học viên ở Trung Quốc và hỗ trợ họ”.

Thanh tra khích lệ các học viên ở Trung Quốc

Anh Marin Mihai Ștefan, một thanh tra 22 tuổi, đã ký vào bản kiến ​​nghị. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện, anh nói: “Pháp môn này [Pháp Luân Đại Pháp] là một pháp môn tốt và hữu ích. Nhưng mỗi người chúng ta phải trừ bỏ cái ác để nó không nổi dậy chống lại cái thiện.”

7e6615ebea42787d13424413299ee67e.jpg

Anh Marin Mihai Ștefan ký đơn kiến nghị tại sự kiện ở thành phố Constanța, ngày 11 tháng 8 năm 2024.

Anh Ștefan khích lệ các học viên ở Trung Quốc: “Hãy kiên trì, hãy giữ vững đức tin. Điều quan trọng là luôn làm điều đúng đắn, điều có ích cho bản thân và cho người khác.”

Cô Bianca và anh Ciprian cùng các con đến từ Zalău ca ngợi các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp. Anh Ciprian nhận xét: “Nguyên tắc này rất tốt. Nếu chúng ta tôn trọng các nguyên tắc, chúng ta sẽ sống trong một thế giới tốt đẹp”. Anh Ciprian đã từng nghe nói đến cuộc bức hại qua báo chí và anh muốn biết thêm thông tin. Anh nhắn nhủ các học viên cả ở Trung Quốc và nước ngoài rằng: “Hãy tiếp tục kháng nghị [cuộc bức hại này] và bảo vệ đức tin của mình”. Anh chúc các học viên thành công trong mọi việc họ làm.

dab7f49270fcb1871d8da672d3f797ec.jpg

Cô Bianca và anh Ciprian ký đơn kiến nghị tại sự kiện ở thành phố Mangalia, ngày 10 tháng 8 năm 2024.

Cô Meriam và cô Bianca ghé qua quầy thông tin của các học viên ở thành phố Mangalia vào ngày 10 tháng 8 năm 2024. Họ cho hay các học viên đáng được hưởng quyền tự do thực hành tín ngưỡng.

Cô Meriam tin rằng: “Mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm ​​của mình, được làm những gì họ muốn làm, được tin những gì họ muốn tin chứ không thể bị giết hại vì điều đó. Với tôi, việc mọi người được tôn trọng là điều đương nhiên, tất cả mọi người nên được tôn trọng những gì họ làm và không bị bức hại.”

ab459f8f9794658c7c8c8b5e4f1ec39b.jpg

Anh Alan và anh George ký đơn kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại sự kiện ở thành phố Brasov, ngày 10 tháng 8 năm 2024.

Anh Alan và anh George, hai sinh viên đại học, đã ký vào bản kiến ​​nghị của các học viên. Anh Alan cho biết thật kinh hoàng khi một tội ác như vậy lại có thể qua mắt được người dân Trung Quốc.

“Chủ nghĩa cộng sản bí mật làm những điều khủng khiếp đối với người dân ở một đất nước lớn như vậy. Điều này đối với người dân mà nói thì thật bất công. Hãy nghĩ xem còn biết bao người đang phải trải qua cuộc bức hại này. Tôi hy vọng rằng người dân sẽ không dựa vào [nạn ghép tạng] ở đất nước của họ và vấn đề sẽ được giải quyết”, anh Alan đưa ra quan điểm của mình.

Anh George cũng chỉ ra rằng cuộc bức hại tàn bạo này tương tự như cuộc bức hại diễn ra trong thời cổ đại. “Nếu chúng ta không hiểu lịch sử, chúng ta sẽ phải lặp lại những điều tương tự. Trên bề mặt, mọi thứ có vẻ thay đổi với vẻ ngoài hiện đại hơn, nhưng bản chất thì vẫn như vậy. Đối với tôi, điều đó thật bất công đối với mỗi cá nhân hay bất kỳ ai khác”, anh nói.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/19/481004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/22/219623.html

Đăng ngày 26-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share