Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2024] Một bà lão 60 tuổi ở thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây đã bị giam giữ hơn hai tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Bà Diêu Ái Anh, một kế toán đã nghỉ hưu, bị bắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2024, khi đang qua cửa kiểm tra an ninh tại ga đường sắt thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Công an đường sắt đã nhắm vào bà sau khi tìm thấy tiền giấy và đồ lưu niệm có in thông điệp về Pháp Luân Công trong hành lý của bà. Kể từ đó, bà bị giam tại Trại tạm giam Số 1 thành phố Nam Xương .

a8e5698876d3d900aa31e15dd7c5b914.jpg

Bà Diêu Ái Anh

Đây không phải là lần đầu tiên bà Diêu bị nhắm đến vì đức tin của mình, đức tin mà bà cho rằng đã giúp bà khỏi bệnh đau nửa đầu và chứng đông cứng vai, đồng thời giúp bà trở thành một người cởi mở hơn.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Diêu đã ba lần bị giam giữ với tổng cộng 10 năm 9 tháng tù. Bà đã bị kết án ba năm tù vào năm 2003, bốn năm rưỡi vào tháng 10 năm 2009 và ba năm ba tháng vào tháng 7 năm 2020. Mỗi lần bà đều bị tra tấn tàn bạo (xem báo cáo liên quan để biết chi tiết).

Khi hoàn thành án tù lần thứ ba vào tháng 12 năm 2022, bà Diêu toàn thân đầy vết bầm tím và gầy trơ xương. Phần bên trái ngực của bà bị tổn thương nặng, khiến bà khó thở. Không chịu nổi áp lực, chồng bà đã ly hôn với bà nhiều năm trước. Ngay cả khi bà phải vật lộn để chăm sóc bản thân và kiếm sống, ủy ban khu dân cư ở địa phương vẫn quấy rối bà, cố gắng buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ ở Giang Tây bị tuyên án và tra tấn trong nhà tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/7/480579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/10/219450.html

Đăng ngày 14-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share