Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2024] Một người đàn ông ở thành phố Bao Đầu, Nội Mông, đã bị từ chối cho gặp gia đình khi ở trong tù kể từ tháng 6 năm 2024 vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Vương Ưng đã bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2023 cùng với hai học viên khác là ông Trương Thụy Đồng và bà Mạnh Lệ Lị

Lần bị bắt gần đây nhất của ông Vương diễn ra một tháng trước khi mẹ ông, ngoài 80 tuổi, dự kiến trải qua một ca phẫu thuật lớn. Vì vậy, ông không thể đến thăm bà. Trước lần bức hại này, ông đã chịu một án tù hai năm và được thả vào tháng 3 năm 2020.

Sau nhiều tháng bị giam cầm, thị lực của bà Mạnh trở nên mờ và bà cũng cảm thấy tức ngực. Ông Trương, người trước đó đã bị bỏ tù hai lần với tổng cộng 12 năm, cộng thêm một khoảng thời gian lao động cưỡng bức không xác định, đã mất khả năng đi lại và phải sử dụng xe lăn. Tóc của ông cũng bạc trắng.

Tòa án quận Đông Hà đã tổ chức bốn phiên xử chung các học viên vào các ngày 17, 27, 28 tháng 11 và 14 tháng 12 năm 2023, trước khi kết án họ vào ngày 21 tháng 12 năm 2023. Ông Vương bị kết án bốn năm hai tháng và bị phạt 20.000 nhân dân tệ, ông Trương bị kết án bốn năm và bị phạt 18.000 nhân dân tệ, còn bà Mạnh bị kết án ba năm ba tháng và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Các học viên đã kháng cáo lên Tòa Trung cấp thành phố Bao Đầu, nhưng tòa án này đã quyết định giữ nguyên bản án ban đầu vào ngày 25 tháng 3 năm 2024. Vào cuối tháng 4, ông Vương và ông Trương bị chuyển từ Trại tạm giam quận Đông Hà đến khu giam giữ số 6 của Nhà tù Số 2 Hô Hòa Hạo Đặc, còn bà Mạnh bị chuyển từ Trại giam Cổ Thành Loan đến Nhà tù nữ Số 1 Hô Hòa Hạo Đặc.

Gia đình ông Vương đã thăm ông vào ngày 24 tháng 5 năm 2024. Ông cho họ biết rằng nhà chức trách đã không thông báo trước cho ông trước khi chuyển ông đến nhà tù và ông không có đủ thời gian để thu dọn đồ đạc. Tuy nhiên, khi gia đình quay lại thăm ông trong tháng 6 và tháng 7, họ không được phép gặp ông. Các lính canh tuyên bố rằng vì ông Vương từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên theo chính sách của họ, gia đình ông bị từ chối thăm nuôi. Gia đình đã nộp đơn khiếu nại nhiều lần đối với nhà tù, nhưng không có kết quả.

Gia đình ông Vương cũng được biết rằng nhà tù gần đây đã tổ chức một phiên tẩy não dành cho tám học viên Pháp Luân Công. Họ lo ngại rằng ông Vương có thể là một trong số những người bị tẩy não và có thể đang chịu đựng sự tra tấn về thể xác và tinh thần trong tù. Họ đã nộp đơn khiếu nại khác lên Cục Quản lý Nhà tù Nội Mông, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Hiện không rõ liệu ông Trương và bà Mạnh có được phép gặp gia đình hay không.

Báo cáo liên quan:

Ba cư dân Nội Mông thất bại trong việc kháng cáo bản án oan sai vì đức tin

Người đàn ông từng hai lần bị cầm tù lại tiếp tục bị buộc tội vì tín ngưỡng của mình

Các học viên Vương Ưng và Vương Hồng Lĩnh ở Nội Mông Cổ bị kết án tù

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/13/480792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/17/219549.html

Đăng ngày 22-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share