Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 25-08-2024] Từ ngày 16-18 tháng 8 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức loạt sự kiện ở ba thành phố của Romania, là Timisoara, Brasov và Mamaia, để hồng dương Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Người dân từ mọi tầng lớp đã tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt những tội ác tàn bạo, gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chính quyền này.

cc4ba7ce263be78190e8a7cfe4d4bca9.jpg

75fbe4740fa46c9cf1ac6fa557dda409.jpg

e89091141d906715acaa011b31dc6808.jpg

112fe4ae5612bbc3b2cd727ac88ac42a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ hội văn hóa của thành phố Timisoara từ ngày 16-18 tháng 8 năm 2024.

d32fbe9409dd07812b1a9e4bc164827e.jpg

d5d838409145520d6619ae2a465d3a0b.jpg

71be8d537d94521943fe47ecadb15ea3.jpg

18c0da21abcfbf7ffda2eed8ff66a5a3.jpg

ed243d005aa966de48c1b42af3d7420c.jpg

b221abef175f50ed9634a303a8144691.jpg

Các học viên hồng dương Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người ở một khu nghỉ dưỡng thuộc thị trấn Mamaia vào ngày 18 tháng 8 năm 2024.

Các học viên dựng các quầy thông tin ở cả ba thành phố, nhiều người dừng chân để trò chuyện, tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký vào bản kiến ​​nghị do Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) khởi xướng để gửi đến các quốc gia G7+7, nhằm kêu gọi mọi người hành động để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngoài ra, mọi người còn ký tên vào hai bản kiến ​​nghị nữa kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Chân-Thiện-Nhẫn là nền tảng đức tin chân chính của toàn nhân loại

Ông Robert Robescu, 51 tuổi, một thợ lặn cứu hộ, chia sẻ với các học viên rằng ông đã đọc một bài viết về cuộc bức hại cách đây hai năm. Sau đó, ông xác nhận thông tin này với một đồng nghiệp và được trả lời rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bức hại từ lâu. Ông Robert đã trò chuyện với các học viên ở Mamaia và bày tỏ sự đồng cảm với họ, ông nói: “Có lẽ hàng ngàn học viên đã biến mất”. Ông cho rằng các học viên nên chia sẻ các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp với người dân Trung Quốc. “Điều này rất quan trọng để khôi phục các giá trị đạo đức trong xã hội Trung Quốc, vốn đã bị ĐCSTQ hủy hoại”, ông Robert khẳng định.

cc5636ee6161452b3a7ca0b929b444bc.jpg

Ông Robert cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là nền tảng đức tin chân chính của toàn nhân loại.

Ông Robert bày tỏ: “Tôi nghĩ cần phải hồng dương [Đại Pháp], hãy giúp đỡ người khác và duy trì sự cân bằng. Cân bằng là điều quan trọng nhất, tấm lòng thiện lương và tình thương giúp sẽ chúng ta thực hiện được điều này.“

Ông cũng khích lệ các học viên kiên trì với đức tin của mình, và ghi nhận những điểm tương đồng giữa Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp và giáo lý của các tôn giáo phương Tây. Ông chia sẻ với các học viên: “Ai cũng nên tiếp tục thực hiện điều này. Khi các bạn có một con đường và đã đi được một phần ba chặng đường đó, các bạn không nên quay lại. Chúng ta hãy tiếp tục tiến về phía trước, bởi sau cùng, chúng ta có chung một đấng Sáng Thế Chủ, mặc dù người ta gọi Ngài bằng những tên khác nhau”. Ông Robert đã ký vào bản kiến ​​nghị gửi tới G7+7.

625da18a294b7ad61f556184a915513b.jpg

Cô Romina Hagiu, tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp tại các sự kiện ở thành phố Brasov vào ngày 17 tháng 8, cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn mang lại cho tôi sự bình yên. Đây là những nguyên tắc mà mọi người nên tuân theo trong cuộc sống hàng ngày.”

Cô Romina Hagiu, đến từ Galati, đã ký vào bản kiến ​​nghị tại quầy thông tin ở thành phố Brasov. Cô hy vọng có thể giúp đỡ những học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Cô nói: “Chúng ta có thể cứu một mạng người thông qua một chữ ký. Đây là một cử chỉ nhỏ cho một hành động vô cùng quan trọng. Cuộc bức hại này hoàn toàn bất công, bởi vì chúng ta là con người có quyền được sống, những hành vi như [thu hoạch nội tạng] đã cướp đi mạng sống của những người vô tội. Nó cần phải bị lên án và chấm dứt ngay lập tức.”

d4c67a9d7386e63d2900956b3efdd0d5.jpg

Ông Marian bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội văn hóa tổ chức ở thành phố Timisoara từ ngày 15-18 tháng 8.

Nhiều người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo

Ông Florian Earamazu, đến từ Buftea, chia sẻ rằng trong nhiều năm qua, ông đã chú ý nhiều đến các bài báo trên truyền thông về các cuộc kháng nghị của các nhóm bị ĐCSTQ bức hại, trong đó có Pháp Luân Đại Pháp. Ông tin rằng khí công là một phương pháp thư giãn và có lợi cho sức khỏe. Ông nhận thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại “vì các giá trị đạo đức của họ khác với ĐCSTQ”.

b99a76046ddcdf1b2266ce29eab44434.jpg

Ông Florian Earamazu ký đơn kiến ​​nghị tại sự kiện ở thành phố Brasov để kêu gọi chấm dứt hành động tàn bạo.

Ông Florian, từng sống nhiều trong chế độ cộng sản ở Romania, cho biết: “Điều tương tự cũng đang xảy ra, ngoại trừ việc ĐCSTQ đã tạo ra cái vỏ bọc tươi sáng và xây dựng nhiều tòa nhà cao tầng. Nhưng, Trung Quốc vẫn là một quốc gia khép kín, chỉ có một kênh truyền hình, một kênh thông tấn. Những gì xảy ra ở đó—như hơn 10 triệu người bị cầm tù vì lý do chính trị, họ làm việc như nô lệ tại các nhà máy, phụ nữ bị ngược đãi, v.v., đều bị che giấu.”

Ông cho rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cần phải chấm dứt: “Những người [đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng] sẽ nhận ra rằng họ đang tham gia vào một tội ác nếu họ được nghe sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

Ông Florian đã ký vào đơn kiến ​​nghị và cho biết ông muốn nói với các học viên ở Trung Quốc rằng: “Đừng mất hy vọng. Rất nhiều người đứng về phía các bạn.”

Cô Enia, ở độ tuổi 20, tình nguyện đến Angola để giúp đỡ trẻ em dễ bị tổn thương. Cô dừng lại trước quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Timisoara cùng hai bé gái mắc hội chứng Down mà cô đang chăm sóc ở Romania. Họ bị thu hút bởi những bông hoa sen giấy mà các học viên phát tặng và muốn học cách làm chúng.

Khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, cô Enia bày tỏ: “Những người trẻ tuổi như chúng tôi cần phải chủ động hơn, mọi việc chúng tôi làm đều vì tương lai của chính mình. Cuộc bức hại này cũng tương tự như những gì các tín đồ Cơ Đốc giáo đã trải qua. Thật kinh hoàng. Chúng ta có thể thay đổi những gì đang xảy ra xung quanh mình.”

8c6bfec4a021713abe54cccf9c234463.jpg

Cô Antonia Daniela ký đơn kiến nghị tại sự kiện ở thành phố Brasov.

Cô Antonia Daniela Davidescu đã trò chuyện với các học viên tại sự kiện ở thành phố Brasov. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, cô cho biết cô tán đồng các giá trị đạo đức của pháp môn.

“Ngày nay, Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị cần được chú trọng nhiều hơn. Những người trẻ tuổi chúng ta chính là tương lai và chúng ta cần phải nỗ lực thay đổi và truyền lại những nguyên tắc này cho các thế hệ tương lai”, cô nhấn mạnh.

Cô Antonia đã ký ba bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Chúng ta có thể nói ‘Giải phóng Trung Quốc!’ không? Hãy giải phóng người dân Trung Quốc khỏi hệ tư tưởng cộng sản và khổ đau”, cô nói. Cô Sara, bạn của cô Antonia, cũng ký đơn kiến ​​nghị. Cả hai cô gái trẻ đều mong muốn bày tỏ sự khích lệ đối với các học viên ở Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/25/481214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/26/219677.html

Đăng ngày 30-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share