Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 12-08-2024] Ngày 11 tháng 8 năm 2024, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) đã được tổ chức tại Nhà hát San Mateo Hillsdale, San Francisco, Hoa Kỳ. 19 học viên đã chia sẻ thể ngộ về quá trình học Pháp, cứu người và nỗ lực đề cao tâm tính của mình.

f3f54cbbdf8d2d9d02260ea1445c46e4.jpg

3f0957f1e56b9873ed77b1812f8cd55c.jpg

Pháp hội được tổ chức tại San Francisco vào ngày 11 tháng 8 năm 2024.

3a5b9d293272514882ca8af8af133291.jpg

2c9e8e96275f97cc5ccdd3e10ec7d5c4.jpg

6302b0923240f4ee83bd85e026b2b4b9.jpg

fca01be95e7d7c5614370ad70d682db2.jpg

4c076adf79875ccb6127f9c0bc2755de.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân.

Hướng nội là một Pháp bảo

Bà Tào Nguy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, bà chia sẻ về quá trình từ khi bà sinh sống ở Trung Quốc và không biết phải tu luyện bản thân như thế nào đến một môi trường hòa bình ở nước ngoài.

Bà cho biết: “Tôi biết Pháp lý là phải hướng nội tìm, nhưng tôi vẫn luôn hướng ngoại. Tôi đã tách rời việc học Pháp và làm các việc. Tôi muốn đề cao nhưng không thể đề cao lên được.”

Thông qua học Pháp, bà nhận ra vấn đề của mình là dùng Pháp để phán xét người khác thay vì nhìn vào những điểm tốt của các đồng tu. Bà chia sẻ: “Cho dù khi tôi ở một mình, phối hợp với người khác hay tại nơi làm việc, tôi đều cần phải học cách tìm ra thiếu sót của bản thân. Ngay khi tôi nhận thấy niệm đầu bất hảo xuất hiện, tôi cần liên tục phủ nhận chúng cho đến khi chúng bị thanh trừ.”

Bà Tào cho biết chúng ta thường gặp những khảo nghiệm lớn nhỏ trong quá trình tu luyện. Qua việc hướng hội tìm, chúng ta có thể tìm được niềm vui trong tu luyện và đạt được trạng thái tu luyện tốt. Bà tin rằng: “Chỉ cần bạn thực tu, Sư phụ sẽ bảo hộ bạn.”

Vượt qua giả tướng nghiệp bệnh

Anh Tào Cảnh Triết bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000 và làm việc cho các hạng mục truyền thông. Khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bùng nổ, lượng đăng ký và lượng truy cập kênh của anh tăng lên đáng kể. Trong một tháng, lượng đăng ký tăng từ 20.000 lên 100.000 người. Lượng truy cập hàng tháng đạt tới con số 3 triệu. Khối lượng công việc tăng lên khiến anh ngày càng chấp trước vào kết quả.

Để duy trì số lượng đăng ký và lượt xem ở mức cao, anh liên tục đọc các bài trên mạng xã hội để tìm kiếm ý tưởng nội dung. Khi lượng người xem không đạt đến một con số nhất định, anh trở nên chán nản, còn khi có nhiều người xem, anh lại vô cùng vui mừng. Anh trở nên chấp trước vào các con số, dễ bị dao động bởi những khoản lãi lỗ và thường có những suy nghĩ tiêu cực.

Khi đại dịch COVID xảy ra, công ty truyền thông nơi anh làm việc cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Anh chia sẻ: “Tôi ngày càng chấp trước vào an dật và tôi đã buông lơi việc học Pháp, luyện công. Hơn nữa, tôi chấp trước vào kết quả công việc dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Tóc tôi bắt đầu rụng, tôi bị viêm mũi dị ứng, mắt đau và thị lực suy giảm, v.v.”

Anh nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp và tích cực tham gia học Pháp nhóm. Anh đã dùng Pháp để chính lại tư tưởng của bản thân. Vài tháng sau, trạng thái tu luyện của anh được cải thiện, và các vấn đề sức khỏe của anh dần biến mất. Tóc anh mọc lại và anh cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Anh bộc bạch: “Những biến đổi này giúp tôi một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của việc tĩnh tâm học Pháp và luôn coi bản thân là một người tu luyện. Học Pháp cũng là sự đảm bảo cơ bản để chúng ta làm tốt công việc của các hạng mục giảng chân tướng.”

Kiên trì giảng chân tướng trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Bà Cao Hoán Kỳ, một học viên đến từ Khu vực Vịnh (Bay Area) San Francisco, đã đọc bài chia sẻ của mình: “Hiện giờ, tôi có thể ngộ mới về việc tu luyện như thuở đầu. Điều đó có nghĩa là trở về trạng thái thuần tịnh như sự khởi đầu của sinh mệnh chúng ta.”

Trước kia, bà nhận ra rằng mình phải có trách nhiệm hồng truyền và chứng thực Đại Pháp, vậy nên bà đã tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc.

Khi ngày càng có nhiều hạng mục giảng chân tướng số học viên có thể đến điểm giảng chân tướng trước lãnh sự quán Trung Quốc cũng ngày càng ít đi. Bà chia sẻ: “Những người kiên trì đến lãnh sự quán đều có chung quan điểm: Chúng ta phải vững tin vào Đại Pháp và bước thật tốt trên con đường này cho đến khi cuộc bức hại kết thúc.”

Bất cứ khi nào gặp khó khăn, các đồng tu lại cùng động viên nhau. Có lần, thính lực của bà Cao bị giảm sút, bà liên tục cảm thấy đói dù mới vừa ăn và dường như không còn chút năng lượng nào. Chỉ sau hai giờ đứng bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc, bà đã run rẩy. Bà cầu Sư phụ gia trì để bà có thể về nhà.

Chồng bà, ông Bành, cũng là một học viên, nói với bà: “Đệ tử Đại Pháp chết cũng không sợ, sao lại sợ tiêu nghiệp?” Chỉ khi đó bà mới biết rằng chồng mình cũng đang tiêu nghiệp. Cả hai chân của ông đều bị mưng mủ và mủ rỉ ra khiến ông đi lại rất khó khăn, nhưng hàng ngày ông vẫn tiếp tục đẩy xe chở tài liệu và vật dụng đến điểm giảng chân tướng. Chính niệm của ông vô cùng mạnh mẽ và không nghĩ gì đến sinh tử. Bà thầm nghĩ: “Ông ấy đã buông bỏ mọi đau đớn còn mình lại đang động tâm trước sự khó chịu về thể xác – khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn.”

Thông qua việc học Pháp, luyện công và hướng nội, bà Cao cảm thấy có một lớp gì đó trong cơ thể mình đang dần tan biến, bà cho biết: “Sau này khi tôi luyện công, tôi thực sự cảm thấy mình đang luyện công.”

Bước ra giảng chân tướng

Cô Vương Thụy Tân bắt đầu tu luyện từ năm 1996. Khi đến Hoa Kỳ, cô rất trân quý môi trường tu luyện thoải mái nơi đây.

Cô cho biết việc nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc rất khác so với ở đại lục. “Ở đây không có vấn đề nguy hiểm đến tính mạng. Song, đôi khi tôi gặp những người không liễu giải được chân tướng, thậm chí còn chửi thề. Tôi nhận ra đó là cơ hội để tôi tu luyện”, cô chia sẻ.

Ở Trung Quốc, cô thường giảng chân tướng cho từng người một. Còn ở Hoa Kỳ, khách du lịch toàn đi theo nhóm. Nhiều người còn đang chụp ảnh nhưng chỉ thoáng chốc họ đã đi mất mà cô chưa kịp bắt chuyện. Một số người không thân thiện, thậm chí còn mắng chửi các học viên.

Ban đầu, mọi việc diễn ra không suôn sẻ khiến cô rất buồn. Khi cô học Pháp nhiều hơn, cô nhận ra rằng cứu người là điều chúng ta nên làm đồng thời với việc tu luyện cá nhân. Vì vậy, cô đã điều chỉnh tâm thái, chào đón mọi người bằng sự thiện lương và hòa ái với nụ cười luôn nở trên môi.

Trước tiên, cô chào mọi người rồi mới phát tài liệu. Cô nói với họ sự thật về cuộc bức hại và khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Kết quả thật đáng kinh ngạc. Hầu hết mọi người đều thân thiện, ngay cả khi không nhận tờ thông tin thì họ vẫn cảm ơn cô. Một số người mỉm cười, gật đầu, trong khi những người khác giơ ngón tay cái lên, cúi chào hay nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt!” Một số người chụp ảnh với các học viên và học các bài công pháp. “Chúng tôi rất mừng cho những chúng sinh đã nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng tôi”, cô bày tỏ.

Phối hợp tốt là Pháp bảo trong việc cứu người

Trên Quảng trường Portsmouth ở Khu phố Tàu của San Francisco có một điểm giảng chân tướng đã ở đó nhiều năm. Khách du lịch Trung Quốc từ Bay Area và khắp nơi trên thế giới đến quảng trường này. Cô Đinh Hạng Anh chia sẻ kinh nghiệm về cách cô phối hợp với các đồng tu và kiên trì đến địa điểm này để giảng chân tướng cho mọi người.

Ba tháng trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến San Francisco để tham dự hội nghị APEC, lãnh sự quán Trung Quốc đã cử một phụ nữ lớn tuổi ngồi xe lăn đến Quảng trường Portsmouth để phá hoại điểm giảng chân tướng. Người phụ nữ này mắng các học viên và dùng gậy đập vỡ các bảng trưng bày. Bà ta cán lên các bảng trưng bày, chạy qua chạy lại và dùng tay xé rách chúng. Khi các học viên cố gắng ngăn cản bà, bà đã dùng gậy đánh họ. Bà ta còn tấn công một số học viên.

Cô Đinh Hạng Anh cho biết các đồng tu đắc Pháp bên ngoài Trung Quốc chưa từng chứng kiến ​​cảnh tượng như vậy, cũng chưa từng trải qua những thủ đoạn tàn bạo mà ĐCSTQ sử dụng ở Trung Quốc để bức hại các học viên. Họ quyết định không để tâm đến vấn đề này và chuyển các bảng trưng bày đến một địa điểm khác.

Thông qua học Pháp, cô Đinh nhận ra rằng các điểm giảng chân tướng là môi trường để cứu chúng sinh và chứng thực Pháp. Mọi người đều đang lựa chọn tương lai của mình thông qua việc phân biệt chính-tà, thiện-ác.

Các học viên đã nhiều lần giảng chân tướng cho người phụ nữ lớn tuổi này và yêu cầu bà không giúp ĐCSTQ bức hại các học viên. Đồng thời, các học viên cũng báo cáo sự việc với cảnh sát. Cô Đinh cho biết: “Các cảnh sát ở Khu phố Tàu đã ghi nhận sự việc chúng tôi bị người phụ nữ đó tấn công và dặn chúng tôi gọi cho họ nếu bà ta tiếp tục can nhiễu, họ sẽ cử cảnh sát đến ngay lập tức”.

Nhờ những nỗ lực của các học viên và sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, vấn đề đã được giải quyết. Nhiều người chứng kiến ​​sự việc đã hiểu sự thật về cuộc bức hại và ca ngợi các học viên.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/12/480766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/14/219513.html

Đăng ngày 17-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share