Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-8-2024] Gần đây, trang Minh Huệ đưa tin, một cư dân 40 tuổi ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông, bị một tòa án ở tỉnh Hà Nam kết án sáu năm tù chỉ vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trên mạng Internet.

Từ năm 2019, cảnh sát tỉnh Hà Nam đã hoạt động ngoài phạm vi tỉnh sở tại để bắt giữ nhiều công dân chỉ vì họ đăng thông tin trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Có ít nhất 22 trường hợp được ghi nhận, trong đó có cô Ngô Giai Kiện, bị bắt vào cuối năm 2020 và bị kết án sáu năm tù vào thời điểm trước hoặc trong năm 2023 (chưa rõ ngày chính xác). Trước khi bản án của cô Ngô được xác nhận, 12 học viên khác trong số 22 học viên nêu trên đã bị kết án với mức thời hạn từ 3 năm tới 9,5 năm tù.

Chi tiết cuộc bức hại cô Ngô

Cô Ngô và cha mẹ, gốc là người thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh. Cha mẹ cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Họ cho hay, sau khi tu luyện, sức khỏe cùng tâm tính của họ đều được cải biến. Cô Ngô khi ấy vẫn là học sinh tiểu học, cũng tu luyện cùng cha mẹ. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, gia đình ba người họ liên tục bị cảnh sát địa phương sách nhiễu, thời gian đó cảnh sát còn tới trường cô Ngô để tra hỏi cô về tung tích của cha mẹ cô, khi ấy cô mới 15 tuổi.

Bảy cảnh sát đột nhập vào nhà cô Ngô lúc 6 giờ tối ngày 7 tháng 11 năm 2020. Bốn người trong số họ đến từ Đồn công an Lý Quyền Trang ở thị trấn Khương Sơn và ba cảnh sát còn lại đều mặc thường phục, là người của Đội An ninh Nội địa thành phố Lạc Dương ở tỉnh Hà Nam. Họ không hề xuất trình giấy tờ tùy thân và yêu cầu cô tới đồn công an kia để xác minh thông tin. Khi ấy cô đang mặc quần áo ngủ và họ thậm chí còn không để cô đi tất chân.

Khi biết tin cô bị bắt, gia đình cô vội vã tới đồn công an lúc 8 giờ 30 phút tối. Cảnh sát họ Chu, là một trong ba cảnh sát mặc thường phục tới từ Hà Nam, từ chối cho người nhà cô vào và nói rằng hôm sau anh ta sẽ gọi cho họ.

Người nhà cô Ngô quay lại đồn công an lúc 9 giờ 30 phút tối và được thông báo rằng cô đã bị đưa đi, nhưng không biết đi đâu. 8 giờ sáng hôm sau, họ tới đồn công an và cuối cùng một chỉ đạo viên ở đó tiết lộ với họ rằng cô Ngô đang bị đưa tới Hà Nam.

Cảnh sát Hà Nam giam giữ cô Ngô trong Trại tạm giam thành phố Lạc Dương và không cho gia đình cô vào gặp cô. Họ đã chuyển vụ việc của cô tới Viện kiểm sát quận Giản Tây, thành phố Lạc Dương. Công tố viên Vũ Giang Dương truy tố cô vì cô chia sẻ video về Pháp Luân Công trên WeChat. Vụ án của cô bị chuyển tới Tòa án quận Giản Tây vào ngày 25 tháng 4 năm 2021. Gia đình cô không được cung cấp thêm bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình trạng vụ án của cô, chỉ tới năm 2023 họ mới biết cô bị kết án 6 năm. Họ không biết bất cứ thông tin chi tiết nào khác về việc xét xử hay tuyên án cô.

Việc cô Ngô bị bắt giữ đã gây ra một cú sốc lớn đối với mẹ cô là bà Tống Tịnh Thư. Sức khỏe bà Tống suy giảm và bà đã qua đời ngày 6 tháng 2 năm 2022, đúng vào ngày Mùng 6 Tết Nguyên Đán mà không được gặp con gái mình lần cuối.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/4/480461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/6/219394.html

Đăng ngày 13-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share