Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 19-08-2024] Lễ hội Traditions du Monde de Sherbrooke (Lễ hội Truyền thống Thế giới Sherbrooke) là một lễ kỷ niệm kéo dài nhiều ngày được tổ chức vào tháng 8 hàng năm tại Sherbrooke, Quebec. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất ở Sherbrook, thành phố lớn thứ sáu Quebec và là thành phố đại học nổi tiếng. Nơi đây được bao quanh bởi núi sông trập trùng và là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng.

Năm nay là năm thứ 27 của lễ hội, và diễn ra từ ngày 14 – 18 tháng 8. Sự kiện là nơi hội tụ và tôn vinh các truyền thống khác nhau trên thế giới thông qua các tiết mục ca múa nhạc, diễn kịch và ẩm thực, v.v… Mỗi năm, có khoảng 60.000 – 70.000 người đến tham dự.

Tại lễ hội, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp và tổ chức các buổi hướng dẫn mọi người gấp hoa sen giấy.

d58198037fd6788168737c482f8e8a5f.jpg

2aa2e1f912db2708c2c9732783505de1.jpg

650c3c18d9f18259ab11fb3a11db55ac.jpg

eb3e83c25a5cc8d890903627ccf1c91f.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Lễ hội Traditions du Monde de Sherbrooke được tổ chức từ ngày 14 -18

Mọi người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Khi trông thấy màn trình diễn các bài công pháp, bà Jessica đã tham gia cùng các học viên. Bà làm theo động tác của họ và tập hết cả năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, bà cho biết: “Tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng, mà đều là năng lượng tích cực. Nếu dùng hai từ để diễn tả thì đó là: bình yên và hòa ái”.

deebb4058bb148502230a564466256a1.jpg

Bà Jessia (đầu tiên bên phải) tập các bài công pháp cùng các học viên

Bà cảm ơn học viên Lâm, người đã hướng dẫn bà luyện công. Mặc dù khác biệt về ngôn ngữ, thông qua phiên dịch, bà Jessica đã hỏi cô Lâm: “Cô có sống ở đây không? Tôi thực sự muốn tập các bài công pháp cùng với cô.” Cô Lâm cho biết cô sống tại Montreal và cô đã từng bị cầm tù và bị bức hại hồi ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, cô đã chuyển đến Canada theo dạng tị nạn.

Bà Jessica nói: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu nhiều đau khổ. Cuộc sống của cô ở đây có ổn không? Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp, và tôi hy vọng tương lai sẽ được luyện công cùng cô.“

42f0674b0401150193476d5cd6d43ae5.jpg

Màn trình diễn các bài công pháp của các học viên thu hút sự chú ý của nhiều người tham gia lễ hội, trong đó có cậu bé Anthony 14 tuổi (đầu tiên bên phải), học các bài công pháp.

Em Anthony 14 tuổi tập theo các học viên khi họ luyện các bài công pháp, kể cả bài tọa thiền. Cha của cậu bé, ông Herve, rất vui khi thấy Anthony hứng thú với các bài công pháp, và cho hay em đã học Taekwondo từ khi 5 tuổi. Sau 9 năm, cậu bé đã đạt được đai den. Ông Herve nghĩ ngồi thiền rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em. Ông cho hay huấn luyện viên Teakwondo cũng khuyến khích các học viên thiền định.

Sau khi luyện xong các bài công pháp, Anthony cho biết: “Mặc dù ở lớp học Teakwondo con cũng ngồi thiền, nhưng con cảm thấy trường năng lượng ở đây rất tốt. Con thấy thân và tâm mình phấn chấn hơn so với trước khi luyện công. Đây là lần đầu tiên con thử tập Pháp Luân Đại Pháp, và con thấy thật tuyệt.”

Người phụ nữ đứng cạnh Anthony đã trò chuyện với một học viên sau cô tập bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp: “Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi rất vui vì mình đã đến đây và được học các bài công pháp.” Mắt cô ngấn lệ và cảm ơn các học viên thêm một lần nữa. Trước khi rời đi, cô ôm người học viên và nói “Cảm ơn bạn rất nhiều”.

Một nhân viên của lễ hội dừng lại trước quầy thông tin của các học viên và cho biết: “Tôi cảm nhận được trường năng lượng tốt lành, rất mạnh mẽ và màu sắc của chúng thật đẹp. Tôi chưa bao giờ thấy trường năng lượng nào mạnh đến như vậy. Thật mỹ diệu.” Cô hỏi: “Vậy tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại ở Trung Quốc?”

Một học viên giải thích Đảng Cộng sản kiểm soát suy nghĩ của người dân, và cuộc đàn áp tư tưởng, bức hại tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa bao giờ dừng lại. Kể từ ngày ĐCSTQ lên nắm chính quyền, nó bắt đầu hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc một các có hệ thống. Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp chính là cốt lõi của văn hóa truyền thống Trung Hoa, nhưng ĐCSTQ lại cổ xúy bạo lực và sợ hãi nguyên tắc này, do đó nó đã phát động cuộc bức hại diệt chủng đối với các học viên.

Người nhân viên nói: “Cảm ơn đã cho tôi biết về điều này. Cảm ơn về mọi thứ các bạn đã mang tới đây.” Ngay sau khi các học viên kết thúc màn trình diễn các bài công pháp, cô bày tỏ: “Cảm ơn các bạn vì đã đến đây. Các bạn mang theo nguồn năng lượng thật tuyệt vời. Thật đẹp đẽ. Cảm ơn các bạn.”

Báo địa phương đưa tin

La Tribune, một tờ nhật báo xuất bản ở Sherbrooke, đã đưa tin về các buổi hướng dẫn gấp hoa sen giấy. Tờ báo đã trích cuộc phỏng vấn một học viên, người học viên cho biết: “Hoa sen biểu tượng cho hòa bình. Điều này tương đồng với cách mà chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì hoa sen mọc từ bùn lầy, vượt qua bao nhiêu khó khăn cho đến khi nở rộ thành một bông hoa tuyệt đẹp. Chúng tôi cũng đề cao đạo đức của mình để trở thành những người tốt hơn.”

5f8cf21b2ad2b7da6e63b09536f9e24b.jpg

Bài viết trên tờ La Trubune về buổi hướng dẫn gấp hoa sen giấy.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/19/481013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/24/219660.html

Đăng ngày 25-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share